MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1628: Cảm Nghiệm Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 8-2012

CN 1628: CẢM NGHIỆM MẦU NHIỆM CHÚA THÁNH THẦN NEBRASKA

Ngày 01-O7-2012,

Kính thưa các cha và cộng đoàn dân Chúa.

Con tên là Teresa Trần Thị Tuyết Mai xin được làm chứng cho Chúa qua việc cầu nguyện bằng tiếng lạ mà được các thị kiến.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 29-6-2012 con đọc kinh cầu nguyện cùng với người chị của con. Chị con có một người con gái mới 16 tuổi mà bị bịnh ung thư xương, rồi ung thư lan qua máu và đã được thay tủy khoảng ba tháng nhưng đang vào thời kỳ nguy hiểm và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Thông thường hai chị em con cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Cũng có khi thì trễ hơn, đặc biệt là ngày thứ bẩy và Chúa nhật thì không cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa thương xót vì con nghĩ là ngày nghi của Chúa nhưng Chúa biết nếu mình có lòng muốn khao khát cầu nguyện với Ngài. Khi cầu nguyện thì chúng con dâng hết lên Chúa những lời cầu nguyện của mình.

Sau đó thì xin phó thác vào Mẹ Maria và cho Chúa Thánh Thần để Ngài dùng miệng lưỡi của mình để cầu thay cho mình. Thường ngày khi con cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Chúa cho thấy những hình ảnh đẹp nhưng có lúc thì chẳng thấy gì cả nhưng tâm hồn thì bình an.

Đặc biệt vào chiều ngày 29-6-2012 thì hai chị em con cầu nguyện cho cháu Maria Phạm Trần Thảo Quyên 16 tuổi là con gái của chị con bị bịnh như con đã nói ở trên. Cháu đã bị bịnh hai năm nay, bây giờ thì Chúa có thể gọi cháu đi bất cứ lúc nào. Chiều ngày hôm ấy khi hai chị em con cùng cầu nguyện bằng tiếng lạ cho cháu và xin Chúa nếu được đẹp lòng Chúa và những nỗi đau về thể xác mà cháu hằng chịu đựng trong những tháng ngày qua đã đủ làm đẹp lòng Chúa thì xin Chúa cho cháu ra đi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Còn nếu không thì xin theo ý Chúa định. Con muốn xin Chúa chữa lành cho cháu để cháu được sống mà làm chứng cho Chúa.

Ngày hôm ấy khi chị em con cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được nhìn thấy Chúa Giêsu đang cho một cô gái chừng 15-16 tuổi được rước Mình Máu Thánh Chúa và sau đó thì thấy các Thiên Thần có đôi cánh dài đứng đàng sau cháu.

Ở phía bên trái và dưới đất có một đường trắng thì con không hiểu rõ đó là quan tài của cháu hay là miếng vải liệm trắng. Trên đường trắng đó có những cánh hoa trắng nằm trên đó.

Trên cao có Chúa Thánh Thần trong hình chim bồ câu đang giang đôi cánh rộng và nhìn xuống. Ở bên phải trên vùng trời cao thì con thấy có những đám mây từng lớp có một khoảng tròn, có những từng lớp mây xanh, trắng bao phủ xung quanh và Chúa đứng nơi ấy, rồi con không cầu nguyện tiếng lạ nữa mà chỉ chiêm ngắm rồi ngừng cầu nguyện và hỏi chị con xem chị có thấy gì không nhưng chị con không thấy gì cả nhưng lòng chi thanh thản, nhẹ nhàng.

Con kể cho chị nghe những gì Chúa cho con thấy thì chị hiểu rằng Chúa muốn cho chị hiểu những gì sắp xẩy ra. Sau đó, chúng con hát lời cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria.

Ôi thật là huyền diệu và nhiệm mầu tình yêu Chúa bao la. Xin mọi người hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót và kêu cầu Danh Thánh của Ngài thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi một ai.

Ngày 30-6-2012 , vào lúc 5-6 giờ chiều thì cháu của con trở bịnh nặng. Chị con gọi điện thoại cho chị bạn để dâng lời cầu nguyện cho cháu. Chị bạn ấy lại gọi cho con và chúng con cùng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Ôi hồng ân Chúa bao la vì khi ba chị em chúng con cùng cầu nguyện bằng tiếng lạ một hồi lâu thì Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được nhìn thấy Chúa Thánh Thần với hình chim bồ câu ở trên mây nhìn xuống một đám người ở dưới.

Chị bạn con ca hát bằng tiếng lạ hòa nhịp với con và chị con giống như chúng con đang ca ngợi Chúa. Chúa cho chị con vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chị lại thấy được một hình ảnh đẹp. Chúa ở trên vòm trời mây trắng và Chúa cúi mình xuống đưa đôi cánh tay của Ngài đỡ một em gái khoảng hơn 10 tuổi, rồi em gái cũng đưa hai bàn tay mình lên ôm lấy Chúa.

Sau đó ba chị em chúng con hát lên một bài hát để cảm tạ hồng ân của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho chúng con. Ôi thật là tuyệt vi tình yêu Chúa bao dung luôn tha thứ và cho chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài nên chảy nước mắt. Chúa cũng chảy nước mắt vì tội lỗi chúng ta.

Ngày 05-07-2012 là năm ngày trước khi cháu gái của con mất. Chiều hôm ấy vào lúc 7 giờ 15 thì chị bạn gọi điện thoại cho con để cầu nguyện cho cháu gái. Hôm ấy cháu bị giải phẩu vì ống dẫn máu bị nhiễm trùng.

Trong lúc hai chị em cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được nhìn thấy hai cuộc đời của cháu con. Mới đầu thì con thấy cháu nằm trong bịnh viện và các bác sĩ đang giải phẫu cho cháu. Con còn thấy một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở ngay sát bên giường cháu.

Sau đó con lại nhìn thấy một em gái nhỏ sơ sinh như là linh hồn cháu được trong trắng như trẻ thơ và Chúa đến và ban phép lành cho bé. Rồi con thấy các Thiên Thần bé nhỏ đến rất đông để bao phủ bé. Bé rất vui vì linh hồn bé sắp sửa được về với Chúa . Vài phút sau thì Chúa cho con được thấy em bé được Chúa chữa lành nhưng cuộc đời sau đó của em bé là sự tăm tối.

Ngày cháu của con qua đời là ngày 10-7-2012. Cháu ra đi rất nhẹ nhàng sau chuỗi kinh lòng Chúa thương xót vừa chấm dứt.”

Tuyết Mai

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1633: Sự Hiệp Thông Giữa Thánh Gemma Galgani Và Thánh Padre Pio (1) (9/6/2012)
Cn 1632: Thánh Andre Rất Tôn Vinh Thánh Giuse (9/6/2012)
Cn 1631: Đức Mẹ Maria Sẽ Chiến Thắng (9/5/2012)
Cn 1630: Ma Quỷ Và Chuỗi Kinh Mân Côi (9/5/2012)
Cn 1629: Bậc Đáng Kính Solanus Casey Xuât Thân Từ Detroit (8/26/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1627: Chúa Giêsu Đau Lòng Nhất Vì Nạn Người Trẻ Ôm Bom Tự Sát (8/19/2012)
Cn 1626: Tội Lỗi Giết Chết Chúng Ta (8/19/2012)
Trong Cơn Nguy Khốn Hãy Chạy Đến Cùng Đức Mẹ! (8/18/2012)
Cn1625: Thiên Thần Ở Bên Cạnh Ta (8/16/2012)
Cn 1624: Muốn Vượt Lên Cao Thì Cần Phải Từ Bỏ (8/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768