TUẦN CỬU NHẬT CẦU CHO HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Ngày 29 tháng 5 năm 2012
www.HolyLove.org
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae nói: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“ Con không nhận ra Ta sao? Ta là Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần. Chúa Giêsu gởi Ta đến với con một lần nữa khi nhu cầu gia gia tăng. Ta là Đấng Bảo Vệ Sự Thật, Ta phải chỉ ra những nghịch lý của những gì đang trở thành luật trong nước các con. Một mặt, các con được nói cho nghe rằng các con có quyền chọn lựa giữa sự sống của bào thai hay phá thai. Mặt khác, các con được nói cho nghe rằng các con không có quyền từ chối bất cứ một ai điều hòa sinh sản hay phá thai nếu nó mâu thuẩn với lương tâm của các con. Nếu lương tâm có thể bức chế một vụ phá thai hay điều hòa sinh sản, tại sao nó không bức chế việc chống đối tương đương như vậy?”
“Sự Thật là - quyền của các con đã bị bức chế và điều khiển bởi những thỏa hiệp của các nhà chính trị.”
“Chúa Giêsu muốn Ta đọc cho con một Tuần Cửu Nhật bắt đầu ngày 26 tháng 6 và kết thúc ngày 4 tháng 7 - ngày Lễ Độc Lập của các con. Hãy truyền bá và hiệp nhất trong nỗ lực cầu nguyện này.”
“Đây là kinh nguyện để đọc mỗi ngày trong Tuần Cửu Nhật; vậy, sau này Ta sẽ ban cho con những kinh nguyện hằng ngày trong những lần viếng thăm trong tương lai.”
Tuần Cửu Nhật cầu cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và những ý chỉ hằng ngày như sau:
“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin cho Sự Thật của Tình Yêu Thánh Thiện tràn ngập trong lnòg quốc gia này. Xin đặt sự thật vào trung tâm của mọi cõi lòng. Xin trả lại cho quốc gia này vị trí đúng đắn của nó dưới sự Thống Trị của Chúa. Amen.”
Ngày 1 – “Vượt qua sự mâu thuẩn trong pháp luật về sự sống.”
Ngày 2 – “Quyền tự do lương tâm cho các nhóm tôn giáo.”
Ngày 3 – “Nhận thức Sự Thật về đường lối mà các nhà lãnh đạo quốc gia này đang theo.”
Ngày 4 – “Hiệp Nhất trong cầu nguyện để chống lại bất kỳ hình thức độc tài nào.”
Ngày 5 – “Con đường tốt đẹp được xác định chống lại con đường xấu xa trên tất cả mọi quyết định của quốc gia.
Ngày 6 – “Satan bị đánh bật trong nổ lực giành quyền cai trị qua kinh kế.”
Ngày 7 – “Tội lỗi không còn được định nghĩa như quyền hành và được luật pháp hổ trợ.”
Ngày 8 – “Cho người dân sống trong Sự Thật được khuyến khích với sức mạnh của họ để thúc giục sự thay đổi.”
Ngày 9 – “Chiến thắng vinh quang của Sự Thật nơi những người cầm quyền cao nhất: Tổng thống, Tối Cao Pháp Viện, Dân Biểu và Nghị Sĩ, tất cả Nhân Viên được Bổ Nhiệm.”
TUẦN CỬU NHẬT
Ngày 30 tháng 5 năm 2012
Tổng Lãnh Thiên Thần nói: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Ta là Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần. Ta đến với con một lần nữa để nói, như Chúa Giêsu muốn, về Tuần Cửu Nhật cho nước các con. Trong ngày thứ nhất, đọc kinh này, và rồi, kinh nguyện được ban cho mỗi ngày trong tuần cửu nhật.”
