THƯ VỀ TIN MẸ MEDJUGORJE HIỆN RA VỚI THỊ NHÂN MARIJA TẠI ALABAMA, HOA KỲ
Thư thứ 5: 8/7/2012
Kính chào quý cô chú và anh chị em, Cúc xin kể tiếp phần cuối và đưa ra vài điểm cần biết nếu chúng ta dự tính viếng Birmingham, Alabama để dự những buổi "hiện ra" trong tương lai.
Trước hết, Cúc xin cám ơn chị Kim Hà rất nhiều vì chị đã phổ biến những chiến dịch cầu nguyện và đăng những tin tức về Đức Mẹ lên trang web khá nổi tiếng của chị www.memaria.org.
Gần vùng đất này có một linh mục người Việt Nam mới chịu chức được một tháng làm việc ở đó. Ngài giảng rất hay và trong bài giảng Ngài có nói về Đức Mẹ ở đây.
Có bốn linh mục đã đến và được vào trong phòng ngủ của Marija trong những ngày hiện ra. Một linh mục đã nhìn thấy Đức Mẹ. Ngài mô tả Mẹ giống như cách mô tả của cô bé 11 tuổi đến từ Houston.
Đức Mẹ mặc áo choàng đội khăn voan và khăn áo của Mẹ bay phấp phới. Khi hiện ra Mẹ thường ở phía đầu giường ngủ. Chân Mẹ không chạm mặt đất. Mẹ không để ý đến đồ vật và nhà cửa ở xung quang. Mẹ đến lơ lửng trên không và Mẹ ở cao trên phía nóc nhà. Lúc này trần nhà và nóc nhà hầu như biến mất Và Mẹ sáng láng ngự ra giữa đó. Mẹ giang tay cầu nguyện trên con cái và khi biến đi, Mẹ nhạt dần rồi lúc đó trần nhà và nóc nhà từ từ hiện ra lại.
Hàng năm, Marija đến AL vào hai dịp và người ta tổ chức cho dân chúng đến tham dự những buổi hiện ra này:
1. Ngày lễ độc lập của Nước Mỹ từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 7 và ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12.
Nếu check trang web www.Mej.com cận những ngày này chúng ta sẽ có đầy đủ chi tiết cần thiết đăng trên đó như địa điếm, các khách sạn (địa chỉ, số điện thoại, giá tiền...), nơi cắm lều nếu chúng ta không muốn ở khách sạn, chỗ đậu xe...
Cúc xin tóm tắt những quy định khác mà người ta cũng có đang trên đó:
1. Không được xử dụng điện thoại cầm tay ở trên đồi và nơi cắm lều, không được mở TV, radio và cũng không được dùng điện thoại.
2. Mặc quần áo đứng đắn (áo phải có tay, quần hay váy phải dài qua đầu gối, cổ áo không rộng, vải không nhìn xuyên qua, không chật hay rộng quá...)
3. Không được quay phim và chụp ảnh. Tuy nhiên, có đôi khi người ta cho phép chụp hình bằng camera nên chúng ta cứ đem theo để khi có thông báo (một ngày trước đó) thì đem ra xử dụng. Người ta vẫn không cho chụp hình bằng điện thoại vì sợ mất không khí trang nghiêm và không cho quay video.
4. Nên thu xếp thì giờ để sắp hằng vào viếng phòng ngủ nơi đó mình có thể cầu nguyện xin các ơn đặc biệt nhất là ơn chữa lành quan hệ trong gia đình.
5. Đừng quên lên núi (nơi người ta gọi là grotto). Nơi này rất đẹp có suối nước... Nhớ đem theo máy chụp hình vì phong cảnh ở đây rất đẹp. Khi leo núi này phải đi theo nhóm vì có đoạn phải đu bằng dây. Tuy nhiên đừng sợ vì có mấy người già sáu bảy chục tuổi vẫn dám leo núi này như thường.
Xin Nguyện xin Mẹ Maria thương gìn giữ và ban ơn cho tất cả con cái đang hướng về Mẹ.
Thân mến, Cúc Nguyễn
Thư thứ 4: 7/7/2012
Kính chào quý cô chú và anh chị em,
Đây là thông điệp Mẹ ban ngày July 3rd:
“Hãy hình thành và tạo nên những nhóm cầu nguyện qua đó các con sẽ cầu nguyện để chữa lành cho các con và chữa lành cho quốc gia này để đến gần Chúa và Mẹ hơn.” “Form and make prayer groups through which you will pray for your healing and the healing of this nation to draw closer to God and to Me.”
