MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1644: Kẻ Vô Thần Trở Nên Tín Hữu Kitô Giáo
Thứ Hai, Ngày 17 tháng 9-2012

CN 1644: KẺ VÔ THẦN TRỞ NÊN TÍN HỮU KITÔ GIÁO

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Anh Reg Hyde là một kẻ vô thần sống ở vùng Wales, nước  Anh. Anh đã từng lái xe gắn máy đi khắp nước Mỹ. Thế rồi Chúa đã làm phép lạ biến đổi cuộc đời anh một càch huyền diệu. Anh Reg Hyde kể như sau:

“Tôi được sinh ra trên cái bàn ăn của gia đình tôi. Bà đỡ đẻ đưa tôi ra khỏi lòng mẹ và vứt tôi xuống nền nhà, điều này đối với gia đình tôi là một điềm xấu.”

“Khi còn trẻ thơ, tôi bị mẹ tôi đánh đập rất nhiều. Bà lột tôi trần truồng và nhốt tôi vào phòng tối và chật hẹp, đó là cái closet trong nhà. Tuy nhiên ba tôi không bao giờ binh vực tôi. Sau này tôi mới khám phá ra rằng anh tôi bị chết sau khi được sinh ra vài ngày. Mẹ tôi thường bảo tôi rằng:

“Mày không phải là đứa con trai mà tao mong muốn!”

“Lúc 15 tuổi, tôi làm việc trong một tiệm tạp hóa nhưng người chủ đã tấn công tình dục tôi. Năm sau đó, người bạn thân nhất của tôi bị băng đảng đâm chết.

“Có lần khi mẹ tôi muốn đánh đập tôi thì tôi nắm tay bà và xô bà xuống đất và bóp cổ bà, tôi dọa bà rằng:

“Nếu bà còn đánh tôi nữa thì tôi sẽ giết chết bà!”

Từ đó, bà ấy không bao giờ dám đụng đến tôi nữa.

“Lớn lên tôi gia nhập Binh chủng Không Quân Hoàng Gia và được huấn luyện làm thợ điện nhà. Tôi lấy vợ những ít lâu sau vợ tôi bị bắt vì tội làm gái điếm. Thế là cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi lấy vợ lần thứ hai nhưng cũng không ở với nhau được. Sau khi giải ngũ, tôi lâm cảnh nghiện ma túy.

“Tôi không tin có Chúa trong cuộc sống mình. Tôi còn làm thơ tán tụng ma quỷ. Tôi thích thuật huyền bí và ma thuật. Tôi không phải là một con người tốt.”

“Một ngày kia, một người bạn tên Paul rủ tôi du lịch nước Mỹ bằng xe gắn máy và tôi nhận lời. Thế là hai chúng tôi mất 6 tuần để đi trong nước Mỹ.

“Trên đỉnh núi, khi tôi lái xe gắn máy mất thăng bằng và suýt chết thì Thiên Chúa đã cứu tôi. Lẽ ra tôi chết ở trên núi nhưng Chúa đã cứu tôi thoát chết. Tôi lên núi là một kẻ vô thần và xuống núi là một tín hữu Kitô.” 

Sau đó, khi bạn bè ngồi lại, tôi khám phá ra rằng bạn của tôi là vợ chồng anh chị Dave là người mới trở lại đạo Kitô giáo. Họ bảo tôi:

“Mời anh đi nhà thờ với chúng tôi!”

Ngày Chúa Nhật kế đó, vị mục sư hỏi:

“Có ai trong các bạn muốn dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu Kitô không?”

Tôi giơ tay và đứng ngay lên. Rồi tôi được mời lên cao và chia sẻ cảm nghiệm của mình. Sau đó, vị mục sư cầu nguyện cho tôi và nước mắt tôi bắt đầu chẩy ra. 

“Tôi không hề biết khóc là gì, thế mà hôm ấy tôi có cảm tưởng là có ai đó dội nước sôi trên người tôi. Lòng tôi lúc trước đầy cả sự trống vắng nhưng sau đó không còn trống vắng nữa.”

“Rồi tôi trở về nước Anh và không đi nhà thờ nữa vì tôi có internet, có sách Thánh Kinh, và có đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa. Sau đó tôi gặp người vợ mới của tôi là Christine qua internet. Cô ấy là một tín hữu ngoan đạo và cô giới thiệu tôi đi nhà thờ. Tôi được rửa tội ở dòng sông Wear River tại Durham vào năm 2010. Từ đó tôi đổi tên mình là Christopher, một kẻ được sinh ra trong đức tin Chúa Giêsu và được tái sáng tạo. Từ đó cuộc sống tôi hoàn toàn thay đổi.”

Từ đó Christopher và Christine đã làm việc từ thiện và gây được hơn $7,000 đo la cho nhà nuôi trẻ. Họ biết rằng Thiên Chúa gọi họ đi Ân Độ như những nhà truyền giáo sau khi họ quyết định bán hết gia tài và sản nghiệp. Anh Christopher sẽ dạy Anh Văn và vi tính cho những người trẻ, còn chị Christine sẽ dạy mỹ thuật để khuyến khích người trẻ dùng những dịch vụ y khoa cho đời sống ở vùng Udaipur, Rajasthan.

Anh Christopher đã viết một tác phẩm nói về cuộc hành trình của anh với tựa đề là: “A long and windy road,” tạm dịch là “Một con đường dài và quanh co”

Kim Hà
17/9/2012
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1649: Lời Cầu Cho Người Vô Tín (9/21/2012)
Cn 1648: Cảm Nghiệm Của Lm Gerry Về Medjugorje (9/19/2012)
Cn 1647: Mục Vụ Trừ Quỷ (9/18/2012)
Cn 1646: Mục Vụ Giải Thoát Và Chữa Lành (9/18/2012)
Cn 1645: Cần Nuôi Dưỡng Đức Tin (9/18/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1651: Cảm Nghiệm Chia Sẻ Đời Sống Ngày ‘thứ Tư’ Của Ông Lê Trị (9/22/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1643: Được Chúa Chữa Lành Cánh Tay Bị Gẫy (9/16/2012)
Cn 1642: Nước Phép Là Ơn Thiêng Không Tốn Kém (7) (9/15/2012)
Đức Mẹ Ban "phép Lạ" Tại Trà Cú, Sóc Trăng, Vn (9/15/2012)
Chiến Đấu Với Ma Quỷ Trong Nghi Thức Trừ Quỷ (9/15/2012)
Cn 1641: Quyền Năng Chưã Lành Của Nước Phép (6) (9/15/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768