MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1695: Tạ Ơn Chúa Về Phép Lạ Chữa Lành
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 10-2012

CN 1695: TẠ ƠN CHÚA VỀ PHÉP LẠ CHỮA LÀNH

Cuối tuần vừa qua tôi may mắn được tham dự những buổi nói chuyện và cầu nguyện với tiên tri thị nhân Christina Gallagher và cha Gerald McGinity linh hướng của chị.

Cha Gerals McGinity có văn bằng về Thánh Mẫu học, là nhân viên đặc biệt của tòa thánh chuyên nghiên cứu về những cuộc hiện ra và là giám đốc, giáo sư đại chủng viện.

Vì vậy, dưới sự linh hướng và giải thích của cha, những thông điệp và mặc khải của Chúa và Mẹ Maria cho chị Christina Gallager được xem là một trong những mặc khải chính xác và có giá trị nhất.
 
Tháng 8 vừa qua, Chúa ban cho thế giới một thông điệp khá dài kể từ sau thông điệp cuối cùng được công bố ngày 18 tháng 3 năm 2011. Thông điệp này sẽ được công bố trên trang web www.christinagallagher.org vào khoảng tuần tới.

Tôi sẽ dịch và gởi thông điệp này tới cho mọi người ngay khi nhận được email từ nhà Đức Mẹ. Chúa muốn thông điệp này được công bố cho nước Ái Nhĩ Lan và toàn thế giới.
 
Có khoảng hơn 500 người đã tới Nhà Đức Mẹ trong cuối tuần qua. Trong những ngày này cha và Christina đã trả lời tất cả các câu hỏi mọi người ở đó gởi lên. Hầu hết mọi người ở đó đã chuẩn bị sẵn sàng. Người ta chỉ hỏi những câu hỏi về cách thức cầu nguyện, cách cầu nguyện cho linh hồn người thân đã chết, xác định lại những gì là có tội hay không có tội, rước lễ bằng lưỡi, thừa tác viên không được trao bánh thánh…

Cha Gerald gọi cuộc Cảnh Cáo là hiện tượng “Soi Sáng Tâm Linh” và cha nói mình không nên sợ. Giữ mười điều răn là điều quan trọng nhất.

Biến cố “Soi sáng tâm Linh” sẽ xảy ra 4 giờ chiều giờ Ái Nhĩ Lan. Chúng ta không biết được vào ngày, tháng hay năm nào.

Cha nói là sẽ có sự áp bức và điều khiển khắc nghiệt về phía chính quyền. Dụng cụ họ dùng để nắm chặt chúng ta là con chip điện tử. Nếu không muốn bị điều khiển thì đừng gắn con chip này.

Chúa cho bà nhìn thấy hình ảnh ông “Phản Kitô” tất cả 25 lần. Mặt ông sáng sủa thông minh có dáng dấp đạo mạo của một ông giám mục nhưng đôi mắt có cái gì đó làm cho mình thấy rờn rợn khi nhìn vào… và Chúa nói đó là tên AntiChrist. Khi nào AntiChrist lên nắm quyền thống trị thì từ đó trở đi sẽ là ba năm rưỡi thời kỳ khốn khó.

Christina nói mình phải đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để được ơn bảo vệ và phải đọc thật chậm từng chữ một với tâm tình như đang nói chuyện với Chúa Cha và với Đức Mẹ.

Qua cuộc đối thoại thần thánh này thì ơn sủng sẽ đổ xuống cho chúng ta và gia đình. Cha cũng nhắc lại về ơn bảo vệ, ơn thánh hóa cũng như chữa lành Chúa ban qua “Mề Đay Matrix” và Bức Ảnh Đức Mẹ khóc huyết lệ.
 
Mọi người được chứng kiến phép lạ chữa lành cho ông Steve ở Austin, Texas người hay tới đọc kinh ở Nhà Đức Mẹ. Ông bị bại liệt 1 cánh tay và 1 bàn chân vì cách đây 20 năm ông đi lính và bì trúng đạn. Ông rất hiền lành và khiêm tốn.

