CẢM ƠN NHỮNG TRÁI TIM NHÂN ÁI ĐANG CÙNG NHAU XÂY DỰNG MỘT NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG.
Chân thành cảm ơn anh Việt, chị Kim Hà những thành viên trong Chương Trình GIỜ CỦA MẸ.
Tri ân các ân nhân đã thương giúp cho các gia đình nạn nhân tại giáo xứ Lộc Mỹ trong cơn lốc tháng 9 vừa qua (ngày 6/09/2012) chỉ viếng thăm giáo xứ Lộc Mỹ có 2 giờ, nhưng đã lấy đi nhiều tài sản của dân chúng, chìm một ghe và nhiều thuyền bè phải ném, vứt dụng cụ xuống biển để thoat thân, như chài, lưới, vợt, rọ đánh ghẹ, tôm, cua…. Nhận được tín hiệu không may này, Ban Caritas Giáo phận Vinh, linh mục Giuse Nguyễn Viết Nam và các Soeur đã đến tận nơi thăm viếng, xem xét tình hình thiệt hại và cùng trao phần quà an ủi cho các gia đình bị nạn. Các ân nhân trong và ngoài nước đã quan tâm gửi quà về tận cha xứ, để chia sẻ phần nào đau khổ của kiếp nghèo. Riêng gia đình anh Nguyễn Văn Hướng và Nguyễn Văn thường, xóm Tân Lập 2, xã Nghi Quang, Nghi Lộc, được Ban Ban Caritas trao tận tay 10 triệu đồng để giúp thêm cho 2 gia đình đóng lại chiếc thuyền mới, còn các hộ mất đồ nghề được trao tặng mỗi gia đình 1.500.000 thêm vào việc mua dụng cụ. Tất cả đã nhận được sự hộ trợ như sau:
Giáo dân trong xứ quyên góp 4.200.000 VND
Caritas giáo phận Vinh 14.500.000 VND
Ân nhân Trang Ngo 200 USD 4.200.000 VND
Ân nhân Thúy Hà 300 ca (CANADA) 6.320.000 VND
Ân nhân YEN (NICKY) NGUYEN : 100 USD 2.100.000 VND
Ân nhân Hue Pham 300 USD 6.300.000 VND
Ân nhân NGUYEN TRAN NGOC THANH LAN (Sài gòn) 2.085.000 VND
Tổng Cộng: 39.705.000 VND
Đại diện cho dân chúng Lộc mỹ, hết lòng cảm ơn tất cả Quý Ân nhân xa gần, đặc biệt cảm ơn anh Việt, chị Kim Hà và những thành viên trong Chương Trình GIỜ CỦA MẸ.
Trong tháng này, kính xin Mẹ Mân Côi trao những bông hồng thiên quốc cho các vị ân nhân đã có lòng cảm thông, chia sẻ với người nghèo chút cơm bánh, khi đang đói.
Xin Chúa trả công vô cùng cho những kẻ làm phúc cho chúng con
Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
|