CN 1561: MEDJUGORJE, BÌNH AN ĐẾN TỪ CON NGƯỜI (63)
Nguồn: Crownofstars *Kim Hà, www.memaria.org
Sau đây là những lời mà LM Svetozar Kraljevic OFM nói với các khách hành hương tại Medjugorje:
“Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Đàng của chúng ta; Mẹ quan tâm đến các con của Mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng an ủi, đụng chạm, ôm hôn và giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cử hành ngày lễ kính Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Đàng của chúng ta.
Đức Mẹ ở một vị trí quan trọng nhưng Mẹ đến với chúng ta. Các thông điệp của Mẹ đều đến từ Thánh Kinh và Thánh Kinh được giảng dạy ở Medjugorje. Chúng ta không cần những gì mới lạ.
Thông điệp chính là hoán cải. Liệu chúng ta chỉ đợi cho có một bước ngoặt như trường hợp thánh Phaolo ở Damascus? Không phải chỉ một giây phút mà hàng ngày, từng khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần nhớ những nỗi đau khổ của thánh Phaolo, mỗi giây phút của cuộc sống còn lại của ngài đều là sự hoán cải. Thế nên đừng chờ giây phút có phép lạ xẩy ra thì mới hoán cải. Bằng những con đường bé nhỏ mỗi ngày. Trong công việc hàng ngày hãy nở nụ cười. Hãy sống cuộc hoán cải của mình.
Một thông điệp khác là hòa bình. Có bao nhiêu gia đình tốt, có bao nhiêu tờ báo tốt, có bao nhiêu chương trình TV tốt mà chúng ta xem đã thất bại và không làm cho chúng ta cảm động? Chúng ta cần những thứ khác. Toàn thể nhân loại phải trở nên sự hòa bình. Hòa Bình không phải là một từ ngữ mà là con người.
Khi bạn về nhà, tôi xin bạn hãy trở nên sự bình an cho giáo xứ bạn mà không cần nói nhiều. Sự bình an mà Đức Mẹ Maria ban không phải là một từ ngữ, nhưng là Con của Mẹ, Chúa Giêsu khi Mẹ sinh ra Ngài. Đức Mẹ Maria chỉ ban cho ta Con của Mẹ. Khi chúng ta trở thành hình ảnh của Con Mẹ, khi người ta nhìn thấy Con của Mẹ trong chúng ta thì có thông điệp hòa bình trong giáo xứ và trong gia đình bạn. Nếu không thì người ta không tin vì người ta đã nghe rất nhiều lời rồi.
Chúng ta phải hiểu rằng lời cầu nguyện và sự hoán cải luôn đi chung với nhau. Chúng ta không thể tách rời hai điều ấy. Tôi chia sẻ với các bạn là tôi phấn đấu mỗi ngày vì không cầu nguyện đủ. Tôi cần ơn hoán cải mỗi ngày. Tôi phải trở lại việc cầu nguyện, nếu không thì Chúa sẽ không có cách nào đến với tôi.
Khi ta cầu nguyện là lúc Chúa nói với ta. Chúng ta bận rộn với Chúa. Chúng ta dâng lên Ngài thi giờ để Ngài hiện diện và ở trong linh hồn và trái tim chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều và đừng lo âu. Đừng lo âu về những hoa trái của cầu nguyện. Hãy cứ cầu nguyện. Các bạn không cần phải học cách cầu nguyện. Cầu nguyện là khi ta dâng thì giờ của ta cho Chúa và Ngài sẽ ban phép lạ cho chúng ta.
Ăn chay là lý do mà nhiều người quan tâm. Một số người nói ăn chay bằng bánh mì và nước lã. Một số người thì nói cách khác. Tôi lấy làm lạ là Chúa cứ mãi cho chúng ta được tự do. Ngài mời gọi chúng ta hãy ăn năn thống hối, cho phép Ngài hiện diện trong cuộc sống ta, nhưng Ngài không nói rằng phải là bánh mì và nước lã. Vị thánh nào trở thành thánh thì cũng cần phải làm việc sám hối một cách nghiêm túc. Chúng ta phải tìm một lối sống riêng để sám hối, hy sinh một điều gì đó để cho phép Thiên Chúa có thêm chỗ đứng trong đời sống chúng ta.
Ngưòi ta quan tâm là phải nói gì khi trở về nhà. Không cần những lời gì đặc biệt. Đây là cuộc hành hương. Ai biết được vì cớ gì trong cuộc sống của bạn đã đưa bạn đến đây? Có thể là bịnh tật hay những nỗi khó khăn khác. Có thể không có phương thuốc cứu chữa nhưng nhiều người nhận thức rằng đức tin của họ cần được ơn chữa lành. Cuộc hành hương đến Medjugorje không chấm dứt khi bạn trở về nhà nhưng là một cuộc hành hương tiếp diễn trong cuộc sống. Chúa sẽ dắt tay bạn và hướng dẫn bạn và nếu bạn không hiểu những gì hôm nay thì bạn sẽ hiểu điều ấy trong tương lai.”
• LM Svetozar Kraljevic OFM sẽ là vị khách diễn giả trong đại hội Medjugorje Peace Conference tại Irvine, California, từ 22/10 đến 24/10/2012.
Kim Hà 15/7/2012
|