MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1623: Buổi Cầu Nguyện Tạo Thành Thánh Ca Do Các Thiên Thần Hát
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 8-2012

CN1623: BUỔI CẦU NGUYỆN TẠO THÀNH THÁNH CA DO CÁC THIÊN THẦN HÁT

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Một nhà truyền giáo tên là Jim Bramlett kể lại cảm nghiệm sau:

"Tôi gặp một trường hợp lạ lùng mà các thiên thần hát bằng tiếng Quan Thoại. Vào tháng 5 năm 1995, tôi nhận được một báo cáo từ một người bạn là nhà truyền giáo ở nước Trung Hoa lục địa. Anh ở đó rất lâu, tôi xin được  phép dấu tên của anh để bảo vệ danh tính của anh. Tôi biết anh này từ rất lâu. Anh tốt nghiệp Thần Học từ một đại học danh tiếng và đã từng là một mục sư.

Bạn của tôi rất thông minh và là người phục vụ Chúa cách đắc lực. Anh không phải là người thích đưa tin giật gân. Sau đây là lời kể của bạn tôi:

"Tình Shandong thuộc về miền đông của nướcTrung Hoa có dân số khoảng 57 triệu người. Vì sợ bị bắt vào tù nên các giáo hữu bí mật gặp gỡ nhau ở các nhà riêng và thắp đèn nến để sinh hoạt.

Trong năm 1995, khi gặp gỡ nhau ở tỉnh Shandong, mọi người đều cất tiếng hát ca ngợi Chúa Thánh Linh chung với nhau (1 Thư Corinthians 14:15). Họ hát không phải bằng tiếng Trunh Hoa nhưng bằng tiếng lạ mà Chúa Thánh Thần ban cho từng người. Mọi người hát bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Có người thu băng lại những lời hát trong buổi họp.

Về sau, khi họ quay lại cassette buổi họp thì ai cũng bị sốc vì đó là tiếng của các thiên thần hát bằng tiếng Quan Thoại (Trung Hoa). Điều lạ lùng là bài hát-có âm điệu và lời hát chưa từng có ai trong nhóm biết. Một điều lạ nữa là trong cuốn băng có nhạc đệm mà khi hát thì nhóm không có ai đệm đàn.

Khi bạn tôi vừa nghe tiếng hát thì anh ấy kêu lên:

”Đó là tiếng hát của các thiên thần.”

Thật sự không ai có thể giải thích được chuyện lạ này. Một người KiTô hữu Trung Hoa thông dịch lời nhạc. Dưới đây là những lời nhạc do các thiên thần hát. Xin lưu ý là lời hát mang ý nghĩa cao xa và sâu sắc mà những người dân quê Trung Hoa không quen thuộc:

"Giờ Cuối gần đến, hãy giải cứu các linh hồn.”

Những trận đói ngày càng trầm trọng.

Sẽ có thêm nhiều trận động đất. 

Tình trạng ngày càng khó khăn hơn.

Người ta chống đối nhau, quốc gia này chống quốc gia khác.

Tai họa ngày càng nghiêm trọng.

Tất cả cảnh vật đang suy đồi.

Tai họa ngày càng nghiêm trọng.

Tâm hồn con người độc ác, họ không thờ phượng một Thiên Chúa thật.

Tai họa ngày càng nghiêm trọng.

Lụt lội và hạn hán ngày càng xẩy ra thường xuyên.

Có những kẻ đồng tính luyến ái và những bịnh tật không thể chữa lành.

Tai họa ngày càng nghiêm trọng.

Khí hậu ngày càng bất thường.

Trái đất ngày càng không yên nghỉ.

Bầu trời ngày càng gẫy đổ.

Thời tiết đổi thay.

Tai họa ngày càng nghiêm trọng.

Điệp khúc:

Ngày cuối gần kề. Cuộc mạc khải của tình yêu được biểu lộ.
Hãy đứng lên, đứng lên cứu các linh hồn.
Ngày cuối đến gần.
Hãy đứng lên, đứng lên cứu các linh hồn. "

Kim Hà
13/8/2012

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1627: Chúa Giêsu Đau Lòng Nhất Vì Nạn Người Trẻ Ôm Bom Tự Sát (8/19/2012)
Cn 1626: Tội Lỗi Giết Chết Chúng Ta (8/19/2012)
Trong Cơn Nguy Khốn Hãy Chạy Đến Cùng Đức Mẹ! (8/18/2012)
Cn1625: Thiên Thần Ở Bên Cạnh Ta (8/16/2012)
Cn 1624: Muốn Vượt Lên Cao Thì Cần Phải Từ Bỏ (8/16/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Vận Mệnh Đời Con Nằm Trong Đôi Tay Mẹ! (8/13/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1622: Thánh Gemma Galgani, Nhà Thần Bí Và Là Linh Hồn Nạn Nhân (2) (8/12/2012)
Cn 1621: Thánh Gemma Galgani (1) (8/12/2012)
Cn1620: Kêu Câu Tên Á Thánh Alexandrina Thì Được Nhận Lời (3) (8/12/2012)
Cn 1619: Á Thánh Alexandrina Chịu Đau Khổ Suốt Đời Để Cầu Cho Thế Giới (2) (8/12/2012)
Cn 1618: Chúa Ban Thánh Giá Cho Vùng Balasar, Nước Bồ Đào Nha (1) (8/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768