MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1613: Á Thánh Anna Maria Taigi Được Ơn Lạ (4)
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 8-2012

CN 1613: Á THÁNH ANNA MARIA TAIGI ĐƯỢC ƠN LẠ (4)

Nguồn: Wife, Mother and Mystic, Allen Bessieres, SJ
*Kim Hà, www.memaria.org

Đức Mẹ Maria cũng là người hướng dẫn bà Anna Maria và giúp đỡ bà chuẩn bị cho sứ mạng mà Chúa Giêsu kêu gọi bà:

"Con gái yêu dấu, con nên biết rõ rằng con sẽ có một ngày tốt nhưng có hàng trăm ngày xấu vì con phải trở nên giống Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Con phải có lòng sốt sắng làm theo Thánh Ý của Chúa và từ bỏ ý riêng để suy phục Ý Chúa, sống cuộc đời làm đẹp lòng Chúa vì Chúa đã kêu gọi con, đó là ơn đặc biệt mà Chúa ban cho con.

Sau này khi mọi người đến tra xét tính nết con một cách cẩn thận thì từng cá nhân có thể biết rằng ai cũng có thể phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh và điều kiện sống mà không phải làm việc đền tạ bên ngoài một cách quá sức. Con người cần phải chiến đấu mãnh liệt với tính đam mê của mình để từ bỏ mình cho thánh ý của Chúa. Hãy nhớ rằng cần phải từ bỏ ý riêng và suy phục hoàn toàn theo Thánh Ý Chúa còn hơn là làm việc đánh tội lớn lao.”

Chúa Giêsu nói với bà Anna Maria rằng bằng cách là một người vợ đơn sơ và là một người mẹ tốt thì đó là dấu hiệu thánh thiện và hiệp thông với Chúa để sẵn sàng gặp gỡ mọi người. Chúa Giêsu mô tả sứ mệnh của bà:

"Ta muốn con hoán cải kẻ tội lỗi, an ủi mọi người gặp những hoàn cảnh đau khổ, kể cá các linh mục, hàng giáo phẩm và Đức Giáo Hoàng. Tất cả mọi người lắng nghe lời của con thì Ta sẽ ban cho họ những dấu hiệu và ơn lành. Nhưng con sẽ gặp gỡ những người ác độc và họ sẽ chế nhạo con, làm hại con mà con sẽ chịu đựng mọi sự vì tình yêu của Ta.”

Lời dạy của Chúa Giêsu làm cho bà Anna lo sợ. Bà thưa:

‘Lạy Chúa tại sao Chúa lại chọn con là một tạo vật không xứng đáng trên mặt đất này?”

Chúa Giêsu đáp:

"Ta cũng thấy như thế, nhưng Ta sẽ hướng dẫn con bằng tay Ta như một người chăn chiên dẫn dắt con chiên của mình để đến bàn thờ hiến tế lễ hy sinh.”

Khi bà Anna cầu nguyện trong nhà thờ  St. Andrew della Valle, trước cây thánh giá thì bà nghe tiếng Chúa nói từ trên cây thánh giá:

"Con muốn điều gì? Theo chân Chúa Giêsu nghèo và trần trụi và bị lột sạch tất cả, hay là đi theo Ngài trong chiến thắng và vinh quang? Con lựa điều nào?”

Bà đáp:

“Lạy Chúa, con sẽ vác thánh giá như Chúa trong đau đớn và thống khổ. Con đợi chờ Bàn Tay Ngài trong chiến thắng và vinh quang ở đời sau.”

Thế là vào năm 1790 bà được Chúa Giêsu kêu gọi và được Chúa ban cho vô vàn ản sủng.

Đức Hồng Y Pedicini là người biết bà Anna Maria hơn 30 năm trường và ngài làm chứng như sau:

"Trong suốt 47 năm của cuộc sống, từng ngày, từng đêm, tại nhà, tại nhà thờ, trên đường phố, bà luôn thấy một hình cầu như mặt trời sáng láng. Tất cả mọi sự trên trái đất về thể chất và luân lý dề hiện ra rõ rệt. Bà nhìn thấu suốt chiều sâu và hướng lên Thiên Đàng, bà nhìn thấy số phận của những người đã chết. Bà nhìn thấy những tư tưởng sâu kín của những người ở gần và ở xa, những biến cố của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Khi bà nghĩ đến một điều gì thì điều ấy đến một cách rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào hình cầu bí nhiệm ấy là bà có thể biết được những bí mật trong cung diện của vua chúa.

Bà thấy cách người ta làm việc, những nơi chốn, ý kiến của mọi người, sự chân thật hay giả dối của các nhà chính trị, các chính sách và mọi điều. Bà thấy cả những âm mưu đen tối của các nhóm tà phái, những thành viên  của họ, những buổi lễ của họ trong từng chi tiết, và mọi sự ở khắp nơi trên thế giới giống như tất cả xẩy ra ở trong phòng của bà.

