CN 1607: GƯƠNG SÁNG CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG PIO V
Nguồn: Saint Pius V *Kim Hà, www.memaria.org
Cậu bé Michael Ghislieri sinh ở vùng Bosco, gần thành phố Alesandria, vào ngày 17 tháng 1 năm 1504 trong triều đại Đức Giáo Hoàng Julius II.
Lúc đầu tên ngài là Anthony nhưng sau ngài lấy tên là Michael vốn là tên của Tổng Lãnh Thiên Thần, vị thánh thống lãnh đạo binh Thiên Quốc. Cha mẹ của ngài là những người nông dân có đức tin Công giáo sâu đậm.
Khi còn nhỏ, ngài có một tình yêu đặc biệt dành cho Mẹ Thiên Chúa và ngài muốn thánh hiến mình cho Thiên Chúa để phụng sự Ngài. Mẹ ngài bảo con hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria về ước muốn dâng mình cho Chúa.
Khi được 12 tuổi thì ngài muốn làm linh mục nhưng gia đình không có đủ nguồn tài chánh để cho ngài theo học làm linh mục và cha mẹ cho ngài đi chăn cừu.
Theo các nguồn tài liệu thì ngài gặp gỡ hai vị linh mục Dòng Đa Minh ở ngoài đồng và hai vị này cảm thấy thích chú bé ngoan đạo và thông minh nên các ngài đề nghị chú bé học tiếng Latin với họ và tìm hiểu ơn gọi.
Ngoài ra có nguồn tư liệu khác nói rằng ngài được một người đàn ông giàu có và tử tế trong vùng gửi ngài đi học tại Dòng Đa Minh chung với con của ông ta. Trong hai năm học, ngài đã tỏ ra xuất sắc nên được mặc áo Dòng.
Sau dó, ngài được gửi đi học tại Đại học Bologna và dần dần trở thành một giáo sư dậy môn Triết học khi mới có 20 tuổi. Ngài rất thông minh, có đức hạnh và tài hùng biện. Ngài dạy học giỏi đến độ ngài thuyết phục các sinh viên yêu mến Chúa Giêsu và đến quỳ dưới chân cây thánh giá.
Năm 1528, khi vừa được 24 tuổi thì ngài được thụ phong linh mục. Lẽ ra ngài dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ nơi ngài được sinh ra nhưng bị nơi ấy bị thiêu rụi nên ngài dâng lễ đầu tiên tạ ơn Chúa tại vùng Sezze, nơi mà cha mẹ ngài đang tỵ nạn.
Ngài được bầu làm Bề Trên Giám tỉnh 4 lần. Song song với việc dạy học, ngài luôn làm việc sám hối đền tội để khỏi trở nên kiêu căng trước những thành công của mình. Ngài không bao giờ vắng mặt trong khi đoc kinh Thần Vụ. Ngài không muốn những tu sĩ trẻ ra khỏi tu viện vì ngài quan niệm rằng:
“Muối khi ném vào nước thì hòa tan trong nước, các tu sĩ được Chúa ban cho là muối của trái đất, rất dễ bị lây nhiễm tinh thần thế tục nên không được liên lạc với thế giới bên ngoài.”
Có một đám lính đói khát vô kỷ luật xuất hiện ở cửa nhà Dòng để phá phách và yêu sách nhưng khi nghe ngài nói vài câu khuyên nhủ thì họ trở thành những người khách tốt lành trong tu viện cho đến khi họ có điều kiện ra đi.
Thánh Giáo Hoàng Pio V là đấng đã lãnh đạo các nước Kitô giáo ở Âu Châu chiến thắng quân lính Hồi Giáo trong trận chiến Lepanto năm 1571. Đó là do lòng đạo đức, lời cầu nguyện liên lỷ và lời động viên của ngài để mọi người cùng sốt sắng đọc kinh chuỗi Mân Côi để xin Đức Mẹ Maria chiến thắng trận chiến lịch sử ấy.
Kim Hà 2/8/2012
|