MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1692: Đồng Hành Với Người Trẻ
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 10-2012

CN 1692: ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ
 
Nguồn: Vietcursillo.org

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi…”(Luca 1:45-55)
 
Bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat) Mẹ Maria đã xướng lên trong khi thăm viếng bà chị họ Elizabeth khi xưa. Hôm nay người hội viên Legio hàng ngày và trong mỗi buổi họp chúng tôi vẫn còn đọc để kính nhớ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Giáo Hội, chúng tôi vui mừng được lập lại lời kinh này để tạ ơn Mẹ, cùng Mẹ ca tụng Thiên Chúa và xin Mẹ ban cho chúng tôi “một đức tin mạnh mẽ; đức tin sống bởi đức mến, để chúng tôi có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa trong mình anh em chúng tôi…” vì nhờ Mẹ Maria chúng tôi được đến với Chúa Giêsu, hàng tuần những người hội viên hoạt động chúng tôi đến với nhau, quây quần bên trước tượng Đức Mẹ lần chuỗi Mân Côi sau đó chúng tôi bàn thảo về những công tác tông đồ.

Ngày xưa, Đức Mẹ cũng luôn đồng hành với các phụ nữ theo Chúa Giêsu khi Ngài đi rao giảng công khai thì dĩ nhiên Đức Mẹ cũng đồng hành với giới trẻ trong thế giới hôm nay. Thật vậy, tại các cộng đoàn, giáo xứ có những nhóm các em sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng với nhau; như các em trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Mục Vụ Giới Trẻ, Đồng Hành Linh Thao và còn nhiều những hội đoàn, đoàn thể khác, riêng các em trong Legio Mariae Junior mà tôi đang đồng hành với các em hôm nay, các em đến với nhau dưới tượng Đức Mẹ họp chung, lần hạt Mân Côi, sau đó cùng nhau bàn thảo chương trình công tác tông đồ, những em làm những công tác phục vụ trong Thánh Lễ như giúp lễ, phát tờ Hiệp Thông, đọc sách, xin tiền, những công tác xã hội như: thăm các bác cao niên ở các viện dưỡng lão, nấu ăn và phát thức ăn cho người vô gia cư, thăm các em mồ côi, thăm tù, thu luợm ống lon, quần áo, giúp đỡ gia đình và bạn hữu mỗi khi gặp khó khăn, giúp phương tiện di chuyển, và còn đọc kinh cầu nguyện cho những thân nhân bạn hữu mỗi khi qua đời, qua các việc làm dưới sự đồng hành của Đức Mẹ, cùng các em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và học hỏi Lời Chúa để xin Chúa tăng thêm đức tin cho các em.

Tập cho các em theo chân các anh chị thuộc đạo binh lớn tuổi và là một cách gieo cho các em một tinh thần phục vụ của Tin Mừng. Đó là cách rao truyền Tin Mừng hay nhất cho người trẻ, vì một khi họ tin tưởng người lớn, họ mới bắt chước mà tiếp tục kết hợp với Đức Mẹ mà Loan Báo Tin Mừng. Kinh nghiệm cá nhân của tôi minh chứng điều đó. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa tôi được sinh ra và cảm ơn cha mẹ đã cho tôi một đức tin ngay lúc tôi được 3 tuần tuổi, tôi lớn lên với gia đình đông anh chị, tôi là con út trong gia đình nên tôi được thương chiều nhiều hơn, tuy nhìn hiền lành, thùy mị, nhưng cũng rất nghịch ngợm, bướng bỉnh và lại còn được lớn lên trong một nước tự do, nên tôi rất bộc trực và thẳng thắn, tôi rất dễ làm cho anh chị trong gia đình (buồn) vì sự thật thì thường hay mất lòng nhau. Nhỏ nhất nên thường được đi với mẹ nhiều hơn, ngoài việc tham dự Thánh Lễ, tôi cũng được đi họp với bố mẹ nữa, bố mẹ tôi đã chọn hội Legio Maria để chia sẻ và sinh hoạt, lúc nhỏ khi được đi theo, tôi chỉ biết ngồi cạnh và lần chuỗi cùng với mẹ. Nhưng sau khi dự khóa học 3 ngày, với ơn Chúa Thánh Thần dần dần giúp tôi hiểu và sống đức tin và học cách mang Tin Mừng đến các môi trường sống.

