CN1464: LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LỚN LAO HƠN TỘI LỖI CON NGƯỜI
Tôi được nghe câu chuyện qua một người bạn thân:
“Cô Mai làm nghề chăm sóc một cụ già bịnh tật. Cụ là người bên lương. Trong những lúc ở nhà chăm sóc cho cụ ông thì cô thường cho cụ nghe những CD về Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, nhưng khi con gái của ông về thì họ lại cho ông nghe những CD tụng kinh.
Vào những lúc nhàn rỗi khi ông cụ ngủ thì cô Mai đọc kinh chuỗi kinh Mân Côi và kinh lòng Chúa Thương Xót cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới và đặc biệt là cầu nguyện cho ông cụ được ơn chết lành trong tay Chúa.
Một hôm, ông cụ bị mệt nên cô Mai đưa ông ra vườn đàng trước để ngồi ghế xích đu. Thình lình ông cụ la to lên:
“Chao ôi, chúng nó ở đâu mà nhiều quá! Chúng nó đứng đầy cả sân trước để cướp xe của các con tôi. Nè, cô làm ơn đuổi chúng nó đi. Đứa nào cũng đen đủi và hung tợn quá!”
Dù là vào ban ngày nhưng cô Mai cũng run lên vì nghe ông cụ nói. Cô bèn cầm tràng hạt và cầu nguyện với chị Thánh Faustina để xin chị tới bên ông cụ để cầu bầu cho ông. Thế rồi cô bắt đầu đọc kinh lòng Chúa Thương Xót. Khi cô đang đọc kinh thì ông cụ reo lên:
“Ôi, tốt quá, tự nhiên sao chúng nó chạy mất rồi. May quá, cô làm cách nào đừng để chúng nó kéo đến đây nữa nhé. Tôi sợ quá!”’
Cô Mai thầm cảm tạ Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh, đặc biệt là thánh nữ Maria Faustina đã nhận lời cầu nguyện của cô mà đuổi quỷ ra khỏi tầm nhìn của ông cụ.”
Chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót làm rất nhiều phép lạ. Xin quý vị hãy hy sinh chừng 10 phút để đọc kinh này mỗi ngày. Nếu người hấp hối được người khác cầu nguyện cho thì họ sẽ chết lành và đi vào cửa của Chúa Giêsu Lòng Thương Xót chứ không đi vào cửa của Thiên Chúa Công Thẳng. Hạnh phúc thay cho những ai sốt sắng đọc kinh này hàng ngày.
Kim Hà 10/5/2012
|