Ngày thứ Sáu trước cử tọa, ông nói cám ơn chị Christina đã tới hướng dẫn xây ngôi nhà cầu nguyện này cũng như những thánh vật phù trợ giúp hầu nước Mỹ được chuẩn bị và tránh bớt tai họa…

Sau buổi nói chuyện chị Christina nới rằng chị không hiểu tại sao chị muốn bless cho ông Steve và chị đi nhanh tới với ông nắm hai tay ông và cầu nguyện.

Ngày hôm sau ông đã lên chia sẻ rằng khi chị nắm tay ông thì ông đã thấy có cảm giác trở lại ở những phần bị bại liệt. Ông giơ tay và chân lên và nói bây giờ ông đã cử động được hoàn toàn.
 
Phép lạ chữa lành thứ hai xảy ra cho ông Pedro, một thổ dân chất phát. Ông này chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và ông đem theo một tấm vải lớn có hình Đức Mẹ Guadalupe.

Khi chị Christina còn đang bắt tay từng người sắp hàng đến với chị và chúc lành cho mọi người thì ông Pedro bước ra mở tấm vải ra và bắt đầu dõng dạc nói về Đức Mẹ Guadalupe. Tiếng nói ông rất truyền cảm và khuôn mặt ông thật đơn sơ và phúc hậu.

Mọi người quay lại nhìn. Khi chị Christina nhìn thấy ông và bức ảnh Đức Mẹ chị kêu lên: “Oh my! My! My! My!” rồi bước tới quỳ gối trước ảnh Mẹ và nắm tay Mẹ như nắm tay một người thân… Chị quỳ một hồi khá lâu khoảng vài phút.

Lúc đó cha mới giải thích là trên đường đi Chúa có nói với chị Christina về sự kiện một người sẽ đem bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe tới và Đức Mẹ ở Mỹ Châu này là nguồn trông cậy của người dân ở xứ sở này…

Ông Pedro nói rất lâu khoảng 10 phút về Đức Mẹ có một người thông dịch đi theo ông giúp mọi người hiểu những gì ông đang nói. Đó là bức ảnh phép lạ được đem tới Rome một lần cho Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II làm phép.

Đức Mẹ trong bức ảnh thường hiện ra với ông Pedro với hình người Phụ Nữ Mặc Áo Mặt Trời chân đạp mặt trăng. Mẹ đang mang thai và nhìn vào bụng mình. Mẹ đẹp lắm…

Ngày hôm sau thì ông viết một bài cho người ta đọc lại bằng tiếng Anh là ông đã được chữa lành khỏi một căn bệnh lạ. Bác sĩ nói ông không bị stroke nhưng trong nhiều năm ông hay thấy gió lạnh thổi trong lỗ tai ông luôn luôn và làm cho ông phát âm rất khó khăn và nhiều bắp thịt trên mặt không sử dụng được.

Ông rất khó chịu vì cảm giác trong lỗ tai nhưng bây giờ thì lỗ tai ông đã dễ chịu trở lại và ông có thể nói rõ ràng và dõng dạc và sử dụng lại được các bắp thịt trên mặt.
 
Hai phép lạ này chứng minh cho chúng ta thấy việc xây dựng hệ thống nhà cầu nguyện mà những mặc khải cho chị Christina cho chúng ta trong thời kỳ khủng hoảng là Sự Thật vì ông Steve được chữa lành khi cám ơn là ngôi nhà này đã được xây lên cùng với những ơn ích mà mặc khải này mang lại.

Với ông Pedro thì vừa khi ông rao giảng về Đức Mẹ, người “Phụ Nữ Mặc Áo Mặt Trời” thì ông liền nói được! ông đã làm chứng cho một thông điệp của Mẹ:

“Các con thật đã bước vào thời kỳ cuối!”
 
Một chứng từ thứ ba tới từ một cặp vợ chồng đến từ Birmingham , Alabama. Ông bà kể lại rằng ngày 23 tháng 1 năm 2012 mưa đá và gió lốc đã thổi qua vùng họ sinh sống. Ba giờ đêm hôm đó gió rú và mưa đá rơi làm cho người vợ thức dậy. Bà gọi chồng nhưng ông vẫn cứ ngủ. Tiếng gió mạnh làm cho bà sợ hãi chạy tới bàn thờ thắp nến cầu nguyện xin Mẹ bảo vệ rồi đi ngủ trở lại. Đứa con trai ngủ say không hay biết gì.

