CN1445: PHỎNG VẤN ANH STANLEY VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (5)
Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà www.memaria.org
Hỏi: Nếu những ai trong chúng ta vừa tham dự Chúa nhật lòng Chúa Thương Xót xong, vừa ở trong tình trạng ân sủng thì liệu cuốn phim đời mình có cho chúng ta xem những tội lỗi của chúng ta phạm từ lúc trước hay chỉ cho chúng ta xem những gì bắt đầu xẩy ra sau Chúa Nhật lòng Chúa Thương Xót?
Đáp: Cũng có những người đã hỏi tôi rằng nếu như tội lỗi của họ được Chúa tha thứ thì đâu còn được chiếu trong cuốn phim đời mÌnh? Sự thật là Chúa đã tha thứ nhưng trong cuốn phim chúng ta sẽ thấy mọi sự, bởi vì Chúa Giêsu muốn chúng ta biết về tội lỗi mình nhiều như thế nào. Ngài cho chúng ta biết tội lỗi mình nhưng Ngài đã tha thứ rồi. Đó chính là lòng Chúa Thương Xót.
Hỏi: Chúa Giêsu có nói gì về Mẹ của Ngài không?
Đáp: Có, Ngài luôn nói về Đức Mẹ Maria. Đó là lý do mà Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện không ngừng bằng chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi vì đó là những vũ khí cuối cùng chống lại kẻ thù.
Hỏi: Có sự khác nhau giữa lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, treo hình Thánh Tâm Chúa Giêsu và lại treo hình lòng Chúa Thương Xót. Đôi khi treo cả hai hình ảnh như vậy thì dường như không ổn vì có người muốn treo hình Thánh Tâm Chúa Giêsu và có người lại muốn treo hình lòng Chúa Thương Xót.
Đáp: Đối với tôi thì không có gì là trở ngại cả. Trước khi sự lạ xẩy ra cho tôi thì tôi là một người sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đến khi trưởng thành, lập gia đình thì tôi xây dựng một nhà nguyện kính Thánh Tâm Chúa, nhà nguyện ở ngay trước mặt nhà của tôi. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói: ”Tình yêu, Tình yêu là Thánh Tâm Chúa. Tình yêu là hoa và lòng Chúa Thương Xót là hoa quả.” Bạn không có lòng thương xót nếu bạn không có tình yêu. Vì thế tình yêu và lòng Chúa Thương Xót đi chung với nhau.
Hỏi: Anh nói về giờ của lòng Chúa Thương Xót thì chắc chắn là có giới hạn hay thời khóa biểu bởi vì hơn 70 năm về trước vào ngày 22 tháng 2, thì hình lòng Chúa Thương Xót được trưng bày lần đầu tiên bởi Thánh Faustina. Đức Thánh Cha rất đặc biệt vì sứ mệnh của ngài trong cuộc sống là loan truyền thời điểm lòng Chúa Thương Xót. Liệu Chúa Giêsu có giới hạn thời gian cho nhân loại không vì tôi nghe từ radio ở Mỹ nói rằng thời gian và nơi chốn chỉ có một mình Chúa biết mà thôi và chúng ta đang ở trong thời đại cuối. Xã hội chúng ta cần làm gì khi Đức Thánh Cha tuyên bố Ngày Chúa Nhật lòng Chúa Thương Xót vào năm 2000? Và các vị giám mục có thờ ơ hay không? Thông cáo được gửi cho các giám mục, và các giám mục ra lệnh cho các linh mục nhưng có khi các giám mục không thi hành. Chúng ta là tín hữu phải vâng lời các giám mục và linh mục, nhưng nếu họ không nói về lòng Chúa Thương Xót hay không lập ra ngày Chúa Nhật lòng Chúa Thương Xót thì chúng ta cần làm gì?
Đáp: Chúng ta cần trao các bản tin cho các linh mục đọc. Nếu các ngài không hiểu về lòng Chúa Thương Xót thì vì họ không đọc về lòng Chúa Thương Xót nhưng trước khi trao cho họ những tài liệu về lòng Chúa Thương Xót thì chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn vì ta không thể thay đổi một người. Hơn nữa, lòng Chúa Thương Xót có sứ mạng cứu rỗi, cứu cuộc sống và cứu linh hồn. Các bạn phải làm việc và cầu nguyện chăm chỉ hơn, gấp đôi lên để cứu các linh hồn.
Hỏi: Chúa Giêsu có nói gì về Phúc Âm không?
Đáp: Ngài không nói gì về Phúc Âm với tôi.
