![](http://www.memaria.org/images/upload/raffaella-mazzocchi-e1342561383503_0_300x187_1.jpg) CN 1581: PHỤ NỮ MÙ MỘT MẤT ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGORJE
Nguồn: http://www.medjugorjetoday.tv/6354/blind-woman-saw-after-sun-miracle/
*Kim Hà, www.memaria.org
Cô Raffaella Mazzocchi bị mù một mắt nên gia đình cô khuyến khích cô hãy đi hành hương ở Medjugorje. Khi cô ấy được nhìn mặt trời quay thì thoạt nhiên, cô cảm thấy hai mắt cùng bị mù. Và cuối cùng, cô được chữa lành con mắt mù.
Lúc ấy có hiện tượng mặt trời quay trong lúc thị nhân Mirjana Dragicevic-Soldo được thị kiến Đức Mẹ Maria vào ngày 2 tháng 10 năm 2011. Và sau đó mắt cô Raffaella Mazzocchi được chữa lành.
Lúc được 16 tuổi, vào ngày 22/12/ 2001, cô gái người Ý này bị mù một mắt phải khi còn đi học. Bác sĩ khám mắt và kết luận rằng cô bị một loại vi trùng làm hư dây thần kinh dẫn đến mắt.
“Việc chẩn bịnh cho biết là không có hy vọng khỏi bịnh và không có một việc chữa trị nào làm cho tôi nhìn được bằng mắt phải, Tôi phải bỏ học vì không thể học được. Tôi không thể ngủ được nên tôi uống thuốc ngủ. Tôi sống trong ác mộng suốt 8 năm trời. Tôi mất đức tin và tôi đã không đến nhà thờ nữa.”
Đó là lời chia sẻ cảm nghiệm của cô Raffaella với tờ báo Messaggi Medjugorje.
“Một ngày nọ, càc dì của tôi, mẹ tôi và chị tôi quyết định đi hành hương tại Medjugorje và họ muốn tôi cùng đến nơi ấy. Tôi miễn cưỡng nhưng rồi cũng đi với gia đình tôi. Tuy nhiên tôi không có ý cầu nguyện cho sự hồi phục con mắt bị hư của mình.”
Raffaella Mazzocchi và gia đình cô đến Medjugorje và leo đồi Hiện Ra vào ngày 26/6/2009. Trên đường xuống đồi có điều gì khác thường làm cho gia đình cô chú ý. Cô kể tiếp:
“Chị tôi thấy mặt trời quay một cách khác lạ và dường như là đang nhảy múa. Vì thế tôi lấy kiếng đen của chị tôi và nhìn hiện tượng mặt trời quay với con mắt tốt của mình là mắt trái. Mặt trời quay và dường như muốn tiến đến gần mặt tôi rồi lại đi lên cao, rồi thay đổi mầu sắc thường xuyên, có mầu đỏ, xanh da trời, cam, xanh lá cây.”
Tại cây Thánh Giá Màu Xanh ở dưới chân Đồi Hiện Ra, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra nhiều lần thì đó là nơi mà cô Raffaella Mazzocchi được ơn chữa lành con mắt bên phải của cô.
“Cuối cùng tôi lây kiếng ra và bắt đầu khóc nức nở vì tôi thấy con mắt tốt của mình cũng mù luôn. Có nghiã là tôi bị mù hoàn toàn. Tôi la hét to tiếng vì hoảng sợ đến nỗi các khách hành hương khác xúm lại quanh tôi nhưng tôi cứ la hét vì tôi cảm thấy đôi mắt mình bị phỏng. “
“Cam giác mù hoàn toàn kéo dài 5 phút, nhưng đó giây phút dài nhất trong cuộc đời tôi. Khi mẹ tôi thấy tôi hoảng hốt thì bà cho tôi ngồi xuống và dỗ dành tôi.”
“Tôi cúi đầu xuống và nhắm đôi mắt lại, thình lình tôi cảm thấy mình phải mở con mắt mù ra. Thật là lạ vì tôi thấy bàn tay của mình. Tôi liền mở con mắt kia ra thì thấy rất rõ. Bằng cách đưa tay tới lui trước đôi mắt thì tôi nhận thấy hai mắt mình được chữa lành. Tôi liền nhảy lên và la hét vì niềm vui. Tôi không còn lo sợ nữa. Mẹ tôi vội chạy tới ôm hôn tôi và sau đó là các khách hành hương khác cũng ôm hôn tôi. Kể từ đó, tôi được nhìn thấy bằng cả hai mắt. Bây giờ tôi có thị lực tốt nhất,11/10. Điều quan trọng là tôi tìm lại đức tin của mình và nhìn được mọi phía.
Câu chuyện Raffaella Mazzocchi được chữa lành được nổi tiếng ở Ý nhưng chưa được kể bằng tiếng Anh. Bây giờ còn được kể bằng tiếng Việt nữa.
Kim Hà 20/7/2012
|