CN 1709: CÁC LINH HỒN VÀ CÁC THÁNH HIỆN RA
Nguồn: Visits To and From the Other World
Ngoài sự kiện các thiên thần hiện ra, còn có các thánh hiện ra và các linh hồn hiện về báo tin cho các ân nhân hay bạn hữu. Chúng tôi xin kể ra một số trường hợp như sau:
-Thánh Teresa Avila được Chúa cho phép nhìn thấy rất nhiều linh hồn mà bà đã cầu nguyện cho khi các ngài được giải thoát khỏi luyện ngục và bay về Thiên Đàng.
-Thánh Louis Bertrand thuộc Dòng Order of Preachers được một linh hồn tu sĩ cùng Dòng hiện ra xin ngài cầu nguyện cho họ.
-Có nhiều linh hồn hiện ra với Thánh Margaret thành Cortona để xin bà cầu nguyện cho họ.
-Thánh Mary Magdalen thành Pazzi nhìn thấy một linh hồn tu sĩ bạn được Chúa ban cho một đặc quyền là sử dụng giờ đền tội cuối cùng ở luyện ngục để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi linh hồn làm xong giờ thánh thì bà bay về Thiên Đàng trước sự chứng kiến của Thánh Mary Magdalen.
-Thánh Maurice hiện ra với Bậc Đánh Kính Benoire Rencurel, một người chăn chiên khi người này đang ăn trưa và đọc kinh Mân Côi.
-Thánh Albert Cả, Dòng Đa Minh cũng là Tiến Sĩ Hội Thánh đã hiện ra ngay sau khi ngài qua đời với linh mục Gottfried von Duisberg, cha giải tội của ngài và nói rằng:
“Con rất hạnh phúc.” Rồi ngài kể về những sự huy hoàng và vinh quang ở chung quanh ngài.
-Thánh Albert cũng hiện ra với một Viện mẫu Dòng Xitô và nói với bà về: “Những sự huy hoàng mà tôi được chiêm ngắm với đôi mắt của tôi.”
-Về sau thánh Albert Cả còn xuất hiện với thánh Mechtilde và Thánh Theodoric the Lector của vùng Triers.
-Trước khi chết, Thánh Hyacinth quỳ trước bàn thờ và thấy một luồng ánh sáng chiếu xuống từ Thiên Đàng. Trong luồng ánh sáng có một đám đông các thiên thần đi rước kiệu Đức Mẹ Maria. Các ngài nằm rạp xuống chung quanh bàn thờ cho đến khi Thánh lễ chấm dứt. Rồi Đức Mẹ Maria ra hiệu cho Thánh Hyacinth và nói rằng:
“Này con!”
Ngay lúc ấy Thiên Đàng mở ra và thánh Hyacinth thấy Đức Mẹ Maria lộng lẫy hiện ra trước Tòa Thiên Chúa. Lúc ấy tất cả đều thinh lặng khi Chúa Cha đặt một vòng hoa đầy các vì sao trên đầu Mẹ. Đức Mẹ Maria quay sang Thánh Hyacinth và nói rằng:
“Này con, Hyacinth, vương miện này là dành cho coo.”
Rồi thị kiến biến mất.
Kim Hà 21/11/2012
|