CN1600: CẦU NGUYỆN CHUNG TRONG GIA ĐÌNH (2)
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
1. Chúng tôi lập gia đình được 33 năm. Chồng tôi và tôi gặp nhau tại một nhóm cầu nguyện trong thời gian còn học đại học. Đối với vợ chồng tôi thì việc cầu nguyện chung là chuyện tự nhiên , chúng tôi cầu nguyện khi mới hẹn hò, khi đám cưới và cho đến ngày hôm nay.
Ngoài những lời nguyện tự phát, chúng tôi cầu nguyện tuần cứu nhật, chuỗi Mân Côi, Chúng tôi xin ơn biện phân thần khí trước khi cử hành đám hỏi, đám cưới, khi mang thai và khi có 4 dứa con. Chúng tôi luôn cầu nguyện trước khi có những quyết định quan trọng trong đời sống. Chúng tôi cầu nguyện cho các con của chúng tôi được ơn phân biện thần khi trong cuộc sống của họ.
Chúng tôi luôn sử dụng cuốn sách Magnificat để làm cho đời sống tâm linh được tiến bộ hơn. Có rất nhiều điều kỷ diệu xẩy ra khi vợ chồng cùng nhau hết lòng cầu nguyện chung. Tâm hồn chúng tôi kết hợp với nhau, biết cảm thông với những người đau khổ, nhận biết tình cảm tốt lành của nhau và mong muốn những người khác biến đổi và phát triển.
Cầu nguyên chung giúp cho vợ chồng chúng tôi trở nên hiền dịu đối với nhau và giúp chúng tôi nhìn thấy những khó khăn của nhau trong cuộc sống. Chúng tôi nhận thức rằng hai vợ chồng cần giúp nhau nên thánh để cho Chúa vui lòng.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cảm nhận rằng có “hương thơm của lời cầu nguyện” trong gia đình riêng của chúng tôi vì những ai bước vào nhà chúng tôi đều luôn nói rằng nhà này có bầu khí bình an, có sự vui vẻ và có sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết đó là sự thật vì chúng tôi cầu nguyện rất nhiều.
2, Ông bà ngoại của tôi luôn nêu gương sáng về cách cầu nguyện chung trong gia đình chúng tôi vì ông bà luôn cầu nguyện chung với nhau và yêu mến Chúa vô cùng. Họ đến nhà Chúa với nhau, cầu nguyện trên xe với nhau, đì dàng thánh giá với nhau. Ngày nào họ cũng dưa nhau đi dự Thánh lễ, không thiếu một ngày nào. Nhiều khi họ từ chối không đi chơi xa với các gia đình con cháu vì sẽ không được dự lễ. Thiên Chúa chúc lành cho những cặp vợ chồng hằng cầu nguyện chung với nhau!
3. Vợ chồng tôi được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng kể từ khi đi tham dự các buổi họp nhóm Canh Tâm Đặc Sủng. Được ơn Chúa, chúng tôi ca ngợi Chúa bằng những bài thánh ca. Dần dần, vợ chồng tôi bắt đầu đi dự Thánh lễ hàng ngày.
Mỗi buổi sáng, trên đường đến nhà thờ, chúng tôi cùng cảm tạ Chúa cho một ngày mới, rồi dâng ngày đời và gia đình cho Chúa. Xong chúng tôi đọc các kinh sáng, đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Tin Kính. Đức Mẹ Maria ở Medjugorje rất thích mọi người đọc 22 kinh này vì 5 Kinh Lạy Cha, 5 Kinh Kính Mừng và 5 Kinh Sáng Danh để tôn kính 5 vết thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Còn 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh là để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các ý thỉ của ngài. Còn 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh còn lại là để cầu nguyện cho gia đình và thế giới.
Đến nhà thờ, chúng tôi cùng đi đàng thánh giá, đọc kinh lòng Chúa thương xót và kinh Mân Côi, rồi tham dự Thánh lễ. Trên đường về nhà, chúng tôi lại tiếp tục đọc kinh Mân Côi. Chiều đến lúc 3 giờ chiều, chúng tôi mời những người trong nhóm cầu nguyện đến đọc kinh tiếp. Tối đến chúng tôi cũng đọc kinh và cầu nguyện tự phát. khi lên giường chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho đến khi thiếp đi trong giấc ngủ.
Tôi nghĩ Chúa Thánh Thần có ban ơn thì con người mới có thể yêu mến cách cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ. Thế giới rất cần những tông đồ cầu nguyện liên lỉ cho mọi nhu cầu của nhân loại!
Sống trong lời cầu nguyện và tình yêu của Thiên Chúa giúp cho tâm hồn và thể xác chúng tôi luôn được bình an.
4. Tôi sống độc thân nên mẹ tôi, em gái tôi và tôi làm thành một nhóm cầu nguyện lý tưởng. Ngày nào chúng tôi cũng dự 2 Thánh lễ. Một Thánh lễ là để cầu nguyện cho bản thân và gia tộc. Thánh lễ thứ hai trong ngày là để cầu nguyện cho các nhu cầu của thế giới. Mỗi lần đi dự Thánh lễ, tôi cầu xin các thiên thần bản mệnh của những người tội lỗi nhât, những người vô thần, những người Công giáo bỏ Chúa và khẩn xin các thiên thần bản mệnh của họ dắt linh hồn những người này đến dưới bàn thánh Chúa.
Mỗi ngày, ngoài việc đi đàng thánh giá, đọc chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, đọc kinh chuỗi Mân Côi, gia đình tôi còn đọc kinh Tuần Cửu Nhật Kính Thiên Chúa Cha, tuần Cửu Nhật Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và tuần Cửu Nhật kính Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Xã hội càng tân tiến thì người vô thần càng nhiều, người vô tín càng đông nên tội lỗi càng gia tăng. Vì vậy gia đình tôi tình nguyện làm quân binh trung thành của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.
"18) Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Ðức Giêsu Kitô là Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. “ (2Pherô 3:18)
Kim Hà 28/7/2012
|