MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1708: Các Linh Hồn Luôn Xin Chân Phước Anna Maria Cầu Nguyện
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 11-2012

CN1708: CÁC LINH HỒN LUÔN XIN CHÂN PHƯỚC ANNA MARIA CẦU NGUYỆN

Nguồn: Blessed Anna Maria Taigi

Các linh hồn đau khổ ở luyện ngục không ngừng về xin Chân Phước Anna Maria Taigi cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát. Vì thế bà luôn chịu sự đau khổ và siêng năng cầu nguyện để đền tội thay cho các linh hồn ở luyện ngục.

Vì thương các linh hồn nên bà luôn đến các nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn. Trong thánh 11 là tháng mà giáo hội dành cầu nguyện cho các linh hồn thì bà thường đến nghĩa trang trong suốt 40 ngày liên tiếp để cầu nguyện cho từng linh hồn ở nghĩa trang, dù cho lúc ấy trời lạnh hay nóng, trời mưa hay tạnh, cho dù khô ráo hay bùn lầy. Ở mỗi ngôi mộ bà cầu nguyện cho họ ba lần Kinh:

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn…được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.” 

Bà thương mến các linh hồn, nhất là các linh hồn linh mục.

Một ngày nọ trong khi bà đang tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn thì bà bỗng lên cơn đau khủng khiếp. Lúc ấy Đức Hồng Y Pedicini dâng một Thánh lễ thứ hai và đến lúc hát kinh Vinh Danh thì bà thấy một linh hồn được giải thoát và bay lên Thiên Đàng. Bà vui mừng đến khóc được khi nhìn thấy cảnh một linh hồn được giải thoát lên trời.

Bà luôn cầu nguyện  cho các linh hồn và bà thường nói với các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục rằng họ cần phải cầu nguyện cho các nhu cầu của giáo hội và ý chỉ của Đức Giáo Hoàng vì ngài là Chúa Kitô trên trái đất. 

Châm ngôn cuộc đời của bà là:

“Không bao giờ từ chối bất cứ một linh hồn đau khổ nào hay một người nghèo khó nào.”

Đức ái của bà là dấu hiệu chứng tỏ bà qủa là một người tôi tớ thánh thiện của Thiên Chúa. Suốt đời bà là sự hy sinh, sống nghèo khó, khiêm nhường và luôn cầu nguyện và chịu đau khổ cho những người khác để Thánh Ý Chúa được thể hiện trên trái đất cũng như trên trời.

Kim Hà
20/11/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1712: Có 15,000 Con Qủy Trong Một Người Bị Ám (1) (11/25/2012)
Cảm Nghiệm Ơn Lành (11/25/2012)
Cn 1711: Ta Sẽ Cứu Mọi Người Trong Gia Đình Con! (11/24/2012)
Cn 1710: Linh Hồn Người Chết Có Thể Ảnh Hưởng Đến Người Còn Sống (11/23/2012)
Cn 1709: Các Linh Hồn Và Các Thánh Hiện Ra (11/21/2012)
Tin/Bài khác
Mục Tử Nhân Lành Hy Sinh Mạng Sống Cho Đoàn Chiên (11/19/2012)
Cn1707: Hành Hương Thăm Đức Mẹ Lavang, Quảng Trị (11/17/2012)
Cn 1706: Chúa Cho Chân Phước Taigi Thấy Số Phận Các Linh Hồn (11/16/2012)
Cn 1705: Các Linh Hồn Luyện Ngục Cần Thánh Lễ Chỉ Cho Họ (11/16/2012)
Cn 1704: Có Nhiều Điều Bí Mật Ở Medjugorje (11/15/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768