MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1564: Lời Kinh Chân Thành Của Lm Jozo Zovko (66)
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 7-2012

CN 1564: LỜI KINH CHÂN THÀNH CỦA LM JOZO ZOVKO (66)

Nguồn: Crownofstars
*Kim Hà, www.memaria.org

Sau đây là lời kinh mà LM Jozo dạy cho các khách hành hương đến Medjugorje. Nếu chúng ta đọc một cách chân thành thì sẽ được nhiều ơn lành, nhất là ơn hoán cải tâm hồn:

“Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin Chúa hãy đến và đổ tràn sự bình an của Chúa trên con. Chúa là sức mạnh của con. Xin Chúa xức dầu con với ân sủng và sức mạnh của Chúa để con có thể đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ và đặt cuộc sống con trong bàn tay của Chúa. Con có thể cầu nguyện rằng:

‘Lạy Chúa Thánh Thần xin Chúa hãy đến để biến đổi con, chúc phúc cho con, thay đổi trái tim con. Chúa biết rằng trái tim con là đá. Chúa biết con không biết cầu nguyện như thế nào. Chúa biết con không biết yêu như thế nào. Chúa biết những khuyết điểm của con. Vì thế con cần ơn lành của Chúa. Con cần tình yêu của Chúa. Con cần lòng nhân hậu của Chúa. Con cần ân sủng, sự an ủi và  bảo vệ của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hãy đến với con.

Lạy Mẹ, Mẹ biết con đem niềm đau, nỗi thống khổ, những vết thương, lời cầu nguyện, đời sống con, hôn nhân của con, ơn gọi của con, những thất bại của con đến với Mẹ. Và con cảm thấy vui mừng khi được ở với Mẹ. Con biết Mẹ muốn con đến nơi này và con cảm tạ Mẹ. Mẹ muốn con đến đây và con đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Bây giờ con ở trước mặt Mẹ. Con là con của Mẹ. Con xin Mẹ chữa lành con một cách toàn vẹn. Con muốn hưởng được niềm vui như bà thánh Elizabeth đã vui mừng khi Mẹ đến thăm viếng bà, vì Mẹ của Thiên Chúa đã đến với con.

Ôi lạy Đức Mẹ Chúa Trời, con cảm tạ Mẹ vì con có thể đến với Mẹ, và Mẹ đến với con. Hôm nay con được vinh danh Mẹ và con được lắng nghe lời Mẹ và con có thể đem lời Mẹ và các thông điệp của Mẹ vào đời sống của con và vào trái tim con để rồi con có thể bắt đầu một đời sống mới. Một đời sống phát sinh nhiều hoa trái, đó là đời sống của một KiTô hữu.

Lạy Chúa, con khẩn nài Chúa tha thứ  cho con vì những nỗi thất vọng của con, vì cuộc sống sai lầm của con, vì cuộc sống không có Chúa Kitô trong con, một cuộc sống không có Bí Tích, không có lời cầu nguyện, một cuộc sống không có Chúa, một cuộc sống không có Lời Chúa. Con xin thay dồi cuộc sống để bắt đầu một cuộc sống thánh thiện của một vị thánh, một cuộc sống mang nhiều hoa trái.

Xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con đi lang thang, vì cuộc sống sa mạc trống không của con, vì con tim của con cứng như đá, vì trái tim con đã tạo ra gai góc trong công việc của con. Nhưng công việc của Chúa là ơn lành, là tha thứ, là thương xót. Xin Chúa thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Con biết Chúa giàu lòng thương xót. Con biết mình không xứng đáng để được gọi là con của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Con là một khách hành hương đang ăn năn thống hối. Con là một khách hành hương đến xưng thú tội lỗi. Xin Chúa thương xót con. Xin Chúa biến đổi con, hoán cải con và thánh hóa con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con Lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con!
Lạy Mẹ Giáo Hội, cầu cho chúng con.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Gia Đình, cầu cho chúng con.
Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, cầu cho chúng con.
Đức Bà An ủi Kẻ Âu Lo, cầu cho chúng con.
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen."

Kim Hà
16/7/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tuần Bát Nhật Kính Chúa Cha Là Cha Của Toàn Thể Nhân Loại (7/27/2012)
Lời Cầu Nguyện Trừ Tà Của Lm Robert Degrandis (7/23/2012)
Kinh Trừ Tà Và Chữa Lành (7/23/2012)
Kinh Nguyện Cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 (7/19/2012)
Lời Nguyện Xin Ơn Thinh Lặng (7/18/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Cầu Cho Tự Do Tôn Giáo (7/16/2012)
Lời Cầu Nguyện Đem Ánh Sáng Vào Trong Thế Giới Tối Tăm (7/16/2012)
Cầu Nguyện Với Mẹ, Những Kinh Khẩn Cầu Đức Mẹ Được Ưa Chuộng Nhất (7/16/2012)
Kinh Dâng Mình Cho Đức Mẹ (7/16/2012)
Tin/Bài khác
Xin Chúa Chúc Lành Cho Con (7/14/2012)
Đọc Kinh Lạy Cha Nhiều Lần Trong Ngày (7/12/2012)
Cách Đọc Kinh Chuỗi Lệ (7/9/2012)
Lịch Sử Của Chuỗi Kinh Lệ Tình Yêu (7/9/2012)
Lời Nguyện Cho Thông-điệp Thống-hối Và Tận-hiến (7/7/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768