CN1676: VỀ THĂM ĐAN VIÊN XITÔ CHÂU SƠN SACRAMENTO
Nguời ta thường nói compassion là lòng trắc ẩn, lòng từ bi, là "tình yêu ở cùng".
Vì yêu thương nhân loại nên Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để "ở cùng" nhân loại và cứu thế giới Emmanuel.
Vì muốn chia sẻ niềm buồn đau với các tang gia nên mọi người đến tham dự tang lễ để tỏ tình nhân ái. Cũng thế, chỉ vì tình yêu mà người ta cố gắng có mặt, hiện diện vào những dịp lễ quan trọng của đời người để "ở cùng" và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau.
Trong tâm tình ấy, đại gia đình Châu Sơn từ khắp nơi tụ họp về Đan Viện Châu Sơn Sacramento để tham dự ngày lễ mừng 8 năm thành lập đan viện và 12 năm thành lập gia đình Châu Sơn vào 2 ngày cuối tuần 5/10/2012 và 6/10/2012 vừa qua.
Các giáo dân thuộc đại gia đình Châu Sơn từ Orange County dùng 2 chiếc xe bus để lên Sacramento để tham dự hai ngày đại lễ.
Các cha và các thầy đã đón tiếp nồng hậu và tổ chức khoản đãi các khách hành hương cách chu đáo. Và để đáp lại thịnh tình ấy, có rất nhiều ân nhân đóng góp thêm để giúp Đan viện xây dựng cơ sở và nguyện đường.
Đan viện Xitô Châu Sơn Sacramento tọa lạc ở vùng Walnut Grove, thuộc ngoại ô của thủ phủ Sacramento, miền Bắc California.
Chiều thứ Sáu 5/10/2012 có Thánh lễ Kính Cha Thánh Giuse, rồi sau đó là chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và rước kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể. Buổi lễ đại trào có ca đoàn hát rất hay.
Trong Thánh lễ vào buổi chiều thứ sáu thì Đức Giám Mục hồi hưu William Keith Weigand kể rằng:
“Tôi đã hằng cầu nguyện lâu dài để xin Chúa ban cho giáo phận Sacramento một đan viện Biển Đức nhưng chờ mãi không có ai đến lập Đan Viện cà. Đến năm 2004, khi tôi đang có bịnh gan rất nặng gần chết thì có cha Dominic Trần Thiết Hùng đên gặp gỡ tôi để xin lập Đan viện Châu Sơn trong giao phận của tôi. Tôi rất vui mừng và chấp thuận ngay. Sau đó, tôi tạ ơn Chúa đã đáp lời cầu nguyện dài lâu của tôi.
Thế rồi từ đó, tôi có người hiến gan để thay gan và cho đến nay, tôi vẫn còn mạnh khỏe ngồi đây.
Gia đình tôi rất thích cách giáo dục của Thánh Biển Đức nên anh tôi và tôi được giáo dục theo đường lối của Thánh Nhân.”
Sáng hôm sau ngày 6/10/12, cộng đoàn cùng đi rước kiệu một cách long trọng vì mọi người từ các tiểu bang và thành phố xa xôi đều guy tụ lại để rước kiệu Đức Mẹ Maria và dự Thánh lễ do Đức GM Jaime Soto chủ tế.
Từ một miếng đất hoang vu, do công lao động khó nhọc và sự hy sinh cầu nguyện của quý cha, quy thầy mà Đan Viện Châu Sơn nay có một hồ nước gợn sóng lăn tăn và ở giữa hồ là tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Gần đó có 14 chặng đàng thánh giá. Xa xa có tượng Đức Mẹ Maria và tượng thánh Giuse.
Các cha, các thầy trồng bắp và rất nhiều các cây ăn trái. Chúa đang chúc phúc cho vùng Sacramento vì sự hiện diện của Đan Viện, và qua lời cầu nguyện và sự lao động của các đan sĩ, lòng Chúa thương xót sẽ tuôn đổ trên vùng đất Sacramento này.
Kim Hà 8/10/2012
|