THƯ CÁM ƠN CỦA Đan Phụ Viện Thiên An, Huế
Thủy Bằng-Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế, Việt Nam
August 9, 2012
Kính thưa quý ông bà, quý anh chị em ân nhân và hội viên bảo trợ Đan Viện Biển Đức Thiên An, cùng quý thính giả đài Radio Giờ của Mẹ
Trong tâm tình hân hoan vui mừng của những ngày chuẩn bị cho ngày Lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam, tôi xin gởi lời cầu chúc ân sủng an bình của Thiên Chúa đến cùng tất cả gia đình quý vị.
Thời gian tháng 7 vừa qua, cộng đoàn Biển Đức Thiên An chúng tôi sống trong ân sủng sung mãn bình an của Thiên Chúa với việc 7 thầy Khấn Lần Đầu, 14 thầy Khấn Lại, 4 thầy Khấn Trọng, và 2 thầy chịu chức Phó Tế.
Thêm vào đó, ân sủng lại dư tràn hơn lên khi chúng tôi lại nhận được thêm sự bảo trợ đáng quý trọng và tràn ngập tình bác ái Đức Kitô từ quý vị ân nhân và hội viên. Qủa thật, sự có mặt và sự cộng tác nhau làm việc trong thời gian ngắn giữa cha Andrew Nguyen, Hội BảoTrợ Biển Đức Thiên An, và Đài Radio Giờ của Mẹ trên vùng Nam California, Đan Viện Thiên An lại tăng thêm một số Tân Ân Nhân và bản thân tôi lại được hiệp thông và cùng chia xẻ những niềm vui cũng như những ưu tư lo lắng cuộc sống thiêng liêng hằng ngày của quý vị qua việc tường trình của Cha Andrew Nguyen.
Tính bác ái quảng đại của quý vị là ân sủng của Thiên Chúa ban, và cũng là một sự hỗ trợ rất cao quy ́của quý vị dành cho Đan Viện Biển Đức Thiên An chúng tôi về mặt vật chất cũng như tinh thần. Một cách chân thành và biết ơn, tôi xin gởi lời cám ơn đến quý ông bà Nguyễn Bản và Thùy Dương, ông bà Phan V Bằng và Lành, anh Nguyễn Hưng, Ac Phùng Ngọc và Thơ, A. Mai Đức, Ob. Nguyễn Khoa Khương, O. Nguyễn Đức Chuyển, A. Tý, C. Lan, Dì Thây, gia đình Bác Hai Cường và Gia Đình Ob Bửu Tề.
Tôi xin chào đón và ghi danh những hội viên mới:
Ac. Kaiser và Ana Thúy, Ob. Phùng, Bà Kim Thanh, A. Thư, Ob. Đỗ Phùng, các con Ob Chiếm An, các Ac. Quý, Chi, và Thi;các anh chị Nguyên, Lucy, Yvonne và Pierre. Trong vui mừng,tôi cũng xin chúc mừng và ghi danh những ân nhân vĩnh viễn mới, đó là C. Ana Trần Kim Liên, A. PhaoLô NguyễnChính An, O. Giuse Trương Gia Đạivà B. Maria TrươngThị Hoa, C. Maria Nguyễn Thanh Trúc, Ac. Phạm Lânvà Nguyễn Nhung, cùng Ac. Đỗ Nhật Sang đã xin cho 2 Lh. Giuse Đỗ Văn Hoan và Maria Đỗ thị Riệm.
Cuối cùng tôi cũng chân thành cám ơn những vị ân nhân ẩn anh, gia ình Ac. KhuêLộc, Nhóm Thừa Sai Đức Tin, Hội VNSSA do anh chi ̣Quý Lan,Đài Radio Giờ của Mẹ do nhóm chị Kim Hà và Hội BảoTrợ Biển ĐứcThiên An do Ob. Chiếm An.
Đáp lại thiện tình bác ái quảng đại của quý vị, cộng đoàn Biển Đức Thiên An chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện cùng Thiên Chúa tuôn ban cho cuộc sống gia đình của quý vị luôn tràn ngập ân sủng bình an, hạnh phúc, trường thọ và nên hoàn hảo hơn.
Hiệp thông cùng Giáo Hội Việt Nam, tôi mời gọi quý vị hãy vui lên và hãy dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa trong ngày Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2012 là ngày Lễ Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.
Giấc Mơ của triệu triệu tâm hồn đã thành hiện thực. Tạ Ơn Chúa. Alleluia!
Thân mến hiệp thông trong Đức Kitô,
Tb. Việc Bảo Trợ Biển Đức Thiên An, xin quý vị liên lạc với:
-Ob. Chiếm An [Hội BTBDTA) (714) 839-5621
-Ac. Quý Lan [Hội VNSSA](714) 531-8540
-Ac. Kim Hà [Radio Giờ của Mẹ] (714) 265-1512
+Đan Viện Phụ Stephanô Huỳnh Quang Sanh, OSB.
|