CN 1662: LỜI KHUYÊN CỦA KẺ THỜ SATAN TRỞ VỀ (2)
Nguồn:Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Lời khuyên của bà Deborah Lipski, một kẻ thờ Satan và vừa trở về với Công giáo:
-Đừng nói dối:
Chúa Thánh Thần và các Thiên thần, kể cả Thiên Thần Bản Mệnh của bạn sẽ từ chối khi bạn nói dối vì các ngài không chịu ở trong thân xác và tâm hồn một kẻ nói dối.
"Khi bạn nói dối là bạn phạm đến một trong 10 Điều Răn của Thiên Chúa. Khi bạn nói dối là bạn đã mở con đường ngắn nhất cho ma quỷ vào. Nói rõ ra thì nói dối là dính bén đến với ma quỷ. Lo âu là một hình thức thất vọng, chỉ có sự thật mới giải phóng con người.“
“Có nhiều người trong chúng ta không nhận thức rằng nói dối là có tội. Chỉ có Thiên Chúa là Quan Án. Chúa có lòng thương xót. Và chúng ta có một niềm vui lớn lao là việc xưng tội.”
-Cố gắng tránh những tội nhẹ
Những tội mọn không dắt chúng ta vào hỏa ngục nhưng những tội nhỏ này làm cho chúng ta đến gần với bóng tối hơn.
-Không bao giờ thề thốt
-Không kêu tên Chúa cách vô cớ
-Hãy tôn kính các ảnh tượng
“Đừng bao giờ chôn tượng Thánh Giuse ngược đầu để mong sớm bán được nhà. Hãy thắp nến trước ảnh tượng các thánh và cầu nguyện xin ơn với các thánh thay vì chôn ngược đầu các thánh tượng. Hãy để ảnh tượng để xin Chúa và các thánh bảo vệ nhà cửa của chúng ta.”
Bà Lipsky viết:
"Trong các lễ đen của Satan (Black mass), những vật thánh như các tượng và thánh giá ở trên bàn thờ bị làm cho ngược đầu. Đó là cách mà người thờ Satan làm nhục những vật thánh. Nếu những ai còn thực hành việc chôn tượng thánh ngược đầu thì họ vô tình thực hành đường lối thờ Satan ở trong Lễ Đen. Họ vô tình mở cửa nhà mình cho ảnh hưởng của Satan vào nhà.”
“Đối với những ai đã tùng làm việc này thì xin biết rằng Chúa Giêsu biết trái tim của bạn. Ngài là Đấng Phán Xét. Ngài sẽ thanh tẩy bạn nếu bạn yêu mến Ngài và sống theo giới răn của Ngài, sống tôn kính các thánh của Ngài và đừng quên Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.”
Kim Hà 25/9/2012
|