Ơn
Toàn xá cho Năm Đức Tin
Tin Vatican City ngày 5/10/2012 (VIS/USCCB)-
Theo một sắc lệnh mới được công bố
hôm nay do Đức Đức Hồng Y Trưởng Tòa Xá
Giải Manuel Monteiro de Castro, và Đức Giám mục Bộ
Trưởng Xá Giải Tông Truyền Krzysztof Nykiel, Đức
Thánh Cha Bênêđictô 16 sẽ ban ơn Toàn xá nhân dịp
Năm Đức Tin. Ơn Toàn xá có hiệu lực bắt
đầu kể từ ngày khai mạc năm Đức
Tin 11 tháng Mười năm 2012 cho đến khi kết
thúc vào ngày 24 tháng Mười Một năm 2013.
Sắc lệnh viết như sau: "Để
kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung
Vatican II", "Đức
Thánh Cha Bênêđictô 16 đã ban bố sắc lệnh sẽ
bắt đầu khai mạc
một năm phó dâng đặc biệt để
tuyên xưng niềm tin chân thật và giải nghĩa đức
tin đúng đắn, bằng cách đọc lại các
văn kiện của Công Đồng Vatican II- hay tốt
hơn hết là suy niệm về các văn kiện ấy
- suy niệm về các Công vụ của công đồng và
những điều Hội Thánh dạy trong sách Giáo Lý của
Hội Thánh Công Giáo".
"Mục đích chính trước
tiên là để phát triển đời sống thánh thiện
có thể đạt đến mức độ cao nhất
nơi trần thế này, và qua đó ngõ hầu tâm hồn
được đạt đến mức độ
thanh khiết nhất, mà tặng sủng Ân Xá có thể giúp
khơi nguồn lợi ích lớn lao đó, do quyền
năng Chúa Kitô trao ban qua Hội Thánh, để hết thảy
những ai, nhờ cam kết tuân hành theo những quy định
đã được sắc lệnh hứa ban cho họ".
“Năm Đức
Tin sẽ kéo dài suốt từ ngày 11 tháng Mười 2012
đến hết ngày 24 tháng Mười Một 2013, Ơn
Toàn xá là để tạm tha các hình phạt tội lỗi,
đã được truyền ban do lòng khoan dung
thương xót của Thiên Chúa và các tín hữu cũng có thể
chỉ ý nhượng lại cho các đẳng linh hồn
đã qua đời, để họ cùng được
hưởng ơn Toàn Xá nhờ lời khẩn cầu của
moi tín hữu, thành tâm hối cải, Xưng tội, tham dự
Thánh Lễ và cầu nguyện theo ý Đức
Giáo Hoàng”.
“ (A) Mỗi khi họ tham dự ít nhất
ba bài giảng đang lúc làm Nhiệm Vụ Thánh (1), hay ít nhất
ra có ba buổi học hỏi về các văn kiện Công Vụ
của Công đồng hoặc học hỏi các điều
Hội Thánh dạy trong Sách Giáo Lý của Hội Công Giáo, tại
nhà thờ hay bất cứ địa điểm thích hợp
nào khác.
“ (B) Mỗi khi hành hương
thăm viếng một Vương cung thánh đường
của đức thánh cha, hoang toại đạo (2), nhà thờ
chính tòa hay là một nơi thánh thiêng được giáo quyền
địa phương chỉ định trong Năm Đức
Tin (chẳng hạn: các Tiểu Vương cung thánh
đường và các Đền thánh được dâng
kính Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ
hoặc các thánh bổn mạng), và tham dự phụng vụ
thánh được cử hành tại đó, hoặc ít nhất
ngưng đọng một khoảng thời gian thích hợp
đủ để cầu nguyện và suy gẫm phần
thiêng liêng, kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính
đã được hợp thức hóa bằng bất cứ
hình thức nào, và tùy vào hoàn cảnh cho phép, mà khẩn cầu
cùng với Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria, với
các thánh Tông đồ và các thánh bổn mạng nữa.
“ (C) Hễ khi nào Giáo quyền địa
phương ấn định các ngày cho Năm Đức
Tin, ... ở bất cứ nơi thánh thiêng nào, mà họ tham
dự các giờ Kinh Thần Vụ hay tham dự Thánh lễ
được cử hành trọng thể tại đó,
đồng thời niệm thêm Kinh Tin kính bằng bất cứ
bản kinh hợp pháp nào.