Chỉ có thế mà sao người ta lại gặp khó khăn khi công bố và thông dịch? Thật vậy, trong năm này ban tổ chức đã sắp đặt như mọi khi theo ý riêng và nhu cầu của nhiều người. Chương trình như sau:
Ngày 1: cầu cho ơn hoán cải, sám hối. Ngày thứ 2: dâng cá nhân mình co Đức Mẹ. Ngày thứ 3: cầu cho gia đình, dâng gia đình cho Đức Mẹ. Ngày thứ 4: cầu cho Nước Mỹ. (vì là ngày Lễ độc lập) Ngày thứ 5: tạ ơn.
Thế nhưng Thiên Đàng lại có chương trình khác bao trùm chương trình của chúng ta. Mẹ chỉ cho thông điệp trong một ngày thay vì cả năm ngày theo chủ đề mà chúng ta tổ chức như trong những năm trước.
Mẹ muốn nhấn mạnh một việc là "Lập các nhóm cầu nguyện và cầu nguyện với nhau" để qua đó Mẹ sẽ "chữa lành cho chúng ta và cho Nước Mỹ."
Đây là lúc Đức Mẹ và Chúa Giêsu mời gọi hình thành các nhóm cầu nguyện và kêu gọi sự hiệp nhất để tạo nên sức mạnh. Tất cả cá tiên tri nỗi tiếng đều đang có những mặc khải tương tự và đang xúc tiến mạnh việc THÀNH LẬP NHÓM và TỔ CHỨC CẦU NGUYỆN.
Xem các trang web nỗi tiếng sau đây chúng ta có thể thấy rõ điều đó:
1. Holy Love: www.HolyLove.org 2. Nhà Cầu Nguyện Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình: www.ChristinaGallagher.org 3. Maria Lòng Thuơng Xót: www.ThewarningSecondComing.com 4. Máu Châu Báu: www.PreciousBlooditnl.com
Vậy, chúng ta nên hình thành hay chọn cho mình ít nhất một nhóm thích hợp để cầu nguyện và để đến gần với Chúa và Đức Mẹ hơn. Qua việc hình thành hay tham gia vào những binh đoàn cầu nguyện này chúng ta sẽ được lành mạnh và Nước Mỹ sẽ tránh bớt tai họa. Thân mến, Cúc Nguyễn
Thư thứ 3: chiều 5/7/2012
Kính chào qúy cô chú và anh chị em,
Cúc xin kể tiếp tục...
Hôm qua July 4th Đức Mẹ hiện ra lúc 10 giờ tối trên đồi. Mẹ ở với con cái Mẹ 5 phút. Trong suốt thời gian đó Mẹ giang tay cầu nguyện cho đám đông. Sau đó Mẹ làm dấu Thánh Giá rồi phán "hãy ra đi bình an" rồi Mẹ đi.
Sáng hôm nay July 5th Mẹ hiện ra lúc 10:40 am ở trong phòng ngủ của Marija. Thường thì Mẹ hiện ra trễ hơn lúc 11:40 am. Lần này Mẹ đến sớm hơn một giờ nên Marija đã hỏi lại Mẹ mấy lần để xác định đúng giờ hẹn. Mẹ đã ở với con cái Mẹ 3 phút.
Có một số người may mắn sắp hàng và được vào trong phòng ngủ của Marija trong những lần hiện ra đó. Có một cô bé 11 tuổi đi chung đoàn với chị Mai (chị của Cúc) được nhìn thấy Đức Mẹ hai lần trong phòng ngủ của Marija. Sáng nay Mẹ cũng giang tay cầu nguyện cho mọi người suốt thời gian đó và cũng nói "Hãy ra đi bình an" trước khi rời khỏi con cái Mẹ.
Cả hai lần hiện ra này Mẹ không cho thông điệp hay ít nhất là không thấy có đăng lên trên trang web mej.com. Thông điệp ngày July 3rd vẫn chưa được công bố. Việc này chưa xảy ra bao giờ và mọi người vẫn đang chờ đợi thông điệp này. Ngày July 4th, từ 6 giờ chiều chị Mai đã lên đồi để đến gần Mẹ hơn và quan sát phản ứng của Marija rõ hơn hôm July 3rd. Ở trên đồi không ai được phép dùng điện thoại và tối về cũng chưa thấy chị gọi lại kể chuyện. Chiều hôm qua trước khi lên đồi chị Mai nói là chị sẽ dành nguyên ngày thứ năm ở trên đồi để cầu nguyện và sắp hàng vào phòng ngủ của Marija. Đây là căn phòng mà người ta thường vào đó cầu nguyện và hay được ơn.
