MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1437: Lòng Thương Xót Chúa Kỳ Diệu Vô Biên (1)
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 4-2012

CN 1437: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA KỲ DIỆU VÔ BIÊN(1)
Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà
www.memaria.org

LDG: Sau đây là cảm nghiệm của một người Phi Luật Tân đã chết mà được sống lại để rao truyền thông điệp lòng Chúa Thương Xót. Anh Stanley đã được thấy, nói chuyện, đụng chạm và ôm hôn Chúa Giêsu. Anh đi nhiều nơi làm chứng cho tình yêu của Chúa.

Anh  Stanley Villavicencio được diễm phúc thấy Chúa Giêsu. Phép lạ xẩy ra ấy đã được Tòa Thánh Vatican công nhận.Tại Washington DC, anh Stanley nói tiếng Tagalog nhưng tiếng nói từ miệng anh phát ra lại là tiếng Anh. Ở Trung Quốc, người Trung Hoa hiểu từng lời anh nói dù anh nói tiếng Anh. Ở Roma, khi anh nói trước các Hồng Y và Giám Mục trên toàn thế giới bằng tiếng Anh nhưng lời từ miệng anh lại là tiếng Ý.

Trong lịch sử của giáo hội Công Giáo có nhiều người tín hữu được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria kêu gọi để trao lại những thông điệp cho toàn thế giới và anh Stanley là một trong những người ấy.

Các thông điệp đều có chứng cớ đi kèm để mọi người biết rằng đó là từ chính Thiên Chúa mà đến. Trường hợp của anh Stanley cũng giống như thế. Luôn có một giờ cụ thể, một ngày hay nơi chốn nào đó đi kèm theo các thông điệp. Thiên Chúa ban cho chúng ta chứng cớ để chứng minh rằng đó là thông điệp thật. Ngay cả Tòa Thánh Vatican là nơi ít khi nào chấp nhận các biến cố thiêng liêng, thế mà Tòa Thánh đã chấp nhận các thông điệp này. Đó là ơn phúc của Chúa nên chúng ta mới được nghe những thông điệp này.

Năm 1993, có một phép lạ xẩy ra mà ít người biết đến. Các biến cố không thể phủ nhận được và bởi vì bản chất đáng kinh ngạc ấy nên biến cố này không được đăng tải trên báo chí. Biến cố ấy chỉ được truyền tụng trong một nhóm nhỏ người Kitô giáo, nhưng lại là một phép lạ thật sự của Chúa mà mọi người cần phải được biết.

Anh Stanley Villavicencio được sinh ra tại vùng Bais, Negros Oriental ở nước Phi Luật Tân. Anh lớn lên là người Công Giáo La Mã và anh rất sung mộ Thánh Tâm Chúa Giêsu KiTô. Khi còn ở tiểu học, anh đã có lòng sùng kính  Thánh Tâm Chúa Giêsu ở tại quê nhà vùng Bais, Negro Oriental. Anh cưới một nữ y tá tên là Melissa Gantuangco Villar rồi đến ở vùng Cebu tại Mambaling.

Ở gần nhà của anh có một nhà nguyện kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đó là lý do chính mà anh mua căn nhà ở gần đấy. Tiếc thay, khi anh dọn đến thì mới biết là nhà nguyện có thể di chuyển. Nhà nguyện được dựng lên trong mùa lễ và bị dẹp đi sau khi hết lễ.

Năm 1983, anh Stanley trở thành chủ tịch của nhóm phụ trách nhà nguyện. Một người hàng xóm dâng cúng một mảnh đất gần đó để có thể dựng ngôi nhà nguyện lâu dài và trường kỳ cho cộng đoàn người Công giáo.

Anh Stanley vốn là một người bình thường. Năm 1993, anh là nhân viên hãng máy bay và là thành viên của Hội Chuỗi Mân Côi ở vùng Cebu.

Trong giáo xứ Cebu có một truyền thống là hễ gia đình nào có một biến cố đặc biệt nào thì người chủ gia đình ấy sẽ được đón rước thánh tượng Đức Mẹ Maria.

Ngày 2 tháng 3 năm 1993 là ngày sinh nhật của một người con anh Stanley. Vì thế vào buổi sáng hôm ấy, anh được rước tượng Đức Mẹ. Tuy nhiên khi tượng Đức Mẹ đến nhà trước