"(D) Suốt trong Năm Đức Tin, nếu
ai đó tùy theo hoàn cảnh mà chọn lấy một ngày
để làm việc đạo đức như, đi
thăm giếng rửa tội, hay thăm viếng chính
nơi họ đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, rồi
tuyên xưng lại lời đã hứa trong ngày lãnh nhận
Bí Tích Rửa Tội dưới bất cứ hình thức
hợp pháp nào.
“Các Giám mục giáo
phận hoặc Giám mục - Giáo chủ giáo
phận [thuộc nghi lễ
Byzantinô -Chính Thống Đông Phương]
(3), và những ai cùng hưởng chung điều luật
quy định, đều có thể lãnh phép lành Toàn xá của
Đức Thánh Cha ban trong suốt khoảng thời gian
thích hợp nhất vào ngày đó hoặc vào những dịp
lễ chính. ”
Văn kiện kết thúc bằng cách nhắc lại
cho những tín hữu nào, vì đau ốm hay tất cả
những ai vì bất cứ lý do chính đáng nào không thể
rời noi cư trú của họ được, vẫn có
thể được hưởng ơn toàn xá “nếu,
cùng hiệp thông với các tín hữu khác, và nhất là vào những
lúc Đức Thánh Cha và các đức giám mục giáo phận
phát thanh qua truyền thông, truyền hình đại chúng, và
phó dâng những đau khổ và bất an của đời
họ... rồi niệm kinh Lạy Cha, kinh Tin kính bằng bất
cứ bản kinh hợp pháp nào, hay những kinh nguyện
khác phù hợp với chủ đích của Năm Đức
Tin.”
<SóngBiển Phỏng
dịch>
---------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:
(1) Nhiệm
vụ thánh (Holy Mission): Các tín hữu thi hành các bổn phận đạo
đức thánh thiện, tỉ như tham dự các ngày tĩnh
tâm/tuần đại phúc, những ngày hội thảo/học
hỏi về Giáo Hội Công Giáo...v.v.
(2) Hang
toại đạo (Christian Catacombs): Hệ thống
đường hầm trông như một thành phố ngầm,
nằm sâu dưới lòng đất ở Rôma- làm nơi
trú ẩn cho các tín hữu trong thời kỳ bị bắt
đạo khốc liệt.
(3)
Eparchal bishops: Giám mục/Giáo
chủ [thuộc nghi lễ Byzantinô]
(4) Ơn
tiểu xá (partial indulgence): tha một phần hình phạt tội
vạ nào đó, chứ không được tha hết.
(5)
Ơn Toàn xá (plenary indulgence): tha hết tội
và tha hết hình phạt vạ nữa, tha vạ có nghĩa
là không phải đền vì cái tội đã phạm đó
dưới luyện ngục sau khi lãnh ơn Toàn xá. Tỉ dụ
như khi bạn thực lòng đi xưng tội nên thân,
thì tội của bạn đã được tha, nhưng
chỉ là tạm tha để bạn nối lại ơn
thánh sủng với Thiên Chúa mà bạn đã đánh mất
do tội của bạn gây ra. chứ không có tha vạ cho tới
khi nào cái vạ của tội đã phạm đó
được đền trả xong, chẳng hạn
như bạn lấy cắp của ai, lỗi đức
bác ái với ai, lạm dụng/biển thủ của công,
hoặc nếu bạn đã quên, hoặc không tìm được
người chủ mà bạn đã gây thiệt hại
để đền trả/xin lỗi,
thì phải tìm cách nào đó đền trả
tương xứng, tỉ như làm từ thiện, việc
bác ái, bỏ rổ nhà thờ...v.v.. Bạn phải đền
bù vì tội đã phạm, phải chừa tội đã
xưng ngay khi còn sống, nếu bạn đền chưa
xong, chưa từ bỏ thói quen xấu, chưa chừa
được thì ...xuống luyện ngục đền tội
tiếp cho xong [tựa như khi bạn đang tắm dở
dang...thì không thể bước ra khỏi phòng tắm mặc
thứ quần áo mới sạch sẽ vậy].
Còn nếu xưng tội không nên,
xưng thú không thực lòng và dấu tội...thì tội chồng
chất thêm tội...miễn bàn.
