CN 1651: CẢM NGHIỆM Chia sẻ đời sống ngày ‘Thứ Tư’ của Cursillista Augustinô Lê Trị Kính thưa Quý Cha và Quý Anh Chị,
Tôi tên Augustinô Lê Trị, gia cảnh vợ và 6 con, đã tham dự khóa Cursillo vào năm 1971 tại Saigon. Tính đến Hè năm nay 2012 là đúng 41 năm.
Trước đây, tôi là người Công Giáo, nhưng giữ đạo một cách máy móc, hời hợt. Mùa Hè năm 1971, được bạn bè giới thiệu, tôi tham dự khóa 21 Cursillo tại Bêtania, Chí Hoà. Sau ba ngày tham dự khóa, con người tôi biến đổi hoàn toàn, quay đúng 180 độ. Chúa ban cho tôi sùng đạo, học đạo và hành đạo tích cực hơn xưa rất nhiều. Tôi không dám kiêu ngạo khoe khoang, nhưng tin rằng Chúa đã biến đổi tôi. Với gia đình, tôi là người chồng thương yêu vợ; là người cha gương mẫu cho con cái. Đối với đồng nghiệp, tôi biết chia sẻ vui buồn và giúp đỡ tha nhân. Đối với cộng đoàn, tôi tham gia các sinh hoạt hội đoàn trong giáo xứ. Tôi tích cực tham dự đều đặn các sinh hoạt nhóm, liên nhóm và đại hội Ultreya trong Tổng Giáo phận Sàigòn.
Biến cố 30/4/75 xảy ra, vì là một sĩ quan quân lực VNCH, tôi phải đi tù, gọi văn hoa là ‘học tập cải tạo’ suốt 13 năm trời ròng rã.
Tạ ơn Chúa, vì đã được Thầy Chí Thánh ưu ái ban cho được học biết tinh thần của một Cursillista, nhờ vậy tôi có thể bình an và tin tưởng phó thác trong cảnh tù đày, gian khổ trong một thời gian dài.
Tôi còn nhớ, trước giờ đi trình diện, cha Linh hướng Giacôbê Đỗ Thiên Bình, chánh xứ Tân Phước, trao cho tôi quyển Phúc Âm loại ‘Mỗi Quân Nhân Một Tân Ước.’ Cha và tôi cùng cầu nguyện trước Nhà Tạm, sau đó Cha mở Nhà Tạm trao cho tôi một bánh lễ đã hiến thánh. Tôi đặt Mình Thánh Chúa trong quyển Phúc Âm kèm thêm cuốn Chỉ Nam của Phong trào Cursillo rồi từ giã ra đi. Nhờ thế, khi đi trình diện vào tù, tôi đã có Mình Thánh Chúa ở cùng, Lời Chúa trong Phúc Âm và cuốn Chỉ Nam là kim chỉ nam cho những ngày ra đi không biết ngày về. Đó là hành trang qúy giá trong những ngày tháng khó khăn nhất đời tôi. Nhờ có Chúa đồng hành, tôi đã can đảm kín đáo quy tụ một số anh em Công Giáo đồng cảnh ngộ để nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Chúng tôi tổ chức các giờ cầu nguyện rất sốt sắng trước Mình Thánh Chúa, cũng như cùng chia sẻ và học hỏi Lời Chúa. Chúng tôi, những bạn tù không có hy vọng trở lại gặp gia đình người thân yêu…đã được nâng đỡ bằng lương thực tâm linh quý giá. Nhờ thế, chúng tôi đã có những ngày bình an và hạnh phúc ngay chính trong cảnh tù đày.
Trại giam nghiêm ngặt cấm truyền đạo, nếu vi phạm bị bắt gặp sẽ chịu hình phạt kỷ luật biệt giam ngay. Ảnh tượng, sách kinh, các hình ảnh đạo cũng bị cấm, kể cả mang trong người hay đeo Thánh giá trên cổ. Cha già Nguyễn Văn Hiến dòng Đồng Công, đeo Thánh giá, bị cán bộ quản giáo tên Xuân nắm râu và lên gối đánh Ngài rồi giật lấy Thánh giá, vất ra ngoài đường. Sống trong hoàn cảnh cực kỳ nghiệt ngã, khó khăn về vật chất lẫn tinh thần, lại còn bao nhiêu cấm đoán như thế, không một trại viên nào còn dám mang hay đeo Thánh giá. Chúa soi sáng cho tôi nghĩ ra cách làm thánh giá nhọn hình bông huệ, kiểu logo Cursillo Việt Nam.
