CN1559: BONG BÓNG KẾT THÀNH CHUỖI MÂN CÔI TRÊN BẦU TRỜI CHICAGO
Ngày 15/8/ 2011 là ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu, một chuỗi Mân Côi làm bằng bong bóng dài 75 feet bay phất phới trên bầu trời Chicago, trên đại lộ Michigan Avenue Bridge để tôn vinh Đức Mẹ Maria. Chuỗi Mân Côi bong bóng này gây sự ngac nhiên và thích thú cho mọi người và đặc biệt là các du khách. Điều đáng ghi nhận là trong chuỗi Mân Côi có một cây thánh giá dài 6 feet mầu vàng sáng lóng lánh khi ánh mắt trời chiếu vào. Chuỗi Mân Côi bong bong này bay trên cao của tháp Tribune và tòa nhà Wrigley. Mỗi bong boáng trong chuỗi Mân Côi có hàng chữ Sự Sống (LiFE).
Ngưòi ta chụp hình bằng máy ảnh và cell phones vì cảnh tượng bất ngờ ấy.
"Ai ai cũng thích thú và người cảm động chảy nước mắt khi nhìn thấy chuỗi Mân Côi bong bong bay trên bầu trời.”
Một người nói: “Tôi nghĩ chúng ta xem thường quyền năng việc làm chứng cho đức tin của mình.”
Một ngườ ikhác viết trên tweeter:
"Một chuỗi Mân Côi bằng bong bong trên không khí. Đức tin tôi được xác nhận.”
Những người khác chia sẻ:
"Ố, một chuỗi Mân Côi bong bong vĩ đại với thánh giá, bay lơ lửng trên đại lộ Michigan Avenue Bridge."
Chuỗi Mân Côi ấy được hoàn thành bởi 20 nự học sinh cấp tiểu học và những người khái đạo của các em. Họ là những thành viên trong trại hè ở một giáo xứ Công giáo vùng Chicago. Các em gái này cầu nguyện chuỗi Mân Côi ngay trước đại lộ Washington Blvd.
Hiệp hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình xin Đức Mẹ Maria can thiệp để chấm dứt việc phá thai . Họ đưa chuỗi Mân Côi, vác thánh giá đi qua những con đường đông đảo của Chicago. Những người vô gia cư vui mừng nô nức, các nhà truyền giáo trên đường phố hát thánh ca, và các tài xế xe vận tải bóp còi inh ỏi để cổ võ việc tuyên xưng đức tin và tỏ ra đồng ý với việc làm có ý nghĩa ấy.
Một người phát biểu:
"Tôi rất phấn khởi trong suốt thời gian ấy. Tôi thích nhìn thấy nhiều người trên đường phố. Thật là điều lớn lao mà tôi có thể tưởng tượng ra.”
Một trong các em gái nói:
"Đó là một chuỗi Mân Côi đẹp đẽ nhất mà tôi chưa từng thấy. Tôi thích nhìn chuỗi Mân Côi bong bong này bay rồi đứng yên rồi bay đi tiếp. Trông chuỗi Mân Côi thật là đẹp khi nó bay ở giữa các toà nhà và bầu trời.”
Có người nói:
"Cách mô tả tốt nhất là khen chuỗi Mân Côi quá đẹp!”
Tôi không thấy ai nhăn mặt cả. Cho một chuỗi Mân Côi bay trên bầu trời là việc truyền giáo tốt nhất cho những ai được nhìn thấy nó.
Đây là một trong những hành động đem lại niềm vui cho mọi người ở Mỹ, các bong bong có màu vàng và có chữ LIFE. Nhìn bong bong màu vàng là tôi liên tưởng đến những nhóm cầu nguyện, hội chợ và đám đông đi diễn hành cho việc bảo vệ sự sống.
Kim Hà 15/7/2012
|