MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa thánh thần
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1493: Tạ Ơn Chúa Thánh Thần Ban Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Con!
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 6-2012

CN 1493: Tạ Ơn Chúa Thánh Thần Ban Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Con!

LNĐ: Cô T. Nguyễn khi đi hành hương ở Medjugorje kỳ thứ 16 cũng với nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ vào cuối tháng 3 năm 2012 thì nhận được ơn Chúa Thánh Thần sau khi được Thị Nhân Vicka đặt tay xin ơn chữa lành cho cô. Cô nhận được hồng ân nước mắt và ơn thích cầu nguyện nơi thinh lặng. Sau đó, cô đi dự khoá Thánh Linh ở New Orleans vào tháng 5 năm 2012 và được thêm ơn cầu nguyện tiếng lạ.

Sau đây là phần chia sẻ cảm nghiệm của cô T. Nguyễn:

Ngày 4/6/2012

Cô có khoẻ không? Con đã đi dự đại hội Thánh Linh về rồi. Con cám ơn Cô nhiều lắm. Nhờ những quyển sách của Cô mà con đã chuẩn bị tâm hồn đón Chúa một cách trọn vẹn. Chúa đã thương xót đến con và đã thương con các đặc biệt.

Mỗi ngày con được dìm mình trong Chúa khoảng 5-6 lần và ngảy cuối là ngày xin quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trước khi lên cung Thánh thì cả người của con đã nóng bừng lên và tê cả ngừơi.

Sau đó con đươc người ta đưa lên cung Thánh; con nhắm mắt lại con cảm thấy có làn gió mát dịu bao phủ người con vả con ngã xuống. Cha có dậy chúng con là môĩ ngừời chúng ta phải khao khat quyền năng của Chúa như: ơn nói tiếng lạ...

Nhưng con rất sợ và con cầu nguỵện "xin cho con cầu nguyện được sốt sắng" nhưng tuỳ theo ý Chúa nếu Chúa muốn con cầu nguyện tiếng lạ thì con xin vâng. Nhưng sau Thánh Lễ đó thì không có chuyện gì xảy ra.

Con và chị VT(đi hành hương Mę Mễ Du) hẹn nhau đọc kinh với nhau để tạ ơn Chúa. Sau khi đọc kinh xong thì vợ chồng chị và con ca hát tạ ơn Đức Mẹ, rồi vợ chồng chị bẳt đầu cầu nguỵện tiếng lạ.

Chị hỏi con có biết không và con thưa không. Chị nói con đọc "alleluia", sau 1-2 phút thì miệng của con bắt đầu thay đổi. Chị kêu đọc lớn lên và chị nghe âm thanh của con có thay đổi và chị nói là con đã được ơn cầu nguyện  tiếng lạ và con khóc. Con tự hỏi:

"Sao Chúa thương con quá vậy?"

Sau đó chúng con đi tắm rửa và chia tay đi ngủ. Lúc đó cũng trễ lắm rồi nhưng con không sao ngủ được và con bắt đầu tập nói tiếng lạ.

Có một chuỵện lạ xẩy ra là hai hàm răng của con bắt đầu đánh chéo vơi nhau, con sợ quá và con tự hỏi:

"Có phải là Chúa làm không hay là con bị phá?"

Con chợt nhớ hình lòng Chúa Thương Xót trong iPhone của con vả con mở ra. Con hỏi Chúa rằng:

"Chúa muốn con đoc "Alleluia" or "Abba"?

Sau khi con gọi "Abba...." thì nước mắt con chảy ra và miệng của con bắt đầu giật và con đã nói tiếng lạ Abba! Abba với một lòng cảm mến.

Lúc đó đúng 3:00 gìờ sáng vơi một lòng cảm ta và yêu mến, con đọc chuỗi kinh lòng Chúa Thưỏng Xót và thiếp ngủ đi. Con tạ ơn Chúa và Mẹ Maria và con cám ơn Cô đã luôn cầu nguyện cho con.

Đó là chuyến đi của con. Trong chuyến đi đó hình như Chúa Thánh Thần đã gởi đến cho con hai người chị để hướng dẫn con. Hai chị đã dạỵ con nhiều lắm. Hằng ngày con vẫn sống trong lời cầu nguyện. Con luôn cầu nguyện cho gia đinh của Cô cho mọi ngừơi trên thế giới và nhất là bé Lan Anh và ba mẹ của bé.

Con nghĩ moi chuyện đều là Thánh Ý Chúa. Con luôn cầu nguyện với sự phó thác. Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân đến với mọi ngừơi trên toàn thế giới. Con chúc Cô đựơc bình an trong Chúa.

Mến thương Cô,

T. Nguyễn

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúa Thánh Thần Là ”nước Hằng Sống”. (5/10/2013)
“anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần” (5/8/2013)
Được Cưu Mang Bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần (1/4/2013)
Canh Tân Đặc Sủng - Tự Vấn Canh Tân --- § Lm Giuse Trần Việt Hùng (9/30/2012)
Suy Niệm Về Bảy Ơn Của Đức Chúa Thánh Thần Ban (8/26/2012)
Tin/Bài khác
Ơn Bảy Nguồn, Lm Giuse Trần Việt Hùng (5/27/2012)
Thánh Thần Nguyên Lý Hợp Nhát, Lm Giuse Đinh Lập Liễm (5/27/2012)
Thánh Thần Và Ác Thần, Lm Nguyễn Hữu Thy (5/27/2012)
Hoa Trái Thánh Thần, Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (5/27/2012)
Nhả Ngọc Phun Châu, Lm Giuse Đỗ Vân Lực, Op (5/27/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768