XIN CỨU GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT Ở GP VINH, VIỆTNAM
Trang Nứa Ngày 10 tháng 9 năm 2012
Kính gửi Qúy ân nhân Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org
Lời đầu tiên cho phép con được gửi tới Qúy ân nhân lời chào thăm sức khỏe và bình an trong Chúa Ba Ngôi.
Kính thưa Qúy ân nhân ! Con là nữ tu Maria Phạm Thi Châu, Bề trên cộng đoàn Trang Nứa - thuộc Hội Dòng Mến Thánh Gía Vinh.
Thưa Qúy vị. Trong ba ngày qua, từ thứ ba (ngày 4/9) đến thứ năm (6/9/2012), trên địa bàn Giáo phận Vinh, đã xảy nhiều đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Đến tận 8 giờ tối ngày 6/9, trời vẫn tiếp tục mưa lớn, trải dài từ khu vực miền tây Nghệ An đến vùng lưu vực sông Gianh, Quảng Bình. Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ ở các sông dâng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con trong toàn Giáo phận.
Giáo xứ Trang Nứa nơi cộng đoàn chúng con ở, cũng hứng chịu thiên tai lũ lụt suốt tuần qua, toàn cảnh nhà Dòng và giáo dân nơi đây bị cô lập hoàn toàn, tính tới hôm nay là 10/9, vẫn còn cánh đồng nước mênh mông bát ngát giữa mùa lúa đang thời trổ bông hoàn toàn mất trắng.
Khi chứng kiến những cảnh khó khăn chồng chất khó khăn của người dân nơi đây, chúng con cũng không thể không mủi lòng khi suốt ngày họ tần tạo, chăm bón, cày sâu cuốc bẩm với hy vọng có hạt cơm qua ngày đoạn tháng cho tới vụ mùa năm sau, nhưng tất cả đã thành mây khói. Một giáo đã khóc khi nói với chúng con “không biết làm gì để gạo cho con ăn cho tới vụ mùa năm sau”
Kính thưa Qúy ân nhân ! không biết đến khi nào thì người dân nơi đây hết cảnh cơm lá vá chăn, và cũng không biết đến khi nào thì chúng con khỏi là phiền đến Qúy vị. Hơn lúc nào hết, chúng con cũng thành thật cáo lỗi và chúng con xin phép tiếp gõ cữa tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân, với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, vì chúng con cũng hiểu rằng, Qúy vị cũng vất vả khi phải đối diện với cuộc sống, nhưng trong niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, chúng con xin Qúy vị thương san sẻ cho người dân nơi đây được bằng nào tùy khả năng và tấm long của Qúy vị, để giúp họ vượt qua cơn đói.
Chúng con dự tính, trước mắt là giúp họ qua cơn đói khát có thể là lên đến cao độ, bởi vì họ hòan toàn trắng tay, nghề nghiệp thì ở nông thôn không có gì, nên tất cả những phần quà ân nhân giúp đỡ, chúng con sẽ quy thành gạo cứu đói cho bà con, giáo dân ở đây trên 5 ngàn chưa kể lương dân, nên Qúy vị giúp bao nhiêu chúng con sẽ cứu được bấy nhiêu chứ không thể định mức trước được, mọi chi tiết chúng con sẽ báo sau.
Chúng con xin chân thành cảm ơn và kính chúc Qúy vị ân nhân luôn an vui – hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống.
Kính thư:
Maria Phạm Thị Châu. Bề Trên cộng đoàn
Email: tuvientrangnua@yahoo.com.vn
Tu viện MTG Trang Nứa
Xã Hưng Bắc, huyện Hưng Nguyên,
Tỉnh Nghệ An, giáo phận Vinh, VN
Tel Di Động: 011 84 166 547 8977
Tel Bàn: 011 84 383 768 62
|