NIỀM CẬY TRÔNG
"Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
con vẫn cậy trông ở lời Ngài."
(Thánh Vịnh 119:114)
Mến chào các bạn thứ Hai Sống vui an lạc từ mai tới chiều Tránh xa mặc cảm tiêu điều
Không ham tiền bạc cho nhiều làm chi
Ai rồi cũng phải ra đi
Bạn bè đưa tiễn ướt mi ngậm ngùi
Buồn trông thân xác chôn vùi
Dưới ba tấc đất xông mùi mai sau
Cuộc đời dù có vàng thau
Phận thân dẫu có đớn đau tháng ngày
Vô thường cõi tạm lưu đày
Ta nhìn lên Chúa vơi đầy cậy trông
Ngài là hy vọng vầng đông
Tình yêu bát ngát mênh mông đất trời!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, May 14, 2012
|