MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1629: Bậc Đáng Kính Solanus Casey Xuât Thân Từ Detroit
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 8-2012

CN 1629: BẬC ĐÁNG KÍNH SOLANUS CASEY XUÂT THÂN TỪ DETROIT

Nguồn: Spiritdaily.net, Susan Tassone

*Kim Hà, www.memaria.org

“Hãy cản tạ Thiên Chúa trước nhất.” Đó là những lời nói nổi tiếng của Bậc Đáng Kính Solanus Casey mà người ta thường gọi là Barney Casey. Ngài sinh ngày 25/11/1870, Barney Casey là một trong 16 người con của một gia đình người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan ở vùng Superior, Wisconsin.

Barney cảm thấy tiếng của Thiên Chúa gọi ngài làm linh mục. Vì thế vào tối Giáng Sinh năm 1897, ngài xin vào nhà Dòng Capuchin ở vùng Mt. Elliot Street, thành phố Detroit, Michigan.

LM Solanus được ban cho một công việc tầm thường là giữ cửa, giống như những thánh giữ cửa nổi tiếng khác như thánh Faustina, thánh Andre vùng Montreal, Cha Solanus được Chúa ban cho ơn nói tiên tri và ơn chữa lành.

Hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp và mọi tôn giáo được chữa lành, chẳng những về thể xác và còn về tinh thần nữa. Thật sự, cha Solanus dung các ơn Chúa ban để khuyến khích, thách thức và đem lại niềm hy vọng cho những người đau khổ, những người đang tìm kiếm Chúa và đang cần đến tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa.

Cho đến nay, các khách hành hương vẫn đến ngôi mộ của ngài ở tu viện St. Bonaventure Monastery tại thành phố Detroit nơi mà ngài yên nghỉ. Họ đặt những lá thư xin ơn trên mộ của ngài và thực hành truyền thống “Gõ cửa” trên mộ ngài để xin ngài để ý cầu bầu cho họ.

Những ai đến gặp gỡ LM Solanus để xin cứu giúp thì ngài luôn mời gọi họ hãy làm thêm nhiều điều tốt lành dâng lên Chúa và dân Chúa, phải cảm tạ Chúa về những việc tốt của Chúa:

“Hãy tin tưởng và tín thác vào Chúa. Hãy can đảm, hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngừng lo âu và tin Chúa hơn. Chúa sẽ ban ơn cho ta nếu như chúng ta không làm xáo trện chương trình của Ngài.”

LM Solanus nói nếu ta muốn lời cầu nguyện được nhậm lời thì cần làm 3 diều sau: tin tưỏng, cầu nguyện với đức tin và hứa với Chúa. Ngài thường mời gọi mọi người hãy ghi danh vào hội Seraphic Mass Association để xin các Thánh lễ cầu cho các linh hồn ở luyện ngục.

Đồng thời ngài còn khuyên mọi người hãy làm việc hy sinh để cảm tạ những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta. Lời cảm tạ cần được dâng lên trước khi xin ơn để Chúa biết rằng chúng ta tin tưởng vào lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Cha Solanus nói rằng nếu lời nguyện xin ơn chữa lành của ta không được nhậm lời thì ta cần phải hiểu rằng mọi sự ở trong chương trình và ánh sáng của lòng Chúa thương xót. Cha Solanus cầu nguyện rất nhiều cho các linh hồn ở luyện ngục.

Một thầy dòng Capuchin là thầy Ignatius đã nhận xét rằng:

"Sự quan tâm cho các linh hồn ở luyện ngục của cha Solanus rất hiển nhiên trong những lá thư mà ngài viết cho những người khác. Ngài luôn khuyên người ta khi họ đến xin ơn lành rằng họ cần phải cầu nguyện cho các linh hồn tội nghiệp nơi luyện ngục."

Trong tâm trí ngài thì các linh hồn luôn cầu bầu cho chúng ta. Ngài xin mọi người hãy xin Thánh lễ chỉ cho các linh hồn và cho cả những người thân còn sống. Ngài tin rằng bằng cách ghi danh vào các hội cầu nguyện cho các linh hồn thì họ sẽ trở thành những nhà truyền giáo. Hãy cầu nguyện cho những nhà truyền giáo và cho các công cuộc truyền giáo vì họ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta. LM Solanus còn giải thích rằng:

“Nếu chúng ta cầu nguyện và hy sinh để cứu các linh hồn ở luyện ngục thì chúng ta sẽ có những người cầu bầu trên Thiên Đàng.”

Cha Solanus cầu nguyện liên lỉ, đặc biệt là chuỗi Mân Côi. Ngài đề nghị mọi người hãy gõ cửa Thiên Đàng với những lời cầu nguyện của mình, từ việc xin cho có thời tiết tốt cho đến những nhu cầu của người thân. Cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi, những người nghèo khổ, cầu cho có công lý và bình an.

Có lần ngài mơ thấy mình treo lơ lửng trên một hố sâu lớn và sắp rớt xuống đó. Khi ngài nhìn chung quanh để níu kéo thì ngài thấy một chuỗi tràng hạt lớn treo trên đầu của ngài. Ngài vội chụp lấy nói và được an toàn.

Đó là một giấc mơ mà ngài không bao giờ quên. Về sau ngài có một mối thân tình đặc biệt với Đức Mẹ Maria. Ngài bền chí cầu nguyện cho mọi sự. Ngài cho rằng lời cầu nguyện của vua Salomon để xin ơn khôn ngoan là một trong những lời cầu nguyện tốt nhất.

Lời cầu nguyện cao cả nhất là Thánh lễ và Mình Thánh Chúa Giêsu là câu giải đáp cho mọi vấn đề nan giải. Thường xuyên rước Chúa Giêsu Thánh Thể đem lại sự bình an cho các linh hồn và cho gia đình. Ngài khuyên:

“Hãy dùng nước phép thường xuyên vì sẽ làm cho ma quỷ trốn chạy."

 Lm Solanus qua đời ngày 31/7/1957, đúng vào ngày và giờ mà trước đó, ngài dâng Thánh lễ lần đầu tiên. Xin Bậc Đáng Kính Solanus Casey cầu bầu cho chúng con!

Kim Hà

26/8/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1634: Điểm Tương Đồng Giữa Thánh Pio Và Thánh Gemma (2) (9/6/2012)
Cn 1633: Sự Hiệp Thông Giữa Thánh Gemma Galgani Và Thánh Padre Pio (1) (9/6/2012)
Cn 1632: Thánh Andre Rất Tôn Vinh Thánh Giuse (9/6/2012)
Cn 1631: Đức Mẹ Maria Sẽ Chiến Thắng (9/5/2012)
Cn 1630: Ma Quỷ Và Chuỗi Kinh Mân Côi (9/5/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1628: Cảm Nghiệm Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần (8/23/2012)
Cn 1627: Chúa Giêsu Đau Lòng Nhất Vì Nạn Người Trẻ Ôm Bom Tự Sát (8/19/2012)
Cn 1626: Tội Lỗi Giết Chết Chúng Ta (8/19/2012)
Trong Cơn Nguy Khốn Hãy Chạy Đến Cùng Đức Mẹ! (8/18/2012)
Cn1625: Thiên Thần Ở Bên Cạnh Ta (8/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768