Thiên Thần
Nhiệm vụ của các thiên thần là chầu chực, phụng sự Chúa, thi hành ý Chúa, dâng lời cầu của chúng ta lên trước Thiên Nhan và làm sáng Danh Chúa. Việc làm của thần lành mang lại tình thương, bình an, hàn gắn đổ vỡ và giúp ta đến gần Chúa. Trái điều trên là việc làm của thần dữ.
Thiên thần bản mệnh làm công việc thi hành ý Chúa qua việc coi sóc các linh hồn, hay là làm đấng bầu cử cho chúng ta. Thánh Augustino dậy thiên thần bản mệnh lo lắng, coi sóc, dậy dỗ, chỉ bảo, ngăn cản và theo sát ta mọi bước đường ta đi, khắp nơi khắp chốn. Các ngài làm việc không mệt mỏi, luôn lo lắng cho các nhu cầu của ta và dâng lời cầu của chúng ta lên trước tòa Chúa. Tư tưởng trên lấy từ trong thánh vịnh 91, 11 và 34,7. Thiên thần Chúa soi đường chỉ lối con đi và thiên thần Chúa hạ trại đồn binh bao bọc che chở những người kính sợ Chúa. Thiên thần được tạo dựng giống như chúng ta, các ngài có sức mạnh Chúa ban, có sự thông minh, có tự do, có cảm xúc nhưng không có thân xác như chúng ta. Thần dữ cũng có các bản chất đó nhưng chúng không thể làm điều lành vì bản chất phản loạn, dữ dằn, độc ác của chúng biến chúng thành ác, ma quái, quỷ quyệt., ngăn cản chúng làm điều lành.
Thần lành và thần dữ
Thần lành đóng vai trò cầu xin cho chúng ta trước toà Chúa. Giáo Hội phân biệt rất rõ trong việc cầu xin. Thiên Chúa là Đấng duy nhất ban ơn vì Chúa là Đấng hay thương xót. Chính vì thế mà khi thưa với Chúa chúng ta thưa ‘Chúng con cầu xin Chúa’. Trong kinh cầu Trái Tim, kinh cầu Chịu Nạn Chúa các câu đáp đều thưa như nhau hoặc là: 'Chúng con cầu xin Chúa hay Xin Chúa thương xót linh hồn …. '
Câu thưa ‘chúng con cầu xin Mẹ’ là một lời thưa dẫn đến hiểu lầm nguy hại quyền phép Chúa. Cần tránh dùng lối thưa kiểu này. Đức Mẹ và các thánh là đấng cầu bầu cho chúng ta trước toà Chúa. Các Ngài không ban ơn, chỉ một mình Chúa là Đấng duy nhất ban ơn. Khi chúng ta hiểu các thánh và Đức Mẹ không ban ơn thì chúng ta sẽ không xin vì biết rõ điều xin không được đáp ứng. Vì các ngài không ban ơn mà chỉ cầu bầu cho nên câu xin sẽ là: cầu cho chúng con. Đức Mẹ và các thánh cầu cho chúng ta. Nếu nghi ngờ tôi xin mời đọc các kinh cầu về Đức Mẹ và kinh cầu các thánh ‘Giáo Hội’ dậy gì? Tất cả các câu thưa đề là ‘cầu cho chúng con’. Thí dụ ngay cả kinh Kính Mừng chúng ta cũng xin. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Như thế câu thưa: chúng con cầu xin Chúa dành riêng cho Chúa và câu thưa: cầu cho chúng con’ dành riêng cho Đức Mẹ và các thánh. Xin đừng lầm lẫn hai câu trên.
Thiên Thần của Thiên Chúa là Đấng chuyển lời cầu của chúng ta lên trước tôn nhan Chúa. Trong thế giới thần lành không có kẻ phản bội nhưng toàn trung thành với Chúa vì thần phản bội đã bị loại, chúng a dua theo bè lũ Lucifer và bị đuổi khỏi thiên đàng nên trong thiên đàng gồm những thành phần dùng tình thương đối xử với nhau.
Thần dữ là thần mà chúng ta thích lắng nghe theo vì lời xúi bẩy của thần dữ nghe bùi tai, ngọt ngào, và dễ thi hành. Phần thưởng lại nhìn thấy ngay trước mắt nên mắt là con đường dẫn đến cám dỗ gần nhất. Ba cơn cám dỗ ma quỷ cám dỗ Chúa thì có tới hai cám dỗ liên quan đến mắt. Cám dỗ đầu là biến đá thành bánh mà ăn và cám dỗ cuối cùng là cho xem vinh hoa, lợi lộc trần gian (Mat 4,4tt).
Mắt là đèn soi dẫn đến đàng lành, cũng chính mắt là đèn lu mờ dẫn vào sự dữ. Tổ tiên con người bị cám dỗ cũng qua con mắt nhìn trái cây tươi ngon, ngọt ngào nên đã sa lưới. Chính vì thế mà chúng ta hay phạm tội vì nhìn và nghe theo lời dụ ngọt của thần dữ là ma quỷ. Chống lại bao giờ cũng khó hơn là nghe theo, chiều ý. Thần lành khuyên chúng ta chống lại chước cám dỗ, thần dữ gài chước cám dỗ rồi xúi ta làm theo, nghe theo ý chúng.
