MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1664: Mẹ Medjugorje Nói:”hãy Sống Cho Thiên Đàng.”
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 9-2012

CN1664: MẸ MEDJUGORJE NÓI:”HÃY SỐNG CHO THIÊN ĐÀNG.”

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Thị Nhân Marija Pavlovic-Lunetti từ Medjugorje hay nhắc lại những lời kêu gọi thường xuyên của Đức Mẹ Maria là:

“Hãy sống cho Thiên Đàng!”

Cô Marija nói rằng:

“Khi đã nhìn thấy Thiên Đàng trong thị kiến thì đối với tôi, đời sống trên trái đất này là cuộc sống của luyện ngục. Các thị nhân chúng tôi hy vọng được về Thiên Đàng và chúng tôi cần phải hoán cải.”

Thiên Đàng hiện hữu, cô thị nhân Marija  kể rằng có đã được nhìn thấy Thiên Đàng sau khi gặp Đức Mẹ Maria năm 1981. Tuy nhiên ai ai cũng cần quyết định theo Chúa ở trên trái đất thì mới hy vọng được lên Thiên Đàng.

Đây là câu mở đầu của linh mục giám đốc Livio Fanzaga Đài Radio Maria nói với thị nhân Marija:

"Liệu cô có để ý không? Vì các thông điệp của Đức Mẹ Maria trong năm nay thường nhắc đến cõi vĩnh hằng là Thiên Đàng. Có lẽ chúng ta chưa nghĩ nhiều về Thiên Đàng?”

“Vâng, con nghĩ Đức Mẹ Maria muốn mọi người lưu ý đến Thiên Đàng vì thế giới này chú trọng quá nhiều đến những sự đời trên thế gian và Mẹ muốn nhắc nhớ các con của Mẹ rằng: “Hãy nhớ đến Mẹ chứ không phải họ.”

Mẹ lập lại câu: “Hãy đặt Chúa trước mọi sự.” Dường như Mẹ muốn nói rằng chúng ta không sống đức tin với trái tim rộng mở và thành thật.”

-Liệu Thiên Đàng hay hỏa ngục hay luyện ngục ở giữa Thiên Đàng và trái đất?

“Mọi người sống trên trái đất đều  tự quyết định cho số phận của mình sau khi chết và cuối cùng là số phận đời đời của mình. Đức Mẹ Maria tái xác nhận lời giảng dạy Công giáo trong những thời kỳ hiện ra mới nhất của Mẹ tại Medjugorje, tức là sau năm 1981. Đức Mẹ Maria nói: “Các con không thể đi bằng cách thức này.”

Rất nhiều lần Mẹ lập đi lập lại rằng: “Nếu không có Thiên Chúa thì các con không có tương lai hay cuộc sống vĩnh cửu. Ngày nay mọi người đều chú trọng đến những giá trị trần thế.”

"Các thị nhân đều thấy Thiên Đàng, có những người còn đến Thiên Đàng với thể xác của họ nữa. Cô có tiếc nhớ việc lên Thiên Đàng không?”

“Dạ có, con rất nhớ Thiên Đàng. Chỉ cần 5 phút với Đức Mẹ Maria làm cho tất cả chúng con muốn có Chúa trong trái tim chúng con và đem Chúa đi suốt cả ngày. Lúc đó thì chúng con có Thiên Đàng trong trái tim. Đức Mẹ Maria muốn chúng ta làm mọi sự  trong Chúa. Chúng con vẫn còn nghĩ đến những từ ngữ: “giờ hiện ra”, “giờ Thánh lễ”, “giờ đi ăn“và “giờ đi ngủ.”

“Marija, tôi nghĩ rằng cô đã thấy Thiên Đàng và khi cô được diện kiến Đức Mẹ Maria trong 5 phút thì cô được ở Thiên Đàng lần nữa. Đức Mẹ Maria là Thiên Đàng xuống trần gian. Sau khi cô được nhìn thấy Đức Mẹ Maria, cô nghĩ gì khi phải trở lại trái đất?”

“Giống như con đang ở luyện ngục vậy cha ạ vì chúng con nhớ Thiên Đàng. Chúng con hy vọng được sống ở Thiên Đàng tại đây và tại lúc này, nhưng chúng con đang ở xa và cần hoán cải.”

“Chúng tôi không thể nhìn thấy Đức Mẹ Maria nhưng khi Mẹ hiện đến với một thị nhân nào thì chúng tôi được nhắc nhở rằng mục đích sống của chúng tôi là ở Thiên Đàng.

Dù cho Đức Mẹ Maria đã mang một chút Thiên Đàng xuống thế gian nhưng tôi để ý rằng rất nhiều lần, Đức Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta hãy tìm sự hiện diện của Chúa qua cảnh vật thiên nhiên. Mẹ nhắc nhở chúng ta hãy nhìn màu sắc của hoa lá và của thiên nhiên. Mẹ mong chúng ta hãy nhìn thiên nhiên với lốinhìn thần bí như theo cách nhìn của Thánh Phanxico.

“Vâng, cỏ thể bởi vì nơi thiên nhiên thì trái tim chúng ta gần với Chúa hơn. Hãy nhìn những mầu sắc phong phú. Ngay cả vào buổi chiều tối thì Mẹ cũng nói rằng: “Các con hãy nói: ‘Tôi được tạo dựng cho vĩnh cửu.’ và 'Hãy mong ước những sự trên Thiên Đàng.' và: ‘Hãy nghĩ đến Thiên Chúa, đến tình yêu của Thiên Chúa luôn dành cho các con.’

Kim Hà
27/9/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hãy Tái Lập Việc Cầu Nguyện Kèm Ăn Chay (11/8/2012)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2012 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2012)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2012 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2012)
Cn 1685: Tràng Hạt Hóa Thành Mầu Vàng Tại Medjugorje (10/11/2012)
Cn 1681: Người Hành Hương Ý Được Sáng Mắt Ở Medjugorje (10/9/2012)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Ngày 25/9/2012 Từ Medjugorje (10/25/2012)
Thông Điệp Ngày 2/9/2012 Qua Thị Nhân Mirjana (9/25/2012)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2012 Qua Thị Nhân Mirjana (9/25/2012)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2012 Qua Thị Nhân Marija (9/24/2012)
Thông Điệp Ngày 25/8/2012 Qua Thị Nhân Marija (9/24/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768