Phong Trào cũng khuyến khích người Cursillistas cũng nên tham gia một hội đoàn, đoàn thể Công Giáo tiến hành nào đó, để có một môi trường sinh hoạt và chia sẻ, ngoài hai phương pháp Hội Nhóm & Ultreya. Nên tôi đã chọn Legio Mariae, vì Legio cũng có một chủ đích:“là thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện và làm việc tông đồ để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”
 
Khi biết Phong Trào đang nỗ lực tổ chức Kỷ Niệm 30 Năm Hồng Ân Thành Lập Phong Trào, qua việc làm Palanca tôi đã dành giờ kiểm điểm nhất là nhìn vào chính mình qua những năm tháng đã được khắng khít với Phong Trào và là môn đệ bé nhỏ của Thầy Chí Thánh; Sau những năm tháng được Chúa yêu thương, dìu dắt, học hỏi Giáo Lý của Chúa Giêsu và tín lý của Giáo Hội, tôi đã đáp trả tình yêu Chúa qua việc cộng tác với Ngài trong tiến trình biến đổi môi trường sống, để nuôi dưỡng hạt giống đức tin mà Thiên Chúa đã thương ban được ngày ngày lớn mạnh. Câu hỏi mà tôi luôn hỏi, mỗi khi kiểm thảo; đó là: “Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? và xin Mẹ Maria giúp con sống trung thành với ơn gọi như Mẹ.” Khi kiểm điểm và được nhìn lại những việc mình đã và đang làm, tôi nhận ra được rằng, có những lúc tôi đã phải phấn đấu với sự yếu đuối, biếng lười, bê trễ của bản thân, hoặc khi gặp những thử thách trong cuộc sống, tôi chán nản, thất vọng, ngày xưa tôi gọi đó là những thử thách của đức tin, bây giờ tôi gọi đó là những ơn Chúa ban trong cuộc sống, để nuôi dưỡng đức tin, và thánh hóa những đau khổ thành nguồn ơn thánh.

Nhóm nhỏ Magnificat của tôi, các anh chị đều là những người sinh hoạt trong Legio Mariae nên chúng tôi sống rất thân, gần gũi và luôn gắn bó với nhau trong môi trường hành đạo và châm ngôn để sống theo là: “Hãy hết sức dịu dàng và vô cùng nhẫn nại, vì linh hồn con người vô giá”. Nhóm nhỏ chúng tôi họp nhóm mỗi tháng một lần, để chia sẻ cảm nghiệm về Thiên Chúa, những điều đã học về Ngài và những việc thực hiện cho Ngài trong Ngày Thứ Tư, còn để hoạch định công tác tông đồ, chúng tôi họp hàng tuần với nhau.

Từ những kinh nghiệm bản thân trên đây, nên tôi lúc nào cũng quan tâm nâng đỡ các sinh hoạt của các em, để các em cảm thấy tự tin và mạnh mẽ khi đối diện với khó khăn hay thử thách trong cuộc sống hằng ngày và hăng say loan truyền Tin Mừng của Chúa Kitô. Hiện nay tôi đang cùng các em Legio trẻ cải tiến cách thăm viếng các bác cao niên và bịnh nhân cho hữu hiệu hơn, thay vì các em đi thăm chào hỏi, ca hát cho các bác nghe, thì nay các em sẽ kết thân với các bác như tình bạn trong lối sống Cursillo đó là: “kết bạn, trở nên bạn của nhau, và đưa bạn đến với Chúa Kitô” các em sẽ chọn cho mình một bác, làm người bạn thân nhất, rồi mỗi lần đến trung tâm, sau nhưng việc thăm hỏi chung, ca hát, cầu nguyện, các em sẽ tách ra, thăm hỏi riêng người bạn thân của mình, các em sẽ đọc sách thiêng liêng, chăm sóc như ông bà nội, ngoại của chính mình và đi xa hơn, các em tìm gặp thân nhân và kết thân với gia đình đó nữa. Đã có nhiều bác, không phải là người Công Giáo, sau những ngày tháng là bạn, bác đã tìm hiểu về đạo và đã được rửa tội trước khi về với Chúa, hiện nay gia đình bác có những người con, cũng đang tìm hiểu đạo, như thế chúng tôi không dừng việc thăm viếng với một người, mà đi xa hơn, là kết thân với gia đình, và đưa gia đinh của bác đến với Chúa Kitô nữa.