Khi bạn đã hưởng ơn
toàn xá rồi thì kể như đã được tha hết...mà
sau ngày đó bạn phạm những tội mới...thì tội
của bạn bắt đầu được tính từ
đó.
Vậy nếu bạn hội đủ điều
kiện được hưởng ơn toàn xá theo luật
định, ....thì giống như bạn
mới được rửa tội vậy. Còn nếu không hội đủ điều kiện
thì chỉ được hưởng ơn tiểu xá...tha
phần nào đó thôi. Nếu bạn mới hưởng
ơn Toàn xá mà chết bất ngờ...thì bay thẳng lên
thiên đàng, không phải bị buộc nghỉ đêm tại
‘trạm chuyển tiếp’ luyện ngục...
PLENARY
INDULGENCE FOR THE YEAR OF FAITH
Vatican
City, 5 October 2012 (VIS/USCCB)
- According to a decree made public today and signed by Cardinal Manuel
Monteiro de Castro and Bishop Krzysztof Nykiel, respectively penitentiary major
and regent of the Apostolic Penitentiary, Benedict XVI will grant faithful
Plenary Indulgence for the occasion of the Year of Faith. The indulgence will
be valid from the opening of the Year on 11 October 2012 until
its end on 24
November 2013.
"The
day of the fiftieth anniversary of the solemn opening of Vatican Council
II", the text reads, "the Supreme Pontiff Benedict XVI has decreed
the beginning of a Year especially dedicated to the profession of the true
faith and its correct interpretation, through the reading of - or better still
the pious meditation upon - the Acts of the Council and the articles of the
Catechism of the Catholic Church".
"Since
the primary objective is to develop sanctity of life to the highest degree
possible on this earth, and thus to attain the most sublime level of pureness
of soul, immense benefit may be derived from the great gift of Indulgences
which, by virtue of the power conferred upon her by Christ, the Church offers
to everyone who, following the due norms, undertakes the special prescripts to
obtain them".
"During the Year of Faith, which will last
from 11 October 2012 to 24 November 2013, Plenary Indulgence for the temporal
punishment of sins, imparted by the mercy of God and applicable also to the
souls of deceased faithful, may be obtained by all faithful who, truly
penitent, take Sacramental Confession and the Eucharist and pray in accordance
with the intentions of the Supreme Pontiff.
"(A) Each time they attend at least three
sermons during the Holy Missions, or at least three lessons on the Acts of the
Council or the articles of the Catechism of the Catholic Church, in church or
any other suitable location.
"(B) Each time they visit, in the course of
a pilgrimage, a papal basilica, a Christian catacomb, a cathedral church or a
holy site designated by the local ordinary for the Year of Faith (for example,
minor basilicas and shrines dedicated to the Blessed Virgin Mary, the Holy
Apostles or patron saints), and there participate in a sacred celebration, or
at least remain for a congruous period of time in prayer and pious meditation,
concluding with the recitation of the Our Father, the Profession of Faith in
any legitimate form, and invocations to the Blessed Virgin Mary and, depending
on the circumstances, to the Holy Apostles and patron saints.
"(C) Each time that, on the days designated
by the local ordinary for the Year of Faith, ... in any sacred place, they
participate in a solemn celebration of the Eucharist or the Liturgy of the
Hours, adding there to the Profession of Faith in any legitimate form.
"(D)
On any day they chose, during the Year of Faith, if they make a pious visit to
the baptistery, or other place in which they received the Sacrament of Baptism,
and there renew their baptismal promises in any legitimate form.
"Diocesan or eparchal bishops, and those
who enjoy the same status in law, on the most appropriate day during that
period or on the occasion of the main celebrations, ...
may impart the papal blessing with the Plenary Indulgence".
The
document concludes by recalling how faithful who, due to illness or other
legitimate cause, are unable to leave their place of adobe, may still obtain
Plenary Indulgence "if, united in spirit and thought with other faithful,
and especially at the times when the words of the Supreme Pontiff and diocesan
bishops are transmitted by television or radio, they recite ... the Our Father,
the Profession of Faith in any legitimate form, and other prayers that concord
with the objectives of the Year of Faith, offering up the suffering and
discomfort of their lives".
---------------------------------------------------------------------------------------
|