Chuyện Thánh nữ Theresa thành Avila Về Nước Thánh (5)
"Từ kinh nghiệm dài, tôi học được rằng không có gì như Nước Thánh để xua ma quỷ bay xa và ngăn chúng trở lại lần nữa. Chúng cũng bỏ chạy khỏi cây Thánh Giá, nhưng vẫn trở lại; vì thế Nước Thánh phải có giá trị cao. Phần riêng tôi, bất cứ khi nào tôi dùng Nước Thánh, linh hồn tôi cảm thấy một sự an ủi đặc biệt và rất rõ ràng. Thật ra, đó là chuyện bình thường rằng tôi hay ý thức đối với một sự khoan khoái mà tôi không thể diễn tả, giống như một niềm vui ở bên trong sự an ủi của cả linh hồn tôi. Đây không phải là sự tưởng tượng hay cái gì đó mà đã xảy ra với tôi chỉ một lần thôi, nhưng nó đã xảy ra liên tục và tôi đã quan sát nó rất kỷ càng. Chúng ta có thể nói giống như một người đang bị nóng và rất khác nước, được uống một bình nước lạnh, người đó sẽ cảm thấy khoan khoái khắp cả con người. Tôi thường ngẫm nghĩ sự quan trọng lớn của mọi thứ được ban hành bởi Giáo Hội và nó làm tôi rất sung sướng tìm thấy những lời của Giáo Hội mạnh đến nỗi chúng truyền đạt sức mạnh lên nước và làm cho nó trở nên rất khác với nước mà không có được làm phép." "Cũng một đêm, vào giờ này, tôi tưởng rằng ma quỷ đang bóp nghẹt tôi; và khi những nữ tu sĩ rảy thật nhiều Nước Thánh chung quanh, tôi nhìn thấy một đám đông của chúng chạy khỏi thật nhanh như chúng sắp sửa tự ném mình xuống một con dốc cao." "Tôi sẽ chỉ diễn tả cái gì đó đã xảy ra với tôi vào một đêm của tất cả các linh hồn. Tôi đang ở trong Nhà Nguyện đọc kinh và đang lặp lại một số lời kinh nguyện đi theo sau -- những kinh này rất là tôn sùng Chúa, nằm ở trong cuốn sách của Dòng chúng tôi -- thật sự khi đó cchính con quỷ đã hạ xuống trên cuốn sách, để cản trở tôi kết thúc cầu nguyện. Tôi làm dấu Thánh Giá và nó bỏ đi. Rồi tôi bắt đầu đọc tiếp và nó trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu đọc kinh đó ba lần và không thể kết thúc được cho đến tôi rảy Nước Thánh lên con quỷ. Cùng một lúc, tôi nhìn thấy nhiều linh hồn đi ra khỏi Luyện Ngục; thời gian chờ đợi của họ ở đó có thể gần hết mãn kỳ và tôi nghĩ rằng có lẽ quỷ đang cố gắng ngăn cản sự cứu thoát của những linh hồn này." "Một cách đơn giản (để chúc lành) là làm dấu Thánh Giá một cách lặng lẽ trên cái trán của con cái và rảy lên chúng Nước Thánh. Hãy làm như thế sau khi đọc kinh sáng hay tối, trước khi con cái rời nhà đi học, đi nhà Thờ, v.v..." "Không ai nói cho chúng ta biết để đuổi ma quỷ đi bằng Nước Thánh, nhưng chúng ta được bảo chống lại chúng bằng Lời của Chúa"
|