CN 1627: CHÚA GIÊSU ĐAU LÒNG NHẤT VÌ NẠN NGƯỜI TRẺ ÔM BOM TỰ SÁT
*Kim Hà, www.memaria.org
Trong vòng gần hai năm mà tôi được hai người trẻ được ơn Chúa cùng kể cho tôi nghe về những giấc mơ mà họ được thị kiến. Cải hai giấc mơ ấy có một điểm tương đồng, đó là việc Chúa Giêsu đau lòng nhất vì người ta xúi giục các thiếu niên ôm bom tự sát.
Tôi cứ suy nghĩ mãi và nay quyết định kể cho quý vị nghe để chúng ta cùng nhau cầu nguyện để Chúa giải thoát cho các nạn nhân bị buộc làm gái mại dâm trong khi các bạn trẻ cùng lứa được ăn no, mặc đẹp và đến trường, và xin cho nạn ôm bom tự sát chấm dứt để Thánh Tâm Chúa Giêsu được bớt đau đớn:
1. Năm 1010, Chúa Giêsu cho một người trẻ thấy những điều làm Chúa Giêsu đau lòng nhất:
Trong một giấc mơ, cô C. được nghe Chúa Giêsu nói rằng:
”Ta rất đau lòng khi nhìn các trẻ gái Việt Nam ngây thơ vô tội mà bị bắt làm gái mại dâm ở Campuchia.”
Và điều làm Chúa Giêsu đau lòng nhất là việc các thiếu niên bị đầu độc bằng hận thù ở vùng Trung Đông để rồi tình nguyện ôm bom tự sát và giết chết những người vô tội ở chung quanh họ.
2. Tháng 7 năm 2012, nhóm cầu nguyện chúng tôi được nghe một người trẻ kể lại giấc mơ là gia đình cô gồm mẹ cô, chồng cô và bản thân cô bị những kẻ dữ ở hỏa ngục đánh đập và dọa sẽ trở lại trả thù. May nhờ cô ấy kêu Danh Thánh Chúa Giêsu nên Chúa đến cứu gia đình cô. Chúa Giêsu nói rằng:
“Những kẻ ôm bom tự sát khi chết rồi nhưng lòng hận thù của chúng không nguôi nên chúng quyết định trở lại trái đất để mong làm hại thêm các con của Chúa."
Thường thì khi có hai sự việc giống nhau cùng xẩy ra thì đó là sự confirm (xác nhận) của Chúa Thánh Thần.
Vậy xin quý vị hãy cầu nguyện sốt sắng và làm những việc hy sinh, đền tạ để xin Chúa giải thoát cho những nạn nhân mại dâm và cho nạn ôm bom tự sát không còn tái diễn nữa.
Kim Hà 19/8/2012
|