CN 1615: NGƯỜI HỒI GIÁO ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CHỮA LÀNH
http://www.charismanews.com/culture/32059-miraculously-healed-muslim-lays-down-life-for-christ *Kim Hà, www.memaria.org
Ông Nasir Siddiki là một thương gia người Hồi giáo. Lúc được 34 tuổi thì ông bị bịnh giời leo (Shingles) nặng đến nỗi khuôn mặt ông sần sủi trông như bị phong cùi. Ông hấp hối chở đợi cái chết. Đó là vào tháng 10 năm 1987, bịnh tình của ông được bịnh viện Canada Toronto General Hospital gọi là căn bịnh giời leo tồi tệ nhất trong lịch sử của bịnh viện này.
Không còn cách nào chữa lành cho ông nữa nên ông Nasir Siddiki đành nằm chờ chết. Các bác sĩ mong chờ tin ông chết vào sáng hôm ấy.
Thế nhưng ngày nay, sau 24 năm ông Siddiki ngồi ở văn phòng thư viện Charisma Media với đôi mắt sáng ngời vài niềm tin vững mạnh, ông kể rằng:
"Hôm đó, tôi kêu khóc với tiên tri Muhammad và câu trả lời là sự thinh lặng. Tôi sợ cái chết vô cùng nên trong thinh lặng và sợ hãi, tôi nhớ đến những câu chuyện chữa lành của Chúa Giêsu và tôi kêu lớn tiếng rằng:
“Lạy Chúa Giêsu, nếu Ngài có thật thì xin Ngài đừng để cho con chết!”
"Vừa cầu nguyện xong thì trong phòng tối của tôi bỗng có một luồng ánh sáng xuất hiện và có hình dáng của một người. Tôi không thể thấy khuôn mặt vì ánh sáng chói lòa. Người ấy nói với tôi mà không mở miệng. Ngài nói như sau:
'Ta là Thiên Chúa của những người KiTô hữu. Ta là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob.'
Tôi vốn xuất xứ từ dòng dõi của Ismael, nên chúng tôi xác nhận Tổ phụ Abraham là cha, nhưng không muốn biết đến dòng dõi của Isaac. Khi hình dáng của Chúa Giêsu nói thì Ngài tự nhận là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob nên tôi nhận ra Ngài là Chúa Giêsu KItô.
Ông Siddiki cho xem bức hình khi ông bị bịnh Shingles. Giờ đây ông được hhoàn toàn chữa lành. Ông đã trở thành một người Kitô hữu trung thành.
“Khi các bác sĩ tò mò không biết tại sao mà tôi được chữa lành kỳ diệu ngay trong một đêm, đi ngược với những gì mà y khoa xác định. Tôi cố gắng kể cho các bác sĩ nghe rằng Đấng đã chữa lành cho tôi là Chúa Giêsu nhưng không ai chịu tin lời tôi."
"Tuy nhiên tôi cứ tự hỏi:
'Không biết Chúa Giêsu có phải là Chúa thật không? Có phải là con Thiên Chúa không hay chỉ là một tiên tri như giáo lý của Hồi giáo đã dạy cho tôi khi còn nhỏ?'
"Thế rồi tôi được rời bịnh viện vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau đó lại có một phép lạ xẩy ra cho tôi nữa. Đó là do tình yêu và lòng Chúa thương xót của Chúa Giêsu Kitô."
"Tôi nhớ hôm ấy là sáng Chúa Nhật, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, bước tới trước TV và không biết tại sao mình phải vặn TV sớm như thế. Thì ngay lúc đó, một tiếng nói từ TV phát ra:
'Có phải Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa không?'
"Và ngay trước phòng khách của tôi, trước máy TV, tôi xin Chúa Giêsu hãy đến làm Chúa của tôi và cuộc đời tôi. Thật là điều lớn lao và lạ lùng. Ngài đã chữa lành một tín đồi Hồi giáo vào ngày thứ Sáu và cứu độ tôi vào ngày Chúa Nhật khi tôi nghe một chương trình của người Kitô hữu vào ngày Chúa nhật nói về tình yêu vĩ đại và lòng Chúa thương xót của Chúa Giêsu."
"Chúa Giêsu yêu thương người Hồi giáo và Ngài đã chết cho những người Hồi giáo. Thiên Chúa yêu thương nhân loại nhiều đến nỗi Ngài đã chết để cứu tất cả mọi người.”
Ông Siddiki chia sẻ cảm nghiệm chữa lành của ông để cho mọi người tham dự trong cuộc chiến Israeli-Palestinian tại Trung Đông hiểu rằng họ đang mù lòa, họ bị người khác hướng dẫn cách sai lạc, họ bị người khác lừa dối. Ông Siddiki nói tiếp:
“Tôi đã trải qua 34 năm sống trong tình trạng mù lòa tâm linh, đi con đường không có Chúa và tiếp tục bị thế giới lửa đảo. Tuy nhiên Thiên Chúa tìm kiếm tôi và cho tôi trở thành một người làm việc trong cánh đồng nho của Ngài, và Thiên Chúa cũng đang tìm kiếm rất nhiều người khác nữa."
“Những nước Hồi Giáo là mủa màng của Thiên Chúa. Họ cùng là những người mà Chúa đã chết để cứu độ họ.”
“Những người Hồi Giáo cấp tiến và khủng bố đã bị mù lòa với lãnh chúa của thế giới. Bởi sự mù lòa nên họ không thấy sự thật. Vậy chúng ta cần cầu nguyện cho họ. Thánh Phaolo đã cầu nguyện ba lần cho sự khôn ngoan của những người khác. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho sự khôn ngoan của những người lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo để họ có những quyết định sáng suốt. Thánh Kinh nói rằng trái tim của vị vua ở trong bàn tay của Chúa Cha và Chúa có thể lật bàn tay trong cách thức mà Ngài vui lòng.”
Kim Hà 10/8/2012
|