Sáng hôm sau khi thức dậy ông bà bước ra thì thấy xung quanh nhà hàng xóm đã trở thành bình địa. Có một người hàng xóm đã chết trong đêm đó và gia đình của cô ấy thì bị thương nặng.

Ông này đi vòng quanh khu xóm khoảng 1 dặm cách nhà ông thì thấy tất cả bị san bằng những thân cây lớn ngã xuống ngổn ngang… Đường bão đi ngang nhà ông thì tránh sang một bên và mọi thứ trong nhà ông đều được an toàn cả.

Nhà ông có bức ảnh Đức Mẹ khóc huyết lệ với lời hứa che chở khỏi thiên tai động đất. Khi gửi bức ảnh này ra thì tôi đã dè dặt không dám nói tới điểm đó và đây là dịp để tôi bắt chước ông Pedro nói để làm chứng cho sự thật.

Ở nhà Đức Mẹ có chứng từ của một người gởi tới sau cơn bão ở Galveston san thành bình địa cả vùng đất ven biển đó, chứng từ của một người ở phía bắc Houston, ở Oklahoma v.v…

Ở Oklahoma một gia đình có bức ảnh này nhưng cất đi và không để lên bàn thờ. Khi bão tới gia đình ôm bức ảnh chạy vào trong tủ đựng quần áo trốn. Bão đi qua nhà bay hết lò sưởi bằng gạch cũng bay luôn vậy mà closet đựng quần áo mà gia đình ẩn trú trong đó còn nguyên vẹn…
 
Hơn 400 chứng từ chữa lành có giấy bác sĩ chứng nhận đã xảy ra ở nhà cầu nguyện khi người ta tới xin ơn chữa lành và khi người ta mang mề đay Matrix…

Xin tường thuật lại cho quý vị về những buổi nói chuyện và cầu nguyện ở nhà Đức Mẹ trong cuối tuần vừa qua. Tôi sẽ gởi thông điệp cho thế giới ngay sau khi nhận được (khoảng 1 tuần nữa). Hẹn quý vị trong bản tin sau.
 
Thân mến,
Cúc Nguyễn

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1703: Đức Mẹ Medjugorje Nói Gì Về Các Linh Hồn Luyện Ngục? (11/10/2012)
Cn 1702: Cảm Nghiệm Yêu Mến Thánh Lễ Từ Medjugorje (11/10/2012)
Cn 1701: Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh Và Tượng Đức Mẹ Tại Medjugorje Đều Khóc (11/10/2012)
Linh Hồn Báo Mộng Bị Mất Mộ Ở Nghĩa Trang Đô Thành Sài Gòn (11/10/2012)
Cn 1700: Các Thánh Hiện Ra Với Người Còn Sống (15) (10/16/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1699: Các Thị Kiến Từ Thiên Đàng Và Luyện Ngục(14) (10/15/2012)
Cn 1698: Thị Nhân Ivan Chia Sẻ Cảm Nghiệm Về Medjugorje (10/15/2012)
Cn 1697: Sau Khi Chết Linh Hồn Đi Đâu? (10/15/2012)
Cn 1696: Đừng Bao Giờ Chơi Cầu Cơ (10/15/2012)
Chuẩn Bị Cho Cuộc Sống Mới # 5: Các Chứng Từ Hấp Dẫn Của Bà Gloria Polo (10/15/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1694: Chúa Chăn Nuôi Tôi (10/14/2012)
Cn 1693: Cảm Tạ Chúa Đã Giúp Lo Đám Tang Ba Con (10/14/2012)
Cn 1692: Đồng Hành Với Người Trẻ (10/14/2012)
Cn 1691: Linh Mục Sống Ngày Thứ Tư Trong Bệnh Viện (10/14/2012)
Cn 1690: Ơn Chúa Ban Cho Các Thánh (13) (10/13/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768