Thần dữ cầm đầu bởi Lucifer làm loạn nên bị Chúa phạt xuống hỏa ngục, nước của chúng. Từ nguyên thủy và tự bản chất chúng có bản tính của thiên thần nên chúng cũng thông minh, có nhiều mưu chước khác nhau khi cám dỗ con người. Chính vì thế mà chúng ta phải cẩn thận nếu không sẽ bị lọt vào cạm bẫy chúng. Nhiều khi chúng đưa ra lời cám dỗ nghe ngọt tai xem ra có lợi cho cộng đoàn, làm tốt cho Giáo Hội nhưng kết quả là làm hại giáo hội, gây rối trong cộng đoàn.
Thánh Phaolo nói trong thư Corintô, thần dữ làm loạn bị Chúa phạt. Chúng có sức mạnh làm hại các linh hồn qua xúi bẩy, đội lốt chiên làm hại, vẻ ngoài, bề mặt xuất hiện nhân từ đội lốt chiên nhưng bên trong mang nọc rắn, miệng răng sói. “Vì những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, đội lốt tông đồ của Đức Kitô. Lạ gì đâu vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần ánh sang” 2Cor 11,14-15.
Chính Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ về điều này.
”Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi.” Mat 7,15-16.
Con số thần dữ bị phạt xuống nước của chúng nhiều lắm. Theo như sách Khải huyền thì con số đó khoảng 1/3 tinh tú trên trời, con số thiên thần Chúa dựng nên. Chính Chúa Giêsu cũng nói với các tông đồ Ta nhìn thấy ma quỷ sa xuống hỏa ngục như làm chớp. Chúa nhắc lại việc Lucifer và bè lũ bị phạt. Chính Micheal đã dẹp tan đám giặc làm loạn này Rev 12,7 – 9. Thần dữ cám cám dỗ tư tưởng, khơi lên cảm xúc thèm muốn, ước ao, và xúi bẩy bằng hành động. Xem thơ 1 John 3,8 Jn 8, 34 Ephe 6, 11 – 12.
Chiến tranh trong ta hay nội chiến có một lịch sử lâu đời, khi Chúa tạo dựng vũ trụ đã có chiến tranh trên trời, thần dữ thua bỏ chạy và đeo theo con người cám dỗ, dụ con người vào phe chúng và cánh tìm cách làm hại con người vì thế nên trong ta luôn có nội chiến, tranh giành giữa thiện và ác.
“Ai phạm tội, thì là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá huỷ công việc của ma quỷ” 1 Gn 3,8.
Thiên thần bản mệnh giúp dâng lời cầu của chúng ta lên trước Ngai Thiên Chúa và Ngài ban ơn giúp ta chiến thắng các cơn cám dỗ. Thiên Chúa tạo dựng con người thua kém thiên thần một tí. Thần dữ là thiên thần làm loạn chống lại Chúa. Thiên Chúa sai Tổng lãnh thiên thần trừng trị chúng. Thần dữ thua bỏ chạy ra khỏi thiên đàng. Thần dữ biết không thể đương đầu chống lại Thiên Chúa và các thiên thần. Vì biết rõ điều đó nên thần dữ chọn kẻ đương đầu là chúng ta vì chúng ta thua kém thiên thần một chút nên thần dữ hy vọng chiến thắng được chúng ta. Thực tế cho thấy thần dữ thua chúng ta khi chúng ta trông cậy vào Chúa và nghe lời hướng dẫn của các thiên thần. Ta thua thần dữ khi ta ỷ vào sức của riêng ta.
Trong kinh thánh thiên thần xuất hiện qua mọi thời đại, từ cựu ước đến tân ước. Nhiệm vụ của các ngài luôn giúp chúng ta tìm về con đường công chính.
- Hai thiên thần đưa gia đình ông Lot tránh khỏi lửa trời thành Sodoma.
- Thiên thần báo tin cho Zacharia sẽ thụ thai sinh Gioan Tẩy giả.
- Thiên thần báo mộng cho Giuse đừng đem con trẻ về Ai cập vì Herode tìm giết con trẻ.
Ma quỷ cám dỗ chúa Giêsu sau 40 đêm ngày chay tịnh. Thần dữ cám dỗ không trừ ai. Ngay cả Chúa Kitô khi mang bản tính loài người chúng cũng cám dỗ bằng việc thách thức. “Nếu ông là con Thiên Chúa hãy nhảy xuống đi vì có thiên thần nâng đõ ông để chân ông khỏi vấp phải đá.”
Chính Chúa Giêsu nói với các tông đồ. “Hãy xỏ gươm vào vỏ. Các con không biết ta có thể xin Cha ta phái thiên thần đến bảo vệ ta sao nhưng như thế kinh thánh đâu trọn.”
Báo cho Cornelius và thánh Phero là Cornelius muốn chịu phép rửa Act 5, 1 và 12,7,15
Chuyện Lazaro được thiên thần đưa linh hồn về Thiên quốc trước tôn nhan Chúa. Công việc của thiên thần bản mạnh.
“Triều thần thiên quốc vui mừng vì 1 người tội lỗi ăn năn hơn 99 người lành thánh.”
”Ngày phán xét thiên thần phân chia kẻ lành một bên kẻ dữ một bên.”
Lúc đó không biết thiên thần hộ thủ dẫn ta về phía nào.
Cấp bậc, đẳng trật xem Eph 1,21 và Col 1,16.
Lm Vũ đình Tường
|