THƯ CÁM ƠN CỦA SR. TAM NGUYỄN, DÒNG THÁNH PHAO LÔ TỪ PHÚ BỔN, VN
Ngày 3/8/2012
Chị Kim Hà kính mến !
Qua “ Giờ của Mẹ” VÀ WWW.MEMARIA.ORG, chị đã tạo các ân nhân cho nhà nguyện Plơi Dơmak, hiện giờ em đã được 2 người gửi tiền giúp. Vậy chị cho em được ngỏ vài hàng với Quý Ân nhân nhá.
Kính chào Quý Độc Giả Giờ của Mẹ và www.memaria.org Kính thưa quý độc giả.
Nằm giữa làng người cùi người dân tộc Jarai, hôm nay ngôi nhà nguyện nhỏ bé với diện tích 250 m2 đang từ từ vươn lên.
Thật là 1 phép lạ Chúa ban.
Với những anh chị em người phong cùi Dân tộc, cụt tay, cụt chân, đói ăn đói mặc làm sao có khả năng và có giấy phép để làm ngôi nhà nguyện ?
Với bao thăng trầm: từ 1 ngôi nhà sàn bằng vách nứa, lợp tranh bị mưa bão làm sụp đổ, rồi ngôi nhà khác được xây dựng lại bị tháo gỡ, san bằng…
Rồi bao ngày tháng thư trình, chạy mưa chạy nắng trong nguyện cầu, trong nước mắt. Hôm nay đã có giấy sở hữu đất, được giấy phép chính thức xây dựng….. Tạ ơn Chúa...Ngôi nhà đã đang hoàn thành phần cơ bản còn thiếu phần trang trí bên trong và nhiều chi tiết khác.
Xin cám ơn quý ân nhân đã đáp lời kêu gọi Giờ Của Mẹ - Anh Chị Văn + Hường ở Mỹ 200USD - Chị Mai thị Tánh ở Úc 300 đ ÚC - Thủy và các bạn hữu ở Mỹ 120USD - Chị Loan ở Mỹ 100 USD Xin Chúa chúc lành cho Quý Ân Nhân về việc làm lành thánh này
LTS: Ngoài ra vào ngày 30/7/2012, Radio Giờ Của Mẹ đã chuyển qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu thêm 200 USD để giúp xây nhà nguyện cho người Phong cùi. (150 USD của chị Liên Hà, và 50 USD của anh chi Thuần Nguyễn) (KH).
Chi Liên Hà còn giúp 160USD cho Sr Nguyễn Thi Diệu, Dòng MTG Chân Thánh, giao phận Vinh.
Kính chào Sr Tam Sr. Tam
|