CN1666: CÁC THÁNH LÀM CHO NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI (7)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
1. Thánh Bernard thành Abbeville (1046-1117), không phải là Thánh Bernadr thành Clairvaux, được mời đến một bịnh xá vì nơi ấy có một nữ tu bị chết. Lúc đó vào mùa gặt hái và vị nữ tu bị một xe cầy do 10 con bò kéo cán bà chết. Thánh Bernard đặt tay trên người bà và ra lệnh cho bà sống lại. Thế là người chết sống lại và sinh hoạt bình thường. Câu chuyện này được kể bởi một trong những môn đệ của thánh Bernard là Geoffroy le Gros.
2. Thánh Stanislaus, Giám mục của thành Cracow và là thánh tử đạo (26/7/1030-8/5/1079) là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất của nước Ba Lan.
Lúc ấy có một vị vua tên Boleslaw, ông này rất ghét thánh Stanislaus vì ngài giảng hay và thánh thiện. Vị vua bầy mưu với một người con của ông Peter Miles để làm hại thánh Stanislaus. Trước khi chết 3 năm, ông Miles đã bán một tài sản cho giáo hội nhưng con của ông ta lại đi kiện ngài vì nói rằng giáo hội cướp đất đai của gia đình ông ta.
Thánh Stanilaus xin quan tòa cho đình vụ án 3 ngày để ngài xin người chết sống lại mà làm chứng trước tòa án. Nhiều người cười ngạo vì cho rằng ngài điên rồ khi muốn xin cho người chết sống lại để làm chứng.
Tuy nhiên thánh Stanislaus đã ăn chay và cầu nguyện suốt 3 ngày cùng với nhiều người khác. Đến ngày thứ ba thì tòa khai mạc. Sau Thánh lễ, thánh Stanislaus đưa đoàn rước tới ngôi mộ của người chết, mở mộ ra người chết đã được 3 năm rồi.
Thánh Stanislaus đụng đến xương của ông Peter, người chết và nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ngài yêu cầu người chết sống lại. Trước sự ngạc nhiên của các linh mục và giáo dân, các đốt xương nối kết, rồi có thịt mọc ra và ông Peter Miles sống lại và ra khỏi mồ.
Ông Peter nắm tay thánh Stanislaus và đi đến tòa án. Ở đó, vua Beleslaw đang chờ đợi người chứng về tài sản. Vua và cả mọi người ở tòa án kinh ngạc khi thấy vị giám mục và ông Peter Miles bước vào tòa, đàng sau là một đám đông dân chúng. Vị giám mục tuyên bố:
“Thưa Tòa, đây là ông Peter, ông đến để làm chứng trước tòa. Xin hãy tra hỏi ông ấy. Ông ấy sẽ trả lời những câu hỏi của tòa.”
Rồi ông Peter làm chứng là ông đã được trả hết số tiền mua tài sản. Rồi ông quay sang la mắng những kẻ thân cận đã âm mưu hãm hại giáo hội. Ông bắt gia đình mình phải làm việc đền tội. Thế là thánh giám mục Stanislaus được minh oan.
Rồi thánh Stanislaus xin ông Peter hãy sống ở trần gian thêm vài năm nữa nhưng ông Peter nói rằng ông muốn trở về luyện ngục và đợi ngày về Thiên Đàng. Ông xin mọi người cầu nguyện cho ông.
Sau đó thánh Stanislaus và đám đông đưa ông Peter trở về ngôi mộ. Tại đó, ông nằm vào quan tài và chết. Thân xác ông trở lại như cũ, tức là xương nát tan như lúc trước.
Những người đã chết rồi, đã biết ánh sáng của Chúa rồi thì dù ở luyện ngục họ cũng cam chịu đền tội để được lên Thiên Đàng. Họ không còn muốn trở về trần gian nữa, trừ khi để đền tội.
Kim Hà 27/9/2012
|