Ngày 1 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin linh ứng trong lòng những nhà lập pháp những người đem công bình trong mỗi lề luật. Khi làm như vậy, xin linh ứng những người làm ra luật lệ hãy lấy đi những mâu thuẩn trong những lề luật liên quan đến sự sống trong lòng mẹ, để không ai bị buộc phải hổ trợ cho việc ngừa thai hay phá thai chống lại ý chí tự do của họ. Xin đừng cho phép quyền tự do tôn giáo bị chà đạp dưới chân những người ủng hộ cho sự chết trong lòng mẹ. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 2 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, con nài xin Ngài bảo vệ tất cả các tổ chức tôn giáo. Nơi xứ sở này, dựa vào quyền tự do, xin đừng để cho bất cứ một ai cảm thấy bị hăm dọa khi phát biểu những ý kiến cá nhân hay thực hành đức tin của mình. Xin giúp chúng con tỉnh thức ngăn chặn sự kỳ thị trong đó những người không phải là Kitô Hữu được ban cho mọi quyền hành, nhưng người Kitô Hữu thì bị bức chế. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 3 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin giúp cho công dân ở xứ sở này nhận thức được sự thật về phương hướng mà quốc gia này đang chọn (take). XIn giúp cho mỗi ngườihiểu rằng chính phủ đang trở nên tách rời khỏi ý muốn của người dân bằng cách từ từ tước đoạt đi quyền tự do cá nhân của họ. Xin phục hồi trong họ niềm tự hào, tính độc độc tự nhiên mà xứ sở này đặt nền tảng trên đó. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 31 tháng 5 năm 2012
Tổng Lãnh Thiên Thần nói: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Tôi đến đây để đọc thêm những kinh nguyện vì lợi ích của xứ sở các con.”
Ngày 4 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin hiệp nhất tâm hồn của tất cả những công dân của quốc gia này để cầu nguyện chống lại mọi hình thức độc tài. Xin đừng để cho người dân của quốc gia tự do này giữ im lặng khi Hiến Pháp bị chà đạp. Xin thức tình những tâm hồn đề họ nhìn thấy những chương trình nghị sự kín của những hành động này, vốn khuyến khích Một Chính Phủ Toàn Cầu. Nguyện xin cho muôn lòng hiệp nhất trong Sự Thật. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 5 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin mở lòng cho quốc gia này nhận thức được sự khác biệt giữa thiện và ác. Xin giúp cho người ta thấy những ai có khát vọng cho chính họ sẵn sàng vượt quá quyền hạn của nguời khác. Xin lấy đi khỏi tâm hồn những người có địa vị ảnh hưởng bằng lòng với việc tha thứ cho ma quỷ và lơ là với những Điều Răn của Chúa. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 6 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, chúng con thấy bàn tay Satan trong nỗ lực làm yếu đi xứ sở này bằng cách làm cho nền kinh tế suy yếu đi. Bằng cách này, Trật Tự Thế Giới Mới - Một Chính Phủ Toàn Cầu – có vẻ như được mọi người chấp nhận. Xin soi sáng tất cả mọi công dân của xứ sở này thấy rằng khi làm suy yếu đi nền kinh tế là giành được quyền cai trị trên những tâm hồn và đời sống. Xin giúp cho người dân của xứ sở này thấy rằng của bố thí của chính phủ không phải là miễn phí, nhưng trả cho sự quy phục quyền độc lập. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 7 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin trả lại cho trái tim của quốc gia này quyền ủng hộ những Điều Răn của Chúa như lớp vỏ của Tình Yêu Thánh Thiện. Hãy bảo vệ cho sự sống cách mảnh liệt trong nỗ lực này, cũng như hôn nhân truyền thống giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Hãy nhận thức rằng việc chấp nhận tội lỗi như một văn kiện chính trị là bắt tay với Satan, và cửa mở cho ma quỷ. Xin cho mọi lề luật đều ủng hộ cho Những Điều Răn của Chúa; Bằng cách ấy tăng cường xương sống của quốc gia vĩ đại này. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 8 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin đặt Khiêng Thuẩn Sự Thật trên mọi tấm lòng, làm cho mọi nỗ lực nên mạnh mẻ trong mọi hành động của chính phủ, và trong mọi quyết định về pháp luật. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
Ngày 9 – “Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin linh ứng sự Chiến Thắng của Sự Thật trong tất cả những ai nắm quyền công cộng. Xin đừng cho Sự Thật bị tổn thương hay bấy kỳ mâu thuẩn nào trở nên một phần tử của bất kỳ luật lệ nào. Bằng nỗ lực này, xin nâng cao quyền và sự độc lập của mỗi công dân. Xin linh ứng cách riêng cho những người nắm quyền có ảnh hưởng sâu sắc nhất: Tổng Thống, Tối Cao Pháp Viện, Dân Biểu và Nghị Sĩ, các nhân viên được bổ nhiệm, hướng về mục đích này. Amen.”
Đọc kinh hằng ngày
NOVENA FOR THE UNITED STATES OF AMERICA
St. Michael says: "Praise be to Jesus."
"You recognize me, don't you? I am Michael, the Archangel . Jesus sends me to you once again as the need arises. As I am the Defender of the Truth, I must point out the paradox of what has become law in your country. On one hand, you are told you have the right to choose between life in the womb or abortion. On the other hand, you are told you do not have the right to deny anyone birth control or abortion even if it contradicts your conscience. If conscience can dictate for an abortion or birth control, why can it not dictate against the same?"