Ngoài công tác thăm viếng các bịnh nhân và các bác ở viện dưỡng lão, chúng tôi còn đến trước trung tâm phá thai để lần chuỗi cầu nguyện và tiếp cận với những phụ nữ đang có ý định phá thai, để các chị thay đổi ý định, để thai nhi được sống, có những ngày chúng tôi chẳng tiếp cận được ai, mà còn nhìn thấy rất nhiều phụ nữ ra về trong đau đớn, còn đau buồn hơn là nhìn những chiếc xe đi vào trung tâm phá thai, lại chính là những người mang danh hiệu Kitô Hữu vì trong xe họ có treo tràng hạt, nhiều khi người lái xe lại là cha hay là mẹ của người phụ nữ đó, thật là đau lòng!!!
 
Ngày xưa, khi nghe các quảng cáo, các bài diễn văn của các nhà lãnh đạo, hay bài diễn văn tốt nghiệp của sinh viên học sinh lời đầu tiên trong bài diễn văn của họ là sự tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã cho họ cuộc sống, trí khôn... bây giờ đi đến đâu cũng chỉ nghe nền văn hóa sự chết; vì thiếu hiểu biết, muốn những lợi ích cá nhân, mất niềm tin có Thiên Chúa, làm cho con người mất đi ý nghĩa của cuộc sống, nhiều giới trẻ ngày nay đã sống buông thả, không coi trọng những giá trị đạo đức, tình trạng sống thử và quan hệ tình dục trước hôn nhau, rồi nếu có thai, thì nói là có thai ngoài ý muốn.

Tháng 5 năm 2010 tại Houston, Texas đã mở một trung tâm phá thai lớn nhất nước Mỹ được gọi là Super Abortion Centers, của Planned Parenthood rộng tới 78, 000 square feet, ở trong một cộng đồng thiểu số, người da đen và người Mễ tây cơ, thành phần người ở đó có mức thu nhập rất thấp. Đại đa số phải sống nhờ trợ cấp và y tế của chính phủ. Nếu như; dịch vụ y tế Obamacare của chính phủ đương nhiệm được áp dụng, thì trung tâm này sẽ được gọi là đại thành công trong việc triệt sản. Hôm Đại Hội Đảng Dân Chủ, lần đầu tiên trong lịch sử, các diễn giả, khi phát biểu họ đã đưa vào diễn văn của họ sự tự do lựa chọn; bao gồm việc phá thai, việc đồng tính lên diễn dàn, còn cương quyết, thực hiện sách lệnh của bộ y tế, ép buộc mọi nhà thương, công xưởng phải cung cấp các dịch vụ; bảo hiểm ngừa thai, phá thai cho dù phải đi ngược với lương tâm của con người đó là chưa nói đến sự xúc phạm đến những người đang sống đức tin của mình.