Được Chúa ban cho chút tài mọn ‘khéo tay hay làm,’ tôi âm thầm thực hiện khoảng 100 Thánh giá nhọn bằng kim loại nhôm rồi phân phát cho các anh em bạn tù. Họ ngang nhiên đeo Thánh giá nhọn mà các cán bộ Cộng sản không hiểu gì cả. Tôi nghĩ rằng thánh giá nhọn Cursillo là tượng trưng mỗi Cursillista. Thánh giá nhọn là vũ khí đi ‘cắm dùi’ truyền bá Đức Tin đến tha nhân. Ngoài ra, tôi còn thực hiện nhiều chuỗi Mân Côi (10 kinh hay 50 kinh) phân phát cho anh em. Tuy sống trong tù nhưng tôi luôn nhắc nhở mình là một Cursillista, và cố gắng sống làm chứng nhân cho Chúa Kitô ngay tại môi trường này. Tôi đã chép Phúc Âm, kinh bổn, mang Mình Thánh Chúa đến các anh em Công Giáo. Qua việc Phúc Âm hóa môi trường, tạ ơn Chúa, Ngài đã soi sáng ban ơn, đã có 4 người bạn tù tìm gặp trở về với Chúa ngay chính trong trại tù. Hiện nay, tôi đang ghi lại hồi ký trong tù về đời sống ngày ‘Thứ Tư’ của tôi.
Năm 1993, gia đình tôi, hai vợ chồng và 6 người con được sang tỵ nạn tại Hoa kỳ và cư ngụ tại Los Angeles. Việc đầu tiên, tôi tìm cách liên lạc với một vài anh chị em Cursillistas. Rất may tôi gặp anh Trần Tử Dương, ở Irvine, làm việc tại Los Angeles hướng dẫn tôi sinh hoạt với PT Cursillo, GP Orange. Sau đó, quen biết anh Nguyễn Văn Liêm, hiện giờ là Chủ tịch Cộng đồng Công giáo Giáo phận Orange. Nhờ anh chị Liêm bảo trợ, vợ tôi Maria Têrêsa Hoàng Thái Lan, đã tham dự khoá 266 mùa Hè năm 1994 ngay trên đồi Marywood này, thuộc Giáo phận Orange.
Đến năm 1995, tôi chính thức sinh hoạt với Phong trào Cursillo TGP Los Angeles. Tại đây tôi hướng dẫn và khích lệ 6 người con cũng như dâu rể tham dự các khóa Cursillo. Được kêu gọi phục vụ trong Ban Điều Hành Phong Trào trong vai trò Trưởng Khối Tiền, Liên Nhóm Trưởng nhiều năm liền. Mãi đến 2006, tôi di chuyển về Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, giáo phận Orange, và ghi danh sinh hoạt với Liên Nhóm Đức Mẹ La Vang cho đến bây giờ. Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, ngoài việc sinh hoạt với Liên Nhóm, tôi còn tham gia vào các đoàn thể như Liên Minh Thánh Tâm, Thừa tác viên Thánh Thể, Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, Tổng Hội Mân Côi. Trong công tác xã hội bác ái, tôi hiện giúp trong ban điều hành Hội Help The Poor, Giúp Người Nghèo tại Việt Nam, do Cha Mai Khải Hoàn làm linh hướng trong hơn 6 năm qua.
Bên cạnh những công tác sinh hoạt phục vụ Giáo Hội và xã hội, tôi có niềm vui tìm gặp Chúa qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Có nhiều tác phẩm được chuyển lên trang Dũng Lạc, Vietcatholic về nhiếp ảnh nghệ thuật ‘Thiền.’ Thỉnh thoảng Phong trào Cursillo Giáo Phận Orange cũng sử dụng một số hình này với những vần thơ cảm tác của tôi làm trang bìa nguyệt san Ultreya.
Xin cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa đã ban cho tôi được nhận biết Ngài qua học hỏi và kinh nghiệm do tham dự phong trào Cursillo. Hơm 41 năm qua, tôi đã nhận được biết bao hồng ân về phần thiêng liêng và cuộc sống. Từ một con người nguội lạnh, ơ hờ, giữ đạo hình thức, nay tôi được Chúa biến đổi thành một con người hạnh phúc, cởi mở, bình an. Xin tạ ơn Chúa đã sử dụng tôi làm khí cụ của Ngài trong gia đình và cộng đoàn. Tôi luôn hạnh phúc cùng với anh chị em trong phong trào, thân hữu khi cùng học hỏi và chia sẻ để phục vụ Giáo Hội, cộng đoàn và quê hương. Điều tâm niệm của tôi là luôn cố gắng gắn bó với Thầy Chí Thánh qua những sinh hoạt của phong trào Cursillo trong mọi hoàn cảnh. Khẩu hiệu “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em” tôi thuộc nằm lòng và cố gắng thi hành, để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân.
Trân trọng kính chào Quý Cha và Quý Anh Chị.
DE COLORES!!!
“Thập giá song hành vượt lên cao “Chuông ngân thảnh thót khẽ đưa vào “Không gian cổ kính hồn lắng đọng “Tình yêu cứu chuộc đẹp dường bao!” Lê Trị
“Dấu ấn tình yêu Thập giá cao "Bao la tình Chúa đẹp dường nào! “Ra đi lưu lại Mình và Máu “Đem nguồn hạnh phúc suối bình an.”
Lê Trị California, ngày 16 tháng 9 nạm 2012
|