MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1645: Cần Nuôi Dưỡng Đức Tin
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 9-2012

CN 1645: CẦN NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN

Tối 17/7/2012, gia đình tôi đi tham dự Thánh lễ Chữa Lành do linh mục Ben Trần chủ tế.  Trong bài giảng cha Ben kể lại ba câu chuyện như sau:

1. Một thanh niên 32 tuổi là người theo đạo Tin Lành, ba của anh là một vị mục sư đi truyền giáo ở Trung Hoa.  Anh ta thích đọc những sách vở nói về Công Giáo. Dần dần anh quyết định theo đạo Công Giáo cùng với người vợ. Từ đó vợ chồng anh rất vui mừng được sống trong giáo hội Công giáo. Anh chia sẻ:

“Mỗi ngày tôi tạ ơn Chúa vì được sống trong lòng giáo hội Công giáo là một giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền, một giáo hội phong phú giàu có về mặt tâm linh, khác hẳn những gì mà tôi đã được nghe người ta tuyên truyền về những điều xấu nơi giáo hội Công giáo.”

2. Một phụ nữ theo đạo Công giáo trong suốt 42 năm. Cô này theo học trường Công giáo từ nhỏ đến lớn nhưng cuối cùng cô ta bỏ đạo. Khi gặp cha Ben, cô cay đắng phàn nàn:

“Tôi theo đạo Công giáo suốt 42 năm nhưng tôi chẳng nhận được điều gì.”

Đó là vì người tín hữu không chịu đổi mới trong đức tin, không cầu nguyện đủ, không gia nhập các đoàn thể Công giáo Tiến Hành, không chịu đi dự những khóa tĩnh tâm để sống gần Chúa hơn.

3. Cha Nguyễn Uy Sỹ bị tai nạn dập xương chân. Trong suốt 6 tháng qua, cha chịu nhiều cuộc giải phẫu đau đớn. Nay bác sĩ đặt những cây sắt trong xương đùi cha. Có một giáo dân tặng cho cha nước phép và dầu thánh chuộc từ Đền Thánh Giuse ở Montreal, Canada. Cha Sỹ không chịu dùng. Mãi đến gần đây, sau khi xức nước thánh và dầu thánh của Đền Thánh Giuse thì cha Sỹ nói rằng vết thương của cha khá hơn trước nhiều. Cha Sỹ tiếc rằng đã không tin tưỏng mà dùng nước và dầu thánh từ những tháng trước đó để khỏi phải chịu dau đớn nhiều.

Nói tóm lại, đức tin là điều quý nhất. Có đức tin chúng ta mới có thể đứng vững được trong những lúc khó khăn thử thách xẩy ra trong đời sống. Có đức tin rồi còn phải nâng cao đức tin bằng cách sốt sắng cầu nguyện, chầu Chúa Thánh Thể, dự Thánh lễ, gia nhập các hội đoàn để cùng nhau nâng đỡ và tiến lên trong đời sống người Ki Tô Hữu.

Kim Hà
18/9/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1653: Thánh Teresa Avila Cứu Cháu Trai Sống Lại (2) (9/22/2012)
Cn 1652: Thánh Catarina Sienna Làm Cho Mẹ Bà Chết Sống Lại (1) (9/22/2012)
Cn 1650: Lời Nguyện Xin Ơn Chữa Lành (9/21/2012)
Cn 1649: Lời Cầu Cho Người Vô Tín (9/21/2012)
Cn 1648: Cảm Nghiệm Của Lm Gerry Về Medjugorje (9/19/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1647: Mục Vụ Trừ Quỷ (9/18/2012)
Cn 1646: Mục Vụ Giải Thoát Và Chữa Lành (9/18/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1651: Cảm Nghiệm Chia Sẻ Đời Sống Ngày ‘thứ Tư’ Của Ông Lê Trị (9/22/2012)
Cn 1644: Kẻ Vô Thần Trở Nên Tín Hữu Kitô Giáo (9/17/2012)
Cn 1643: Được Chúa Chữa Lành Cánh Tay Bị Gẫy (9/16/2012)
Cn 1642: Nước Phép Là Ơn Thiêng Không Tốn Kém (7) (9/15/2012)
Đức Mẹ Ban "phép Lạ" Tại Trà Cú, Sóc Trăng, Vn (9/15/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768