CN 1652: THÁNH CATARINA SIENNA LÀM MẸ BÀ CHẾT SỐNG LẠI (1)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Thánh Catarina thành Sienna là một Trinh Nữ và Tiến Sĩ Hội thánh (1347-1380). Chị thánh là con thứ 23 trong gia đình 24 người con. Em song sinh của chị thánh chết khi vừa sinh ra nên chị kể như con út của gia đình. Chị thánh là một thành viên của Dòng Ba Đa Minh.
Nhờ ơn Chúa, chị thánh đã giúp đem lại hòa bình giữa Đức Giáo Hoàng và Florence và giúp đưa Đức Giáo Hoàng từ vùng Avignon trở về Roma.
Mẹ của Thánh Catarina là bà Mona Lapa là người không mấy chú tâm về việc giữ đạo và giữ linh hồn mình. Sau khi chồng chết thì bà Lapa ốm đau lâu dài. Trong khi đó, Thánh Catarina luôn cầu nguyện cho mẹ. Bà Lapa nhất định không chịu xưng tội. Thiên Chúa báo cho Thánh Catarina bết rằng nếu bà Lapa chết vào lúc ấy thì khỏi phải đối diện với những sự không may sẽ xẩy ra trong tương lai. Thánh Catarina dịu dàng kể cho mẹ nghe và khuyên bà hãy tuân theo Thánh ý Thiên Chúa.
Nhưng bà Lapa không chịu nghe nói đến cái chết, bà vẫn còn muốn sống. Trong khi đó thánh Catarina biết tình trạng khô khan của linh hồn mẹ nên chị thánh luôn cầu nguyện với Chúa Giêsu để cho bà mẹ chịu đi xưng tội.
Một ngày vào tháng 10 năm 1370, bà Lapa bỗng dưng chết. Khi thánh Catarina trở về từ nhà thờ thì chị thánh được tin mẹ mình đã chết.
Sau đây là lời kể của vị linh mục linh hướng, Chân Phước Raymond of Capua:
‘Bên cạnh giường của bà Lapa có 3 người phụ nữ, trong đó có con dâu của bà là Lisa đang đứng cầu nguyện cho bà thì chị Catarina về. Chị vội quỳ ngay xuống và khóc to lên:
‘Lạy Chúa, Chúa đã hứa với con rằng không một ai trong gia đình con phải vào hỏa ngục. Sao bây giờ Chúa lại cất mẹ con đi ngoài ý muốn của bà? Mẹ con chết mà không được nhận một bí tích nào của giáo hội. Xin Chúa vì lòng Chúa thương xót hãy cho mẹ con sống lại. Con sẽ quỳ ở đây mà không đi đâu cho đến khi nào Chúa cho mẹ con sống lại.”
Khi ba người phụ nữ kia chuẩn bị cho tang lễ bà Lapa thì họ phải chờ đợi vì nghe tiếng Catarina khóc và cầu nguyện. Thế rồi xác của bà Lapa chuyển động, linh hồn bà về lại nơi thân xác.
Nhờ lời cầu nguyện sốt sắng của con gái mà bà Lapa sống lại cho đến khi được 89 tuổi và sau khi phải đối diện với những sự đau khổ và buồn sầu như Chúa đã báo trước với con gái của bà."
Sau đó, chị thánh Catarina chết năm 1380, lúc vừa được 33 tuổi. Trong vùng ấy có một cô gái có khuôn mặt dị dạng nên không ai dám nhìn. Biết tin chị thánh Catarina qua đời, cô đã đến cầm hai tay của thánh Catarina và tựa khuôn mặt xấu xí của cô vào khuôn mặt đẹp đẽ của thánh nữ.
Thánh Catarina khi còn sống đã hôn kính những bịnh nhân ung thư, nay khi chết, chị thánh đã chữa lành người con gái có khuôn mặt dị dạng.
Kim Hà 22/9/2012
|