CN 1647: MỤC VỤ TRỪ QUỶ
Chiều thứ ba ngày 18/9/2012, gia đình tôi đi dự Thánh lễ buổi chiều và được nghe LM Mai Khải Hoàn cũng là cha chủ tế kể lại chuyện trừ quỷ cho hai người ngoại đạo tại nhà thờ Westminster vào trưa ngày hôm nay 18/9/2012.
1. Một phụ nữ ngoại giáo có chồng và ba người con bỗng dưng chị bị ma quỷ nhập. Cứ khoảng 12 giờ khuya là chị la hét, vùng vẫy và khi chị la hét như thế thì có nhiều giọng nói phát ra, nào là giọng đàn ông, nào là giọng đàn bà, tức là có nhiều linh hồn ở trong người chị. Khi chồng chị hỏi thì ma quỷ khai tên tuổi ra.
Gia đình chị rất kinh hoàng nên họ nhờ một người bạn Công giáo đem chị đến nhà thờ Westminster và xin cha Nguyễn Đức Dũng ở nhà thờ này đặt tay trừ quỷ cho chị. Cha bèn rẩy nước thánh và cho chị uống nước thánh, tức thì chị ngã xuống đất, khạc nhổ nước thánh ra, rồi vùng vẫy và la hét rất khủng khiếp.
Cha mẹ chị và chồng của chị rất hoảng hốt. Sau đó, cha Dũng lấy thánh giá và rước Chúa Giêsu Thánh Thể ra để trừ quỷ cho chị. Một hồi sau thì chị trở lại bình thường.
Khi cha Dũng hỏi thì các linh hồn ở trong người chị khai tên tuổi họ ra và người nhà biết đó là linh hồn của những thân nhân đã chết nay về nhập vào chị.
Hai lần sau đó, chị cũng bị ma quỷ vật y như lần trước nên họ mời cha Dũng đến nhà cầu nguyện trừ quỷ cho chị. Gia dình còn xin cha làm phép cho căn nhà của chị ở. Lần thứ ba vào xẩy ra vào ngày hôm nay 18/9/12, cha Dũng mời cha Hoàn và một số người trong các nhóm cầu nguyện đến cùng đặt tay cầu nguyện cho chị. Khi được trừ quỷ thì chị vùng vẫy, la hét rồi trở lại binh an.
Khi mọi người đến trừ quỷ thì chồng chị đưa hai đứa con nhỏ đi gửi chỗ khác để các cháu không sợ hãi. Sau khi được các linh mục và mọi người cầu nguyện cho thì chị lại trở lại trạng thái bình an như thường lệ.
2. Trường hợp thứ hai cũng là một phụ nữ ngoại giáo bị ma quỷ nhập. Chị này cũng được một người bạn Công giáo đem đến nhà thờ Westminster để xin Cha Dũng đặt tay trừ quỷ cho chị. Cha kể rằng lúc ấy trong nhà thờ chỉ có vỏn vẹn 3 người giáo dân đang cầu nguyện nên cha mời cả 3 người ấy đặt tay cầu nguyện cho chị.
Khi cha cho chị này uống nước thánh thì chị ấy vùng vẫy, giẫy dụa và té xuống đất. Cha cũng cho chị cầm thánh giá và cha rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến để ban ơn giải thoát và chữa lành cho chị. Sau đó, chị được bình an trở lại.
Thật sự các linh mục đều có năng quyền trừ khử ma quỷ nhưng có những giáo phận thì đức Giám Mục chọn ra một hay nhiều vị linh mục chuyên trừ quý.
Ngoài ra, những ai muốn trừ quỷ cần phải có một đời sống cầu nguyện sốt sắng và phải ăn chay, có đức tin mạnh mẽ và nhất là phải ở trong tình trạng sạch tội trọng và tội mọn.
Quyền năng của nước thánh, thánh giá và Chúa Giêsu Thánh Thể thật cao trọng. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Công giáo những ơn phúc cao quý.
Xin Chúa tiếp tục trử khử ma quỷ, giải thoát cho hai phụ nữ ngoại giáo và cho tất cả nhân loại chúng con và ban ơn chữa lành cho các chị ấy, gia đình của họ và gia đình chúng con nữa. Amen.
Kim Hà 18/9/2012
|