MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1441: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Anh Stanley Là Một Phép Lạ (3)
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 4-2012

CN1441: CẢM NGHIỆM CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA ANH STANLEY LÀ MỘT PHÉP LẠ (3)

Sau khi anh Stantey chết đi sống lại thì những hồ sơ của các bác sĩ và bịnh viện được nhiều người điều tra. Trước hết là giới truyền thông đại chúng. Rồi sự kiện một vị bác sĩ nổi  danh sau khi chứng kiến hiện tượng này thì đã bỏ nghề để vào tu viện  làm linh mục. Bởi vì ông ta đã nói rằng :

“Đó là một phép lạ cả thể, cho người chết sống lại, một phép lạ, và là một hành động thương xót vĩ đại của Thiên Chúa.”

Một cá nhân từ Phi Luật Tân đã gửi điện tín cho linh mục Seraphim Mekalanco - vốn là Giám Đốc của Viện John Paul Institute nghiên cứu về lòng Chúa Thương Xót. Cha Serephim được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II bổ nhiệm. Cha liền mở ngay cuộc điều tra. Các hồ sơ bịnh lý của anh Stanley được điều tra bởi Đức Hồng Y  Vidal, Đức Hồng Y Sin, và 12 vị Giám Mục khác.

Một người khác là ông Paul Regan từ Malden đã mở cuộc điều tra độc lập. Ông này là người sáng lập ra hội Chaplet of Divine Mercy For the Sick and Dying Institute, tạm dịch là Hội Chuỗi Kinh lòng Chúa Thương Xót Dành cho Người Bịnh và Người Hấp Hối tại Hoa Kỳ. Sự thật là việc anh Stanley đã chết và khi tỉnh dậy thì anh hoàn toàn khỏe mạnh, não bộ không bị hư hại là điều đi ngược lạii với môn khoa học tự nhiên.

Việc sống lại của anh Stanley là một phép lạ. Vì thế mà một bác sĩ bỏ nghề để làm linh mục. Rồi hiện tượng khối truyền thông về truyền hình và truyền thanh mỗi ngày dừng mọi chương trình truyền thông lúc 3 giờ chiều để cùng đọc chung chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót với công chúng. Họ còn xin mọi người ở các tôn giáo  khác nhau hãy dừng lại trên đường phố để cầu nguyện chuỗi kinh này.

Bây giờ chúng ta hãy xem thử anh Stanley có thành thật khi nói về các cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa Chúa Giêsu và anh hay không? Điều làm cho mọi người tin thật là khi anh Stanley mô tả rằng hai tia sáng đến từ Chúa Giêsu đều có mầu trắng, chứ không phải là một tia sáng màu đỏ và một tia sáng mầu trắng như trong tấm hình Chúa Giêsu. Tia màu trắng được mô tả là để rửa sạch tội lỗi như trong bí tích Rửa Tội. Nhưng nếu anh Stanley nói rằng có tia màu đỏ như thánh nữ Faustina mô tả thì không gì khác. Đàng này, anh lại mô tả là anh nhìn thấy hai tia sáng mầu trắng. Điều ấy chứng tỏ là anh có thấy thật vì những kẻ giả vờ thường không dại gì gây ra cuộc tranh luận khi họ cố tình nói dối.

Một điều khác làm cho cảm nghiệm của anh Stanley có thể là sự thật khi anh ta kể lại những tội lỗi của mình và được nhìn thấy các tội lỗi ấy. Anh ấy là chủ tịch của nguyện dường Thánh Tâm Chúa Giêsu. Anh thấy mình đi ngang qua nguyện đường và thấy người ta đánh bạc trong nguyện đường. Có lần anh thấy người ta uống rượu và đánh bạc nhưng anh không làm gì để ngăn chận việc ấy. Một lần khác anh thấy mình vào trong nguyện dường và uống rượu với những người khác. Khuyết điểm của mình không phải là điều tốt mà người ta muốn khoe khoang.

Anh Stanley nhận được thư yêu cầu từ đại diện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II để đến Roma. Khi người ta hỏi anh sẽ nói chuyện bằng ngôn ngữ gì trước các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục thì anh nói rằng anh sẽ nói tiếng Anh, trong khi cả giáo triều thì nói tiếng Ý. Anh không nói rằng anh biết tiếng Ý do Thần Khí Chúa ban. Điều này là sự thật.

Trong câu chuyện anh Stanley kể thì Chúa Giêsu nói với anh rằng nguyện đường được xây dựng để thờ phượng Chúa chứ không phải để hội họp ăn uống, rượu chè hay cờ bạc. Chúa Giêsu đề nghị rằng nguyện đường cần được mở rộng và cần có thêm một cánh cửa tạc hình trái tim lớn để tượng trưng cho Thánh Tâm Chúa. Tất cả những người dân ở Cebu và những vùng phụ cận đều đóng góp vật chất và công lao động để làm theo ý Chúa. Ngoài ra có thêm nhiều người ở các tôn giáo khác đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ấy.

Kim Hà
25/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1472: Cảm Nghiệm Về Lòng Thương Xót Chúa (5/18/2012)
Cn1464: Lòng Chúa Thương Xót Lớn Lao Hơn Tội Lỗi Con Người (5/10/2012)
Cn1446: Ý Kiến Về Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Của Anh Stanley (6) (4/29/2012)
Cn1445: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót (5) (4/28/2012)
Cn 1444: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót(4) (4/27/2012)
Tin/Bài khác
Cn1438: Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Kỳ Diệu Vô Biên (2) (4/22/2012)
Cn 1437: Lòng Thương Xót Chúa Kỳ Diệu Vô Biên (1) (4/21/2012)
Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/15/2012)
Cn1421: Giờ Của Lòng Chúa Thương Xót (4/13/2012)
Trái Tim Giêsu Thương Xót (4/13/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768