Điều đó thật là đau lòng. Nhóm bảo vệ sự sống của tôi khi họp nhóm với nhau nhiều người đã khóc, có một chị, chị rất ít nói trong những buổi họp, chị luôn đi cầu nguyện chung với chúng tôi, chị đứng một chỗ cùng với những chị em khác cầu nguyện, còn chúng tôi tiếp xúc với những phụ nữ đến trung tâm. Ngày họp nhóm hôm đó, chị đã phải lớn tiếng nói lên nhưng cảm nghĩ của chị sau khi nghe những phát biểu của các diễn giả trong ngày Đại Hội của đảng Dân Chủ. Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa cũng trong hai (2) Đại Hội đảng nàyĐHY Timothy M. Dolan, New York đã được mời đến để dâng lời nguyện kết thúc, Ngài tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho sự sống, giá trị gia đình, và tự do tôn giáo, đó cũng là một tia sáng hy vọng gióng lên đến những nhà lãnh đạo để mọi người phải quan tâm và suy nghĩ lại về những việc làm trái luân lý cũng như chọn lựa những ứng viên trong kỳ bầu cử năm nay. Nhóm bảo vệ sự sống của tôi, ngoài việc tổ chức những giờ cầu nguyện, những lớp học về việc giữ đức trinh tiết, về nền tảng gia đình, qua việc học hỏi về thông điệp “sự sống”và sống đức tin, bằng cách biểu lộ tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, hỗ trợ những ứng cử viên sẽ bảo vệ các giá trị luân lý, chúng tôi còn đi gặp từng người kêu gọi họ hãy dùng lá phiếu của mình và nhắc nhở họ ghi danh, vì hạn chót ghi danh để được quyền bỏ phiếu là ngày 22 tháng 10 để được quyền bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11, 2012. Dù người ứng cử viên tôi chọn không có cơ hội đắc cử chi chăng nữa, tôi cũng phải dùng lá phiếu để nói lên tiếng nói cho chính mình trong việc đang làm trái với luân lý và lên tiếng chống lại tất cả những vi phạm về Tự Do Tôn Giáo.

Cùng với Giáo Phận Orange, Cộng đồng Công giáo Việt Nam, năm 2011 đã phát động một Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội bao gồm: nhóm phục vụ người vô gia cư, nhóm thăm tù, nhóm bảo vệ sự sống, và nhóm công lý và hoà bình. Nếu quí anh chị nào chưa có nhóm, xin quí anh chị có gắng tìm gặp một nhóm hoặc trong các nhóm, chưa tìm cho nhóm một môi trường “hành đạo” để sống đức tin của mình và nói lên tiếng nói cho những người không thể nói cho chính họ được. Xin quí anh chị liên lạc VPĐH để chúng ta cùng nhau đồng hành trong những việc mục vụ xã hội này. Nhất là chúng ta đang sống trong một đất nước hiện đại, tưởng là hiện đại, thì con người phải biết cảm tạ Thiên Chúa, vì Người ban cho chúng ta những ơn đó, nhưng trái lại họ không coi đó là những ơn sủng mà Thiên Chúa đang ban cho họ, mà trái lại còn tìm cách khước từ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.

Hôm nay Đức Mẹ cũng đang hiện ra và nói với các con của Mẹ:“hãy ăn năn cải thiện đời sống, năng lần hạt mân côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ”và qua những lời kinh nguyện chúng con tha thiết cầu nguyện như Thiên Thần đã dậy các em trẻ khi xưa: "Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn và Thiên Tính Chúa Giêsu đang ngự thật trong các Nhà Chầu trên khắp thế giới, để đền tạ những xúc phạm Ngài đã phải chịu. Vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ, con xin Chúa cho những người tội lỗi được biết ăn năn trở về. ”Qua những lời kinh nguyện, chúng ta còn phải sống đức tin và làm chứng trong những việc phục vụ và công lý. Chắc hẳn đây cũng là những công việc thiết thực và cần thiết trong công việc Phúc Âm hóa môi trường sống trong ngày thứ tư của mỗi Cursillista có thể làm để đem những linh hồn về cho Thầy Chí Thánh.

Nhìn lại với 29 năm gắn bó với Phong Trào qua hai phương pháp Hội Nhóm và Ultreya, tôi đã được kết bạn, là bạn, và được sống trong tình bạn với các anh chị trong Phong Trào, tôi nhận ra rằng quí anh chị lúc nào cũng khích lệ, an ủi khi biết tôi gặp những thử thách, giúp tôi có thêm nghị lực, sự bình an, can đảm, kiên trì tiến bước trên hành trình ngày thứ tư của mình. Tôi đã có những đau khổ, tưởng đời mình là bất hạnh, nhưng nhờ đi thăm viếng các bịnh nhân đang mang trong mình một căn bịnh ung thư nào đó, thăm các bác neo đơn, gặp gỡ những người vô gia cư, thăm các em khuyết tật, dại khờ trong nhà giữ trẻ, gặp gỡ những phụ nữ đã một lần trót dại khi phá thai, những bịnh nhân đang mang những căn bịnh hiểm nghèo và những đau thương khác. Được gặp gỡ nghe họ và những người thân của họ chia sẻ, tôi nhận ra được rằng nhiều người còn đau khổ hơn tôi, mà họ đã chỗi dậy và cũng đã vượt qua được. Tôi đã cảm nghiệm được trong đau khổ của chính mình, nên đã biết cảm thông, chia sẻ, an ủi, nâng đỡ và cùng đồng hành với họ.

