CN 1653: THÁNH TERESA AVILA CỨU CHÁU TRAI SỐNG LẠI (2)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Ngoài Thánh Catarina là Tiến Sĩ Hội Thánh thì có Thánh Teresa Avila cũng là Tiến Sĩ Hội Thánh. Bà sinh năm 1515 và mất năm 1582. Bà cải cách Dòng Carmelo, là người lập nhiều tu viện cho Dòng Carmelo; bà là tác giả của một số tác phẩm và cũng là nhà thần bí và là một phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng.
Tháng 11 năm 1561, chị của bà là Juana và chồng là Juan de Ovalles đi với thánh Teresa đến một nơi và để đứa con trai 6 tuổi tên Gonzalo ở lại nhà với người làm.
Khi cả ba người trở về nhà thì có một phụ nữ tới gặp bà Juana. Trong khi ấy, chồng bà Juana là Juan vào phòng và thấy con mình đã chết nằm trên mặt đất. Ông ta cố gắng làm mọi sự để cứu con nhưng đứa bé đã tắt thở.
Ngay sau đó, ông Juan bồng xác con trai đưa cho thánh Teresa. Ở phòng bên kia, bà Juana lúc ấy đang có thai không hề biết con bà đã chết. Ông Juan yêu cầu mọi người giữ cho bà Juana bận rộn để kéo dài thì giờ vì ông không muốn bà đau buồn thì sẽ có hại cho cái thai.
Thánh Teresa bồng xác đứa cháu trong tay, che mặt cháu với khăn voan của bà và cầu nguyện với Chúa để xin Chúa cho cháu bà được sống lại để cha mẹ cháu khỏi đau buồn. Ngay khi ấy bà Juana bước vào phòng ra hỏi xem có chuyện gì lạ vậy? Thánh Teresa Avila ra dấu cho bà Juana im lặng.
Chỉ trong vài phút sau đó thì bé Gonzalo bắt đầu thở. Bé lấy tay vuốt mặt dì Teresa và thánh Teresa trao cháu lại cho mẹ của cháu.
Cảm tạ Chúa đã cho các thánh của Chúa có quyền năng làm cho người chết sống lại. Xin Chúa thương xót và cho những người thân trong gia đình chúng con đã chết phần hồn thì cũng được sống lại phần linh hồn. Amen!
Kim Hà 22/9/2012
|