CN 1492: CẢM NGHIỆM VỀ ƠN CHÚA THÁNH THẦN
LTS: Chị ML thường đi thăm các tù nhân. Chị đã xin các anh em tù nhân cầu nguyện chung với chị. Chị xin họ hãy tha thứ cho những ai phản bội họ. Việc tha thứ rất khó nhưng kết cuộc có một tù nhân tuyên bố tha thứ cho kẻ làm hại anh và đẩy anh vào tù. Ngay sau đó, áp xuất máu trong người của anh đang ở mức độ rất cao mà hạ ngay xuống thành mức độ bình thường. Tạ ơn Chúa! (KH)
Ngày 19/5/2012
Chào chị,
Dự định của em là đi học hỏi để giúp nhóm vững mạnh hơn. Em thích các khóa hội thảo (workshop)lắm. Mỗi khi em đi dự workshop ở SCRC em đều được Chúa ban nhiều ơn lành trong những workshop đó. Khi em trở lại sinh hoạt với nhóm của em cũng mở workshop để xin ơn cho các nhóm viên của em.
Thật sự, em nhận thấy Chúa Thánh Thần làm việc rất mạnh trong những buổi sinh hoạt như thế này.
Em áp dụng workshop trên những anh em tù nhân kể cả những anh em không cùng tín ngưỡng và em đã nhận ra phép lạ xảy ra trên họ, giống y như các tông đồ khi xưa vậy. Ân sủng của Chúa nhiều lắm nhưng phải biết cách xin mới nhận được. Workshop là the best để nhận ơn.
Đã nhận được ơn rồi thì phải biết cách gìn giữ nhưng ơn đó. Lúc nào rảnh em sẽ chia sẻ với chị cách này. Em đã học xong 2 khoá biện phân thần khí của thánh Y Nhã rồi. Em thực tập mỗi ngày trong cuộc sống của em và Chúa đã dạy em bằng cách cho mọi sự dữ tấn công em trong mỗi lần em phạm tội hoặc đi sai Thánh Ý của Ngài.
Một ngày rất gần đây em sẽ chia sẻ với chị về cuốn sách Biện Phân Thần Khí mà em vừa mới dịch xong. Xin chị cầu nguyện cho em vì em đang trở thành kẻ thù không đội trời chung với ma qủi.
Love You in Christ.
Em ML
THƯ CỦA ĐỌC GIẢ Ở VIỆT NAM GỬI:
Cảm ơn http://www.memaria.org và chị ML về những chia sẻ của chị trong bài CẢM NGHIỆM VỀ ƠN CHÚA THÁNH THẦN. Hy vọng chị cho đăng ngay cuốn sách Biện Phân Thần Khí mà chị vừa mới dịch xong ấy trên trang web này để anh em chúng tôi học hỏi tý. Cảm ơn chị.
Xin Chúa chúc lành cho Chị và cho ban biên tập trang web Me Maria.
Nguyễn Văn Cầu
|