CN 1641: QUYỀN NĂNG CHƯÃ LÀNH CỦA NƯỚC PHÉP (6)
By Tony McCleary *Kim Hà, www.memaria.org
Tôi trở nên một người tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng của nước Phép có thể chữa lành những vết thương trong thân xác khi tôi quyết chí dùng nước phép trong vài năm trước đây.
Nước phép là nước được vị linh mục hay giám mục làm phép và thánh hóa để chúc phúc cho một cá nhân, một nơi chốn hay cho đồ vật, nhà cửa. Đó là sự chúc lành cần thiết.
Tôi không hề biết rằng nước phép có thể chữa lành dù tôi đã đi nhà thờ nhiều năm. Hôm nay tôi muốn chứng minh với các bạn rằng nước phép có quyền năng chữa lành các vết thương của thể xác. Tôi được nước phép chữa lành 3 lần trong suốt thời kỳ từ năm 2006 đến 2008.
Tôi thường dùng nước phép ở nhà thờ nơi tôi dự Thánh lễ vào ngày thứ Năm và Chúa Nhật hàng tuần. Tôi đi lễ tại nhà thờ của tôi trong suốt 16 năm qua.
Theo truyền thống, ai ai khi vào và khi ra nhà thờ thường dùng ngón tay nhúng vào bồn nước thánh để làm dấu thánh giá. Ở ngay trước cửa nhà thờ của tôi có một bình nước thánh để cho ai muốn xin nước thánh thì đem chai nhựa nhỏ vào mà đổ đầy rồi đưa về nhà dùng.
Tôi đã lấy một chai nhựa nhỏ và gửi qua bưu điện cho một người chị của tôi để xin Chúa chữa cho chị lớn của tôi là bịnh nhân chứng bịnh Parkinson's, tức là bịnh run tay run chân. Tôi dặn chị tôi hãy để nước thánh lên đầu của người chị cả đang bịnh và nằm liệt giường. Tôi đoán rằng khi gửi nước thánh đi thì tôi cũng gửi lời cầu nguyện của mình theo với nước thánh.
Phần tôi, tôi thường dùng tay phải để cử tạ. Lâu dần ngón tay của tôi có vấn đề nên tôi không thể cử động được. Một tuần sau đó, sau khi đã chịu đau đớn nhiều thì tôi bị mất ngủ. Tôi gặp bác sĩ để xin chữa bịnh. Bác sĩ cho chụp X-rays nơi bàn tay phải của tôi và kết quả X-rays cho thấy xương tay của tôi bị trật khớp nhưng không bị gẫy. Bác sĩ đề nghị tôi mổ để làm cho khớp xương trở lại bình thường.
Tôi không có bảo hiểm sức khỏe nên tốn phí lên đến khoảng $2, 500.00 còn nếu không mổ thì tôi phải chịu đau như thế cho đến suốt đời. Rồi không hiểu tại sao tôi quyết định dùng nước thánh ở nhà thờ để xin Chúa chữa lành.
Trong 4 tuần liên tiếp, tôi cứ nhúng bàn tay phải vào ly nước thánh ở nhà và bồn nước thánh ở nhà thờ. Đó là một thử thách đức tin vì tôi tin rằng nước thánh sẽ làm cho tay của tôi bớt đau. Lúc ấy tôi không còn cách nào khác nên cứ cố gắng nhúng tay vào nước thánh.
Đến tuần thứ hai thì tôi nhận thấy bàn tay đau của mình đã bớt đau nhiều. Đến tuần thứ tư thì tay của tôi đã bớt đến 97% và tôi đã sử dụng được bàn tay phải của mình. Tôi là một người lái xe đạp leo núi và bàn tay tôi cần phải làm việc để điều khiển ga và thắng xe. Và tôi được chữa lành bàn tay phải không bởi do Y Khoa trị liệu mà do nước thánh.
Vài tháng sau khi tay phải tôi trở lại bình thường thì tôi bị té xe đạp và bị thương lần nữa. Bây giờ thì đến cánh tay trái của tôi bị thương. Tôi không đi bác sĩ nhưng dùng nước thánh đắp lên chỗ bị sưng của cánh tay trái của mình. Mỗi tuần tôi đắp nước thánh thường xuyên. Sau hai tuần lễ thì vết thương của tôi lành.
Cách đây 9 tháng, tôi bị thương ở vai trái và tôi cũng dùng nước thánh để chữa lành. Lần này tôi có đức tin mạnh rằng nước thánh sẽ chữa lành bịnh cho tôi như hai lần trước. Đến 3 tuần sau đó thì bịnh được lành.
Điều tuyệt vời là những lần đau bịnh thì tôi đều dùng nước thánh và đều phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Nào là bàn tay phải, cánh tay trái và cái vai bên trái.
Thuốc men không chữa lành nhưng chỉ có nước thánh chữa lành. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn thiêng quý báu tiềm ẩn mà Chúa đã ban cho con cái của Mẹ giáo hội.
Kim Hà 15/9/2012
|