CN 1661: LỜI THÚ TỘI CỦA KẺ ĐÃ TỪNG THỜ SATAN
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Gần đây, các tôn giáo khác cố gắng đánh phá giáo hội Công giáo: Từ những người Hồi Giáo ở Trung Đông đến những người Ấn Giáo ở Ấn Độ cho đến những tà đạo khác đang tìm mọi cách để đánh phá và triệt hạ Công giáo.
Khi một tôn giáo luôn ở trong sự tấn công nhưng vẫn là một tôn giáo hữu hình trên trái đất, và tôn giáo ấy không bao giờ trả thù những kẻ tấn công mình thì đạo ấy quả là đạo thật.
Sau đây là cảm nghiệm của một phụ nữ tên Deborah Lipsky từ vùng Maine; bà này đã theo đạo Satan, đã cảm nghiệm được một thế giới đen tối và cố gắng thoát ra rồi kể lại. Cảm nghiệm của bà là một kinh nghiệm tốt để nói lên quyền năng của giáo hội Công giáo.
"Sau khi tôi rời đạo Satan, tôi gia nhập một nhóm tà đạo khác và trong suốt 18 năm kế đó, tôi cố gắng nói xấu đức tin Công giáo và hạ nhục uy danh của Đức Mẹ Maria.
"Cho đến năm 2011 khi Đức Mẹ Maria tỏ mình ra cho tôi một cách riêng tư thì tôi mới thấy được tình yêu và lòng trắc ẩn của Mẹ dành cho tôi là kẻ mà trước đó, tôi luôn nói xấu và hạ nhục Mẹ. Đức Mẹ Maria đã giải thoát tôi khỏi những con quỷ ở trong tôi và ban cho tôi một niềm trông cậy để tôi có thể chia sẻ với những người khác.
“Khi tôi còn theo đạo Satan, tôi thường lấy làm thích thú khi thấy những người Kitô giáo cố gắng trừ quỷ cho tôi hay nói với tôi về tình yêu của Chúa Giêsu. Những người Tin Lành thường cố gắng hoán cải tôi nhưng tôi không chịu. Tuy nhiên trong lúc ấy, tôi rất sợ những linh mục Công giáo; cả những con quỷ trong người tôi cũng sợ các linh mục Công giáo vì biết rằng quyền năng của các linh mục đến từ Thiên Chúa.”
Bà Lipsky sau này thường nói chuyện ở các nhà thờ và bà nói về đề tài bịnh tự kỷ (autism). Bà này có trình độ cao học giáo dục. Bà cảnh cáo rằng những người mới trở về đạo thường tuyên bố rằng họ không dính dáng đến ma quỷ thì phải coi chừng vì họ đang tự lừa dối mình. Bà nói rằng những ai coi thường Đức Mẹ Maria và đạo Công giáo thì cẩn thận vì Đức Mẹ Maria và giáo hội Công giáo được Chúa ban cho nhiều quyền năng khác thường để chống lại ma quỷ.
"Vào năm 2009 tôi bắt đầu có những tư tưởng là phải trở về giáo hội Công giáo. Khi sinh ra, tôi theo đạo Công giáo nhưng sau đó, tôi bỏ đạo. Khi tôi càng không muốn trở về thì ước muốn trở về càng mạnh mẽ. Tôi không biết phải làm gì vì tôi không tin vào Đức Mẹ Maria. Hơn nữa ma quỷ quấy phá tôi. Khi tôi nghĩ là mình cần phải tái khám phá ra Công giáo thì ma quỷ càng quậy phá tôi. Vì ma quỷ biết quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài nên chúng không cho tôi trở về Công giáo.”
“Tôi lấy làm thất vọng vì vị linh mục không tin là một kẻ thờ Satan như tôi lại muốn hoán cải và trở về. Nhưng giáo hội là giáo hội của Chúa Giêsu và giáo hội có quyền năng vô biên. Vì thế tôi phải rất kiên nhẫn và khi tôi đến gần Đức Mẹ Maria với những lời cầu nguyện tha thiết để xin Mẹ giải thoát tôi thì những cuộc tấn công của ma quỷ giảm dần. Điều này nhóm lên một ngọn lửa tôn kính Mẹ trong trái tim tôi vì Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.”
“Ma quỷ tạo ảnh hưởng trong đời sống chúng ta qua những tư tưởng tiêu cực, qua sự dối trá, qua sự giận dữ, qua các phim ảnh quái dị. Dù một chiếc thuyền chỉ có một lỗ hở thì chiếc thuyền ấy từ từ cũng bị chìm. Ma quỷ luôn cho chúng ta những tư tưởng yếm thế, thế là chúng có thể ”bắt “được chúng ta.
“Lúc ma quỷ có cơ hội chiếm hữu tư tưởng của chúng ta thì chúng tạo thêm những tư tưởng xấu xa để ở lại trong không gian của chúng ta. Như vậy một tư tưởng tiêu cực có thể gây ra nhiều tư tuởng tiêu cực khác.
“Ma quỷ thường lợi dụng những sự đau lòng, nhưng vết thương tâm hồn mà chưa giải tỏa được để nuôi dưỡng những vết thương xấu xa. Chúng thích sự sợ hãi và lo âu vì khi ta lo âu hay sợ hãi thì ta cho chúng thêm sinh lực.
“Vì thế ma quỷ thích bu quanh những người trẻ vì những thanh thiếu niên thường thay đổi chất hormones trong cơ thể; họ thích hát và nghe những lời nhạc ma quái để rồi dễ nổi giận, lo lắng, dâm ô và nổi loạn.
“Con đường mau chóng nhất mà ma quỷ có thể chiếm hữu là qua những việc thờ quấy, dù cho là ta thực hành ma thuật hay đi xem phim ma quái, những việc này đều mở cửa cho ma quỷ vào và chúng nó không bao giờ từ chối.”
Những lời trần tình này đến từ một người có trình độ học thức cao, và nhất là khi người này đã ở trong đạo Satan rất lâu rồi mới trở về đức tin Công giáo. Vì thế bà ta có cái nhìn vấn đề một cách toàn diện. Bà còn có thể nhìn cách biểu lộ của ma quỷ qua thân xác.
"Tình yêu là một tình cảm mãnh liệt, đặc biệt là tình yêu tinh tuyền của Thiên Chúa. Khi ma quỷ đụng chạm đến tình yêu tinh ròng này thì chúng nó phải bỏ chạy trong đau đớn. Tình yêu chân thành làm cho ma quỷ đau đớn! Tình yêu nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa chứ không phải là nô lệ của ma quỷ.”
Kim Hà 25/9/2012
|