LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 79, Hãy Quảng Đại Với Chúa Chúa Kitô: 1. Con ơi, hãy ra công hết sức tuân theo Lời Cha trong đời sống thường ngày của con. Để tiến bước lên một đời sống tốt lành thì con đừng có tùy thuộc vào sự ngưỡng mộ và cảm thông của người đời. Nếu như con nhận biết được những gì là đúng đắn. Con hãy thực hiện điều đó ngay đi bất chấp hậu quả sướng khổ thế nào. Con hãy lấy đức tin và đức ái làm sức bật của đời con. 2. Con sẽ khó sống đời một chứng nhân cao cả, nếu Cha cứ ban ơn an ủi thiên đàng cho mỗi một việc làm tốt lành mà con thực hiện được. Ơn an ủi ấy sẽ rất dễ thu phục và rất hấp dẫn đối với bất cứ ai, kể cả những kẻ ích kỷ nhất. Cha muốn con trở nên một người con [chứng nhân] của chân lý thực, một người con dám sống cho chân lý/ cho lẽ phải/ cho sự thực và dám bước theo những điều gì chân thực. Hãy xét xem hành động của Cha rất tử tế liêm chính đàng hoàng, hãy liệu mà cố gắng dâng Cha tấm lòng trung tín bất kỷ vị tha thanh khiết con nợ Cha. Con hãy quên đi chính mình, và vâng theo Ý Cha, rồi con sẽ đạt đến một đời sống thực tốt lành thánh thiện cao cả vĩ đại. 3. Bất cứ ai cũng có thể sốt sắng và hớn hở khi được cha ban cho ơn an ủi thiên đàng. Thực ra con yêu thích phụng sự Cha chỉ khi con được tận hưởng những tặng sủng hoan hỷ nội tâm và ơn an ủi của Cha thôi. Xem ra chỉ khi nào cha lấy đi hết những linh hứng và cảm quan thánh thiện này thì con mới có nhân đức và lòng quảng đại chân thực đối với Cha. Thế con có còn muốn làm đẹp lòng Cha lúc con không còn cảm nhận được ơn an ủi như vậy nữa không? Liệu đức mến và đức tin của con có còn đủ sốt sắng nhiệt thành để kìm giữ con bên cạnh Cha không khi mà những ham hố ích kỷ của con muốn đặt ở nơi đâu khác? Suy Gẫm: Tình thương yêu đích thực của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một tình thương cảm. Nhưng đó là một thứ tình thương khôn dò khôn thấu mà tôi nợ Người hết thảy. Đó là một đạo lý chắc chắn vững vàng mà Người rất xứng đáng được tôi hiến dâng phụng sự trên hết mọi sự. Thiên Chúa rộng ban cho tôi sức lực cùng với sự nhận thức rõ ràng này để tôi thực hiện những sự gì là ngay lành và đàng hoàng đúng đắn, ngay cả những khi tâm trạng tôi, nhạy cảm xúc động, và có những ham muốn gì đi chăng nữa, thì động thái cũng sẽ khác hơn. Quảng đại với Chúa có nghĩa là yêu chuộng ngả theo Thánh Ý Người hơn là nghiêng chiều theo những ước muốn bất toàn của tôi. Nguyện Xin: Lạy Thiên Chúa là Tất cả của đời con, con xin dâng tiến Chúa tình mến thẳm sâu và đẹp nhất của đời con. Chúa thực là Tất cả của đời con. Không có Chúa, con sẽ chẳng có chi, và sẽ không có gì. Hết thảy mọi sự tốt lành trong đời con đều đến từ Chúa. Lòng thiện hảo của Chúa đối với con không giới hạn. Xin đừng bao giờ để con từ chối mở rộng lòng quảng đại với Chúa. Con muốn ôm hôn Thánh Ý Chúa trong tất cả mọi sự, bất kể tánh nhỏ nhen ích kỷ và khó ưa trong con ra sao đi nữa. Xin cho Thánh Ý Chúa được thể hiện suốt đời con. Amen.
Sóng Biển
|