Mùa chay vừa qua, tôi ghi danh học lớp chiêm niệm theo phương pháp cầu nguyện của Thánh I-nhã; Thánh I-nhã luôn ngắm nhìn Chúa Giêsu qua đôi mắt của Đức Mẹ. Nhờ Mẹ, tôi học và hiểu được mục đích Thiên Chúa tạo dựng con người là để vinh danh Thiên Chúa, vì thế chấp nhận ốm đau, nghèo khó, bị xỉ nhục, chết trẻ mà vinh danh Thiên Chúa thì hơn; vì chủ đích sống của thánh I-nhã là “Anh em hãy nên hoàn thiện (nên thánh) như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. ” (Mt. 5:48) Tôi cũng cảm nghiệm được rằng con người tôi thật yếu đuối, nên tôi luôn kêu cầu Chúa để Chúa thêm sức mạnh và niềm tin cho mỗi giây phút trong cuộc sống, và cảm tạ sự hiện diện và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính cách Mẹ luôn suy gẫm trong lòng, cộng với sự bàn hỏi với Chúa Thánh Thần trong mọi biến cố, khiến tôi tin tưởng vào việc kết hiệp với Mẹ Maria trong Legio Mariae và với châm ngôn của Phong Trào là: “một tay níu lấy Chúa, tay kia nắm anh chị em.” Nói tắt một lời, để loan báo Tin Mừng cho giới trẻ, tôi tin rằng người cursillistas chúng ta cần kết hợp với Mẹ Maria, nhẫn nại, thông cảm, và luôn làm gương sáng cho các em. Đó là cách hay nhất để loan báo Tin Mừng cho người trẻ hôm nay.

CHÚ THÍCH:

(Một phần này đã được chị Vũ Mộng Mơ chia sẻ trong giờ Chia Sẻ Chứng Nhân của Ngày Sinh Hoạt Kỷ Niệm 30 Năm thành Lập Phong Trào Cursillo-VN-OC

Maria Anna Vũ Mộng Mơ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1698: Thị Nhân Ivan Chia Sẻ Cảm Nghiệm Về Medjugorje (10/15/2012)
Cn 1697: Sau Khi Chết Linh Hồn Đi Đâu? (10/15/2012)
Cn 1696: Đừng Bao Giờ Chơi Cầu Cơ (10/15/2012)
Chuẩn Bị Cho Cuộc Sống Mới # 5: Các Chứng Từ Hấp Dẫn Của Bà Gloria Polo (10/15/2012)
Cn 1695: Tạ Ơn Chúa Về Phép Lạ Chữa Lành (10/15/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1694: Chúa Chăn Nuôi Tôi (10/14/2012)
Cn 1693: Cảm Tạ Chúa Đã Giúp Lo Đám Tang Ba Con (10/14/2012)
Cn 1691: Linh Mục Sống Ngày Thứ Tư Trong Bệnh Viện (10/14/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1690: Ơn Chúa Ban Cho Các Thánh (13) (10/13/2012)
Cn 1689: Các Thánh Cứu Người Chết Sống Lại (12) (10/13/2012)
Cn 1688: 49 Vị Thánh Anh Hùng Tử Đạo Dòng Đa Minh (11) (10/11/2012)
Cn 1687: Chân Phước Constantius Servoli Cứu Người Chết (10) (10/11/2012)
Cn 1686: Hãy Cùng Ăn Chay 9 Ngày Từ 22/10 Đến 30/10/2012 (10/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768