CN 1697: SAU KHI CHẾT LINH HỒN ĐI ĐÂU?
Nguồn: Spiritdaily.com *KIm Hà, www.memaria.org
Môt cô gái chết khi còn thơ bé và được sống lại, cô mô tả như sau:
“Những linh hồn chết rồi thì đi các nơi khác nhau và có khi họ không hề gặp lại nhau.”
Điều này ai cũng biết, vì có Thiên Đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Tùy theo lúc sống chúng ta có làm theo thánh ý Chúa hay không và có yêu mến Chúa và tha nhân nhiều hay ít mà điểm đến của chúng ta sẽ khác nhau.
Tháng 11 sắp đến, xin chúng ta hãy nhớ xin Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Ở luyện ngục có nhiều tầng khác nhau và ở Thiên Đàng cũng thế.
Chúng ta có thể hình dung là Đức Mẹ Maria ở tầng cao nhất nơi có Chúa Giêsu Con Mẹ và các thiên thần và các thánh.
Một người đàn ông ở tiểu bang Louisiana đã mô tả rằng ông ta có một cơn đau tim ghê gớm nhất, đến nỗi các bác sĩ phải quyết định làm cho ông hôn mê để bớt đau. Khi họ cho ông đi vào cơn hôn mê thì các bộ phận trong thân thể ông ngừng làm việc và xem như ông đã chết. Tuy nhiên khi sống lại, ông kể lại chuyện như sau:
“Tôi tỉnh dậy ở một thế giới khác và đối diện với Đức Mẹ Maria và Mẹ nói giờ của tôi chưa đến rồi tôi được trở lại và thức giấc.”
Theo lời kể của ông bà Lundahl và Widdison thì:
“Có những con đường mọc đầy hoa nho nhỏ dẫn đến nhà của các thánh ở. Nhà của ai cũng có vẻ nhỏ bé và từng gia đình tụ họp với nhau. Các thành viên trong gia đình khi lên trời cũng được ở chung với nhau.”
"Ở Thiên Đàng người ta không cần ăn uống như ở thế gian nhưng họ có thể chọn ăn uống nếu như họ muốn.”
Có những người nhìn thấy các cây ăn trái, những khu rừng có những cây quen thuộc và những cây chưa từng thấy ở thế gian. Nhưng chắc chắn Thiên Đàng có chan hòa ánh sang, niềm vui và tình yêu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được bình an và niềm vui ở trần gian và khi đến ngày giờ cuối của chúng con thì xin Chúa cho chúng con được hạnh phúc ở Thiên Đàng với Chúa! Amen.
Kim Hà 15/10/2012
|