CN 1655: CHẾT VÀ SỐNG LẠI ĐỂ ĐỀN TỘI THAY CHO CÁC LINH HỒN (4)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Theo lời kể của St. Robert Cardinal Bellarmine thì Thánh Christina The Admirable sống ở nước Bỉ từ năm 1150 đến 1224. Khi được 32 tuổi thì bà chết. Gia đình đặt bà trong một cỗ quan tài mở nắp thì bỗng dưng bà sống lại và rất khỏe mạnh. Cả một thành phố Trond đều chứng kiến phép lạ này, ai ai cũng kinh ngạc và càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà kể về cảm nghiệm của mình:
“Khi linh hồn tôi lìa xác thì các thiên thần dẫn linh hồn tôi đến một nơi buồn thảm và có đầy những linh hồn. Những hình phạt mà họ phải chịu thật là khủng khiếp đến nỗi tôi không thể diễn tả nổi. Tôi thấy trong đám đông ấy có những người quen của tôi và tôi xúc động sâu xa vì tình trạng đau khổ của họ. Tôi tưởng đó là hỏa ngục nhưng khi tôi hỏi thiên thần thì được biết đó là luyện ngục là nơi mà các linh hồn phải bị trừng phạt vì trước khi chết, họ đã ăn năn thống hối nhưng chưa đủ làm cho Chúa hài lòng.
Từ đó, tôi được dắt đi vào hỏa ngục và tôi nhận thấy ở nơi này cũng có những người mà tôi đã quen biết. Rồi các thiên thần cho tôi lên Thiên Đàng.
Trên Thiên Đàng thì Thiên Chúa cho tôi một sự chọn lựa: hoặc ở lại trong vinh quang hoặc vì lòng trắc ẩn dành cho các linh hồn ở luyện ngục và sự đau buồn dành cho những người ở hỏa ngục thì tôi có thể chọn trở về trái đất để chịu đau khổ, chịu mọi cực hình thay cho các linh hồn để ăn năn thống hối mà sẽ không chết.
Bằng cách đền tội thay và chịu đau khổ thì tôi sẽ giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục và hoán cải những kẻ tội lỗi để họ khỏi phải rớt vào hỏa ngục sau này. Thiên Chúa bảo tôi rằng:
'Sau khi cuộc sống mới này chấm dứt thì con sẽ trở lại Thiên Đàng với những công trạng và phần thưởng.'”
Thánh Christina kể cho mọi người trên trái đất rằng bà đáp lời Thiên Chúa ngay lập tức mà không cần suy nghĩ và bà chọn sẽ trở về trái đất chịu đau khổ.
Thế là ngay lúc đó, bà được sống lại và ra khỏi quan tài. Bà báo cho mọi người biết rằng đừng ngạc nhiên nếu thấy bà làm việc đền tội một cách thái quá vì bà sẽ chịu hy sinh nhiều cho các linh hồn.
Từ đó, thánh Christina sống không nhà. Bà ném mình vào những ngọn lửa mà không bị cháy phỏng. Chúa bảo rằng bà sẽ chịu mọi hình phạt mà không chết. Điều đó kể như là một phép lạ rồi. Trong mùa Đông lạnh giá, bà cầu nguyện khi đứng dìm mình trong hồ nước lạnh như đá.
Đức Hồng Y Bellarmine viết rằng ai ai cũng có thể nhìn thấy cảnh thánh Christina đứng giữa ngọn lửa mà không bị phỏng. Bà phải chịu đau đớn với những vết thương nhưng sau đó những vết thương lành ngay. Đó là hình ảnh mà bà muốn cho mọi người thấy rằng các linh hồn ở luyện ngục phải chịu đốt trong lửa và các linh hồn ở hỏa ngục còn phải chịu những cực hình khốn khổ hơn nhiều.
Cũng thế, Thánh Padre Pio chịu cơn sốt đến 125 độ F đến nỗi cơn sốt nóng của ngài làm bể máy đo nhiệt độ, ba trẻ trong Thánh Kinh Cựu Ước sống sót giữa lò lửa, và Thánh Phanxico thành Paola ở trong lò lửa.
Thánh Robert Bellarmine cũng nói rằng cuộc sống, sự thánh thiện và các phép lạ mà Thánh Christina đã làm có hiệu quả lớn đối với những kẻ tội lỗi, và để họ hiểu rằng mọi sự đó là do bàn tay của Thiên Chúa quan phòng và tất cả mọi sự thánh Christina kể ra đều chân thật khi nói về đời sống mai sau.
Thánh Christina sống một cuộc sống hy sinh cao độ để đền tội, thống hối cho đến 42 năm đó, sau khi bà được Chúa cho sống lại. Xác của bà được giữ gìn ở nhà thờ của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở vùng St. Trode.
Kim Hà 23/9/2012
|