CN 1603: NGƯỜI MẪU BA LAN ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI TẠI MEDJUGORJE
Nguồn:Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Rất nhiều người Ý biết câu chuyện hoán cải của một người mẫu Ba Lan là cô Ania Goledzinowska. Cô này có một thời thơ ấu khó khăn và cô đến nước Ý khi được 16 tuổi, rồi cô trở thành một người mẫu trên đài TV RAI và Mediaset.
Ania thường mơ ước trở nên một tài tử, có một cuộc sống thoải mái, có những người bạn nổi tiếng và có niềm vui. Cô trở nên thành công. Cô sống ở thành phố Milan và cuộc sống của cô làm cho nhiều cô gái khác mong ước. Rồi cô gặp một phóng viên tên Paolo Brosio là người cố gắng truyền rao các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje qua truyền hình.
Cuộc gặp gỡ ấy làm cho đời sống cô Ania thay đổi. Dù Ania có đủ tất cả mọi sự nhưng thật ra cô không hạnh phúc. Cho đến giờ phút ấy, cô không có thì giờ đến nhà thờ hay gặp vị linh mục.
Khi cô Ania gặp anh Paolo, anh ấy khuyên cô nên tham dự Thánh lễ mỗi buổi sáng với anh trong vòng một tháng. Anh Paolo dạy cô cầu nguyện bằng tiếng Ý. Cũng nhờ anh Paolo mà cô Ania chịu đi hành hương lần đầu tiên đến Medjugorje, và cô nhận thức rằng cô đã không bao giờ có hạnh phúc trong trọn cuộc sống của cô.
Cô Ania cảm thấy thích ngôi làng Medjugorje nhỏ bé ở nước Bosnia-Herzegovina, do đó khi trở lại nước Ý, cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Cô nói:
"Tôi có một cuộc sống sung sướng mà tôi không còn thích nữa. Tôi muốn mọi sự trở nên đơn sơ và bình thường. Rồi một buổi sáng kia, tôi gọi điện thoại cho anh Paolo và xin anh giúp đỡ cho tôi đến sinh sống luôn ở Medjugorje. Tôi rời nước Ý với hai va li và không nói cho ai biết. “
"Bây giờ tôi sống trong một cộng đồng với các linh mục và nữ tu Dòng Marian. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và đọc kinh chuỗi Mân Côi. Tôi leo lên đồi Podbrdo và trở lại đi tham dự Thánh lễ. Tôi dọn dẹp các phòng và các cầu tiêu, ủi đồ và nấu ăn. Tôi làm việc cho các nữ tu mà trước đó, tôi có những người giúp việc làm cho tôi."
"Chúng tôi có một ngôi vườn trồng rau và nuôi gà. Vào buổi chiều chúng tôi nghỉ ngơi và đến 6 giờ chiều thì chúng tôi cầu nguyện chung. Đời sống ở Medjugorje không cần phải đi giầy hiệu Chanel và bạn trai tôi là Paolo Beretta, cháu trai của Silvio Berlusconi, bị sốc khi biết quyết định của tôi."
"Trong suốt hai tuần lễ, anh ấy không biết tôi đi đâu và chúng tôi đã gặp nhau chỉ mới một tháng trước khi tôi dọn đến Medjugorje. Anh ấy chấp nhận quyết định của tôi. Tôi thấy anh như là một trong những kẻ tội lỗi và bây giờ tôi làm việc cho tổ chức CUORI PURI (Trái Tim Trong Sạch), nhằm hướng dẫn những ai chọn sống cuộc sống trong sạch cho đến khi chịu phép hôn phối."
Vào ngày 25 tháng 6 năm 2011, kỷ niệm 30 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, thì tổ chức PURE HEART thăng tiến và do linh mục Renzo Gobbi khởi xướng; lúc ấy ngài là cha linh hướng của người Ý. Nghe nói có một phong trào có lối sống tương tự của người Mỹ.
Người đầu tiên sống theo lời hướng dẫn ấy là Ania Goledzinowska.
Kim Hà 30/7/2012
|