Hỏi: Anh Stanley, anh chết được bao lâu?
Đáp: Trong bịnh viện tôi chết đúng ba ngày. Tiện đây, vì người ta thường hỏi tôi về lời cầu nguyện vào lúc 3 giờ sáng và 3 giờ chiều. Năm ngoái khi tôi chia sẻ cảm nghiệm tại Tòa Thánh Vatican trước 26 vị Hồng y và 51 vị giám mục thì có một vị Hồng Y hỏi tôi rằng:
'Liệu 3 giờ sáng có gì quan trọng không?’
Bởi vì có nhiều người nhận được ơn lành khi họ cầu nguyện vào lúc 3 giờ sáng nên tôi đáp:
'Đó là giờ Chúa Giêsu sống lại. '
Thế là vị hồng y đứng ngay dậy và nói rằng đó là sự thật, vì trong sách nói rằng Chúa Giêsu và bà Thánh Maria Madalena gặp nhau lúc 4 giờ sáng. Có lẽ Ngài sống lại lúc 3 giờ sáng.
Hỏi: Xin anh cho biết căn bịnh của anh.
Đáp: Trước khi những gì xẩy ra cho tôi thì tôi rất khỏe mạnh và không hề bị bịnh. Sau khi gặp biến cố chết đi sống lại thì vợ của tôi rất ngạc nhiên. Rồi tôi đi vào văn phòng của bịnh viện để trả tiền. Xong tôi lái xe về nhà. Vì thế một vị giám mục của nước Phi Luật Tân nói rằng điều xẩy ra cho tôi là một sự gặp gỡ cấp bách giữa Chúa và tôi.
Hỏi: Anh Stanley, khi anh ở Tòa Thánh Vatican để nói chuyện với các vị Hồng Y và giám mục thì có Đức Giáo Hoàng ở đó không?
Đáp: Dạ không. Ngài có thời khóa biểu để đến dự nhưng lúc ấy ngài bị bịnh.
Hỏi: Khi anh nói chuyện với các hồng y và giám mục trên toàn thế giới thì nói bằng ngôn ngữ nào?
Đáp: Tôi nói tiếng Anh.
Hỏi: Tiếng Ý à ?
Đáp: Không, tôi nói tiếng Anh.
Hỏi: Khi Chúa Giêsu chuẩn bị cho anh đi sang nước Anh, Ngài có nói gì với anh về dân tộc Anh không?
Đáp: Có, Ngài nói rằng dân tộc Anh rất thân thương đối với Chúa nhưng đa số người nước Anh làm cho Thánh Tâm Chúa Giêsu đổ máu bởi vì nước Anh đang mất đức tin. Đó là lý do tại sao tôi ở đây và bây giờ quý vị đang nghe tôi nói chuyện. Xin đừng giữ những gì quý vị được nghe cho riêng mình mà hãy nhân thêm lên. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta cứu một linh hồn thì chúng ta tự cứu mình.
Nói tóm lại, anh Stanley tiếp tục đi du lịch khắp thế giới để kể cho mọi người nghe về biến cố kỳ điệu xẩy ra cho anh và để thực hành sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã cho phép anh sống lại và gửi anh trở lại trái đất để hoàn thành. Đó là chuyển giao các thông điệp về lòng Chúa Thương Xót . Đối với sứ giá của Chúa là Thánh Faustina, Chúa Giêsu hứa rằng những ai tôn kính hình lòng Chúa Thương Xót và đọc chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót thì Chúa ban muôn ơn sủng. Với điều kiện là những người cầu nguyện phải cầu nguyện từ trái tim thống hối. Và những điều chúng ta xin không phản lại Thánh Ý Chúa. Nói cách khác, lời hứa của Chúa Giêsu không thể áp dụng trong những trường hợp mà con người lạm dụng ơn Chúa để tìm kiếm quyền lực và sự giàu sang. Vì như vậy là lợi dụng hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu còn nói rằng khi chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót được đọc để cầu nguyện cho một linh hồn hấp hối thì linh hồn ấy nhận được lòng Chúa Thương Xót chứ không phải là công lý của Chúa. Khi một lời hứa của thiên đàng ban cho chúng ta thì Chúa luôn giữ lời hứa vì Ngài là Đấng Công Chính. Ơn sủng luôn thấy nhỏ nhoi nếu chúng ta giữ cho chính mình, nhưng nếu chúng ta chia sẻ ân sủng của Chúa cho những người khác thì ân sủng sẽ vĩ đại, cao cả và quý báu.
Kim Hà 28/4/2012
|