Chúng ta có thể nói rằng hồng ân này là một ơn rất đặc biệt vì bà được biết mọi sự trong sự khôn ngoan và hiểu biết của Chúa. Ba nhìn thấy những chiếc tàu chiến đang bị đánh chìm và nghe được tiếng khóc than của những người trên tầu. Bà đi vào những nhà tù ở Trung Hoa và Ả Rập trong đó có các nhà truyền giáo, các nô lệ và tù nhân đang chịu đau khổ.

Bằng cách ấy, bà thực hành công tác tông đồ, chiếm được các linh hồn về cho Chúa từ các nơi xa xôi của trái đất và bà chuẩn bị con đường cho các nhà truyền giáo. Cả thế giới hiển hiện dường như là một rạp hát đối với bà. Có thể đọc giả tưởng tôi phóng đại nhưng tôi được biết những điều kỳ diệu trong suốt 30 năm làm chứng về bà.”

Đức Hồng Y nói thêm rằng vì đức vâng lời nên bà thánh không dấu diếm sự gì đối với ngài. Bà phải cố gắng dấu kín chính mình, trốn tránh người khác để Chúa ban ánh sáng cho bà. Bà không muốn quà tặng của loài người. Các hoàng tử của giáo hội, các vua, hoàng hậu và các Đức Giáo Hoàng và các thánh đến với người phụ nữ khiêm nhường này để xin bà dạy cho họ và soi sáng họ về những bí mật của Thiên Đàng. Bà hướng dẫn họ vì đức vâng lời chứ không phải vì tính tò mò, bà không bao giờ xin Chúa giải thích về những điều mà bà không hiểu.

Trường hợp của bà rất đặc biệt vì lúc ấy, thế giới và triều đại giáo hoàng bị đe dọa. Các giáo hoàng bị giam giữ và giáo hội hầu như bị giải tán. Sứ mệnh của bà là giúp đỡ những ai đang ở trong vị trí hướng dẫn giáo hội qua thời kỳ khó khăn và đau khổ.

"Bà cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các vị hồng ý và giám mục, cho sự hoán cải của những kẻ tội lỗi, cho những kẻ bách hại đạo Công giáo, cho toàn thế giới và những kẻ có miệng lưỡi độc ác.”

Bà Anna Maria Taigi được Chúa Giêsu chọn để đem các linh hồn đến với Chúa. Bà trở nên một linh hồn nạn nhân để đền tội cho người khác, để xin cho tai hoạ ngừng đến. Bà cầu nguyện không ngừng và Chúa ban cho bà mọi ơn cao trọng vì bà là người đơn sơ.

Bà thường hay ngất trí khi nghe được tiếng nói của Chúa ở trong nội tâm. Khi rước lễ thì bà ngất trí, nhưng cũng có lúc bà dang làm việc nhà thì bà cũng ngất trí. Có lần đang ăn cơm mà bà ngất trí làm cho chồng bà bực tức và cằn nhằn. Đức Hồng Y Pedicini kể lại:

"Tôi thường gặp bà vào buổi sáng, có khi đang nói chuyện với tôi thì bà cũng ngất trí, vì thế tôi phải chờ đợi kiên nhẫn cho đến khi bà tỉnh. Chỉ có đức vâng lời mới đánh thức bà trở lại trạng thái bình thường."

Tóm lại, bà Anna Maria Taigi là người phụ nữ được Chúa sử dụng để giúp đõ giáo hội khi giáo hội gặn gian nguy. Bà chữa lành nhiều người và đưa họ trở về với Chúa.

Bà là sự an ủi trong thời kỳ giáo hội bị bách hại. Chúa đã sử dụng bà như cách trả lời cho những kẻ vô thần, cao ngạo và bách hại giáo hội của Chúa.

Kim Hà
8/8/2012

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1617: Vương Cung Thánh Đường Christ Sẽ Là Trung Tâm Công Giáo Lớn Nhất Sau Vatican (8/11/2012)
Cn 1616: Đức Mẹ Maria Chuẩn Bị Cho Chúa Giêsu Đến (8/10/2012)
Cn 1615: Người Hồi Giáo Được Chúa Giêsu Chữa Lành (8/10/2012)
Cn 1614: Thánh Lawrence, Phó Tế Và Thánh Tử Đạo (8/10/2012)
Đừng Sợ, Chính Ta Phù Trợ Và Cứu Chuộc Con! (8/9/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1608: Tôn Kính Áo Đức Bà Carmêlô (7/17/2019)
Một Sư Bà Và Ảnh Áo Đức Mẹ Carmelô (7/17/2019)
Cn 1612: Chúa Dạy Dỗ Á Thánh Anna Maria Taigỉ (3) (8/7/2012)
Cn 1611: Á Thánh Anna Maria Taigi (1769-1837)(2) (8/7/2012)
Cn 1610: Á Thánh Anna Maria Taigi Tiên Báo Ba Ngày Đen Tối (1) (8/7/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768