CN 1649: LỜI CẦU CHO NGƯỜI VÔ TÍN
Lạy Đức Mẹ Maria, Ngày mai, xin Mẹ hãy đến, Để chúng con được cùng cầu nguyện với Mẹ.
Xin Mẹ đem những người thân yêu của chúng con đã rời bỏ giáo hội và lìa xa Thiên Chúa được ơn trở về. Chúng con xin hứa sẽ kết hợp với Mẹ vào ngày mùng hai hàng tháng. Chúng con sẽ cầu nguyện để xin các ơn lành lớn lao, Theo các ý chỉ của Mẹ.
Chúng con sẽ cầu nguyện trong tình yêu, Vì lòng Chúa thương xót sẽ cho phép, Và những lời cầu nguyện của Mẹ sẽ được phổ biến, Chúng con sẽ cầu nguyện để mọi sự được an lành.
Như một dòng sông chảy đến tất cả các quốc gia, Như các dòng sông đều chẩy về đại dương, Tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa sẽ lấp đầy trái đất, Chúng con đang chờ đợi,
Chúng con nghĩ đến ngày vĩ đại, Và chúng con kêu gọi Mẹ như Mẹ đang kêu gọi chúng con, Để chúng con cầu nguyện, ăn chay và hy sinh. Để cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ và cho toàn thế giới,
Ôi Lạy Mẹ mến yêu! Con xin cảm tạ Mẹ về những hồng ân mà thế giới chúng con sắp đón nhận. Amen.
Kim Hà 21/9/2012
|