MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1690: Ơn Chúa Ban Cho Các Thánh (13)
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 10-2012

CN 1690: ƠN CHÚA BAN CHO CÁC THÁNH(13)

Nguồn: Saints Who Raised The Dead
*Kim Hà,www.memaria.org

1. Chân Phước Augustine thành Bugella, chết năm 1493, được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc họ Fangi ở vùng Piedmont. Ngài được hồng ân nước mắt, và được nâng cao khi ngất trí. Ngài làm rất nhiều phép lạ  và có ơn trừ quỷ rất mạnh. Ngài đã làm cho một em bé sống lại khi em chết mà không được rửa tội.

2. Chân Phước Colomba là người thành Riete, vùng Umbria, nước Ý (1468-1501). Khi bà nhận phép Rửa tội thì có hình chim bồ câu ở nơi trán của bà. Vì thế  bà có  tên là Colomba, tức là Chim Bồ Câu.

Giống như Thánh Catarina thành Siena, Chân Phước Colomba có sứ mệnh làm việc tông đồ như chữa lành, hoán cải kẻ tội lỗi, hòa giải, khải đạo cho nhiều người kể cả Đức Giáo Hoàng Alexanđer VI.

Bà đã cứu nhiều người chết được sống lại. Trong những ơn lành mà Chúa ban cho bà là bà được ơn rước Chúa cách thiêng liêng, nhịn ăn mà không cần lương thực, làm ngừng các trận dịch ở vùng Perugia sau khi Chân Phước đã khuyên mọi người nên hiến dâng thành phố của họ cho Thánh Đa Minh và Thánh Catarina.

Chân Phước Colomba là một trong những linh hồn tinh tuyền nhất của giáo hội Chúa trong thế kỷ thứ 15. Lời cuối của bà là khi bà nói với  Chúa Giêsu:

“Lạy Chúa là Vị Hôn Phu của con, xin Chúa hãy đến.”

Hiện nay xương thánh của Chân Phước Colomba đang được gìn giữ ở Nhà Thớ Thánh Đaminh tại vùng Perugia.

Các thánh luôn rất khiêm nhường và luôn dấu các phép lạ cứu sống người khác. Có những phép lạ được nhiều người biết nhưng cũng có những phép lạ riêng tư vì lòng mến, lòng trắc ẩn.

Đó là các tặng phẩm mà Chúa ban cho những người có đức tin vững mạnh và họ xin những người được ơn giữ thinh lặng, không cho ai khác biết.

Kim Hà
13/10/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1695: Tạ Ơn Chúa Về Phép Lạ Chữa Lành (10/15/2012)
Cn 1694: Chúa Chăn Nuôi Tôi (10/14/2012)
Cn 1693: Cảm Tạ Chúa Đã Giúp Lo Đám Tang Ba Con (10/14/2012)
Cn 1692: Đồng Hành Với Người Trẻ (10/14/2012)
Cn 1691: Linh Mục Sống Ngày Thứ Tư Trong Bệnh Viện (10/14/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1689: Các Thánh Cứu Người Chết Sống Lại (12) (10/13/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1688: 49 Vị Thánh Anh Hùng Tử Đạo Dòng Đa Minh (11) (10/11/2012)
Cn 1687: Chân Phước Constantius Servoli Cứu Người Chết (10) (10/11/2012)
Cn 1686: Hãy Cùng Ăn Chay 9 Ngày Từ 22/10 Đến 30/10/2012 (10/11/2012)
Cn 1685: Tràng Hạt Hóa Thành Mầu Vàng Tại Medjugorje (10/11/2012)
Cn 1684: Suối Nước Kỳ Diệu Tại Fatima Nơi Có Các Cuộc Hiện Ra Trước 1917 (10/10/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768