Trong hai ngày 4th va 5th ban tổ chức khuyên người ta quỳ gối hết khi Mẹ đến. Mỗi đầu giờ khi chuông đánh không ai bảo ai kể cả những em rất nhỏ đều tự động quỳ gối xuống và đọc kinh mân côi. Người ta thắp nến vòng xung quanh bức tượng Mẹ ở trên đồi. Chung quanh ngọn đồi không có mở đèn nên hoàn toàn tối. Cúc sẽ gởi tấm hình bức tượng Đức Mẹ trong email sau. Chờ chị Mai về kể chuyện và check trang web thường xuyên, Cúc sẽ gởi thêm chi tiết và thông điệp nếu có.
Cám ơn qúy cô chú và anh chị em đã đọc những điện thư này. Cám ơn các nhóm cầu nguyện đã hiệp ý cầu nguyện trong năm ngày vừa qua.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn che chở và ban ơn cho tất cả chúng ta va gia đình bạn bè thân thuộc. Thân mến, Cúc Nguyễn
Thư thứ 2: Ngày 4/7/2012
Cúc có nói chuyện với một người đã tham dự những buổi hiện ra ở Alabama cũng như đọc lại trang web mej.com mới updated. Cúc có vài chi tiết bổ xung như sau: Hôm qua July 3rd, Đức Mẹ hiện ra sáu phút. Mẹ có ban một thông điệp nhưng hơi khác thường là người ta không thể dịch nó ra suông sẻ như thường lệ, vài phút ngay sau khi Mẹ hiện ra.
Lần này thị nhân Marija ấp úng một lúc nhưng không kể lại tóm tắt cũng như người thông dịch (từ tiếng Nam Tư ra tiếng Anh) không thể hoàn tất việc thông dịch kể cho đến lúc này. Chúng ta chỉ biết nội dung chính của thông điệp là một phương thuốc đơn sơ để chữa trị cho Nước Mỹ...
Mọi người đã hát nhiều bài thánh ca để chờ đọc thông điệp nhưng mãi vẫn không nghe thấy đọc lên. Ngay sau khi hiện ra người ta thấy thị nhân cúi mặt xuống buồn và hơi bối rối. Có người đoán là thông điệp tư. Nhưng thường thường khi hiện ra cho public thì Mẹ không ban thông điệp tư như vậy. Khi mọi người lên xe hết để trở về khách sạn mới nghe thông báo phút cuối ngày giờ Mẹ hẹn cho hôm nay là 10 giờ tối. Thông điệp sẽ được đăng lên khi người ta dịch xong. Trưa nay July 4th, hồi 12 giờ trưa thị nhân ở ngoài field trả lời tất cả những câu hỏi mọi người đặt ra ở đó. Đại ý cũng giống như mọi lần kêu gọi cầu nguyện, ăn năn, sám hối... Đặc biệt lần nầy thị nhân nhấn mạnh là Đức Mẹ muốn chúng ta liên kết với nhau và cầu nguyện theo nhóm để có sức mạnh và nâng đỡ nhau trong tương lai khó khăn sắp tới. Cúc sẽ kể tiếp khi có tin gì mới và quan trọng. Thân mến, Cúc Nguyễn
Thư thứ 1: Ngày 3/7/2012 Cúc mới nói chuyện với một người được diễm phúc ở trên đồi với Mẹ tối nay. Chị nói là hai ngày vừa qua và hôm nay Mẹ hiện ra ban phúc lành cho đám đông chứ không ban thông điệp như mấy năm trước. Hôm nay Mẹ hiện ra lâu hơn hai hôm trước khoảng hơn năm phút. Mẹ ban phép lành cho tất cả Thánh Vật, dầu và muối v.v... Mẹ nhìn chăm chú đám đông đang cầu nguyện và tất cả đều im lặng khi Mẹ đến.
Ngày mai July 4th Mẹ lại hiện ra ở trên đồi cũng vào 10 giờ tối. Năm nay khách hành hương đến rất đông, chắc ngày mai sẽ đông hơn nhiều nữa vì là ngày lễ nghỉ. Có nhiều linh mục cho giải tội ở đó và người ta sắp hàng rất đông. Mọi người đều rất sốt sắng và ăn mặc kín đáo dù trời rất nóng.
Trong suốt ngày, cứ mỗi giờ đồng hồ là mọi người ở trên đồi đều quỳ gối xuống đọc một chuỗi kinh Mân Côi... Hôm nay là ngày tận hiến gia đình mình cho Đức Mẹ. Ngày mai sẽ là ngày cầu nguyện đặc biệt cho Nước Mỹ. Xin hẹn ngày mai Cúc kể chuyện tiếp... Quý cô chú và anh chị em có thể vào trang web sau đây để gởi ý chỉ cầu nguyện cho Đức Mẹ. Người ta sẽ in ra và đặc dưới chân Mẹ trong năm ngày này. http://www.medjugorje.com/your-petition/send-petition.html Thân mến, Cúc Nguyễn
|