"The Truth is - your rights are being dictated and manipulated by compromised politicians."
"Jesus desires I dictate to you a novena to begin June 26th and to end July 4th - your Independence Day. Propagate it and be united in this prayer effort."
"Here, now, is the prayer to be prayed every day of the novena; then, I will subsequently give to you the daily prayers on my future visits."
Prayer of the 9-day Novena for the United States of America and the Following Daily Petitions:
"Dear Jesus, allow the Truth of Holy Love to flood the heart of this nation. Place Truth in the center of every heart. Return this nation to its rightful place under the Dominion of God. Amen."
Day 1 - "Overcome contradiction in laws concerning life."
Day 2 - "Freedom of conscience for religious groups."
Day 3 - "Realization of the Truth as to path this country's leaders are following."
Day 4 - "Unity in prayer against any form of dictatorship."
Day 5 - "That the path of good is well- defined against the path of evil in all the nation's decision making."
Day 6 - "That Satan is disarmed in his efforts to gain control through the economy."
Day 7 - "That sin is no longer defined as a right and supported by law."
Day 8 - "For citizens who live in Truth to be emboldened in their power to precipitate change."
Day 9 - "The glorious victory of Truth in those who hold the highest offices."
"President, Supreme Court Justices, Congressmen and Senators, All Appointed Officials
NOVENA
May 29th 2012
St. Michael says: "Praise be to Jesus."
I am Michael, the Archangel . I come to you once again to speak, as Jesus desires, about the novena for your country. On the first day, say this prayer, and then, the prayer given for every day of the novena."
Day 1 - "Dear Jesus, inspire the hearts of legislators to bring fairness into every law. In so doing, inspire lawmakers to remove contradiction from laws concerning life in the womb, so that no one is forced to support contraception or abortion against his free will. Do not allow religious freedom to be trampled under the feet of those who favor death in the womb. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 2 - "Dear Jesus, we ask Your protection over all religious organizations. In this country based upon freedom, do not allow anyone to feel threatened in voicing their opinions or practicing their faith. Help us to guard against reverse discrimination in which non-Christians are granted every right, but Christians are subdued. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 3 - "Dear Jesus, help the citizens of this country to realize the truth of the direction this nation is taking. Help everyone to comprehend that the government is becoming detached from the will of the people by slowly stripping away individual freedoms. Restore in hearts the proud, independent nature that this country was founded upon. Amen."
Recite Daily Prayer
May 31st 2012
St. Michael says: "Praise be to Jesus."
"I am here to dictate further prayers for the welfare of your country."
Day 4 - "Dear Jesus, unite the hearts of all the citizens of this nation to pray against any form of dictatorship. Do not allow the people of this free country to stand silent as the Constitution is trampled upon. Awaken hearts to see the hidden agenda of such actions, which encourages the One World Government. Pray that all hearts unite in the Truth. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 5 - "Dear Jesus, open the heart of this nation to recognize the difference between good and evil. Help the people to see that those who are ambitious for themselves readily transgress the rights of others. Remove from the hearts of those in influential positions the willingness to condone evil and to ignore God's Commandments. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 6 - "Dear Jesus, we see Satan's hand in his efforts to weaken this country by weakening the economy. In this way, the New World Order - One World Government - appears more acceptable to everyone. Enlighten all the citizens of this nation to see that to weaken the economy is to gain control of hearts and lives. Help the people of this country to see that government handouts are not free, but paid for with the surrender of independence. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 7 - "Dear Jesus, return the heart of this nation to the righteous support of God's Commandments as encapsulated in Holy Love. Vigorously defend life in this effort, as well as the tradition of marriage between a man and a woman. Realize that the acceptance of sin as a political issue is shaking hands with Satan, and giving evil an open door. Let all laws be in support of God's Commandments; thereby strengthening the backbone of this great nation. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 8 - "Dear Jesus, place the Shield of Truth over all hearts, emboldening every effort to stand for the Truth. In this powerful effort, precipitate change towards righteousness in every government action, and in every legal decision. Amen."
Recite Daily Prayer
Day 9 - "Dear Jesus, inspire the Victory of Truth in all those who hold public office. Do not allow compromise of Truth or any contradiction to be part of any law. In this effort, uphold the rights and independence of every citizen. Most especially inspire those who hold offices of the most profound influence: President, Congress, Supreme Court Justices, Appointed Officials, towards this end. Amen."
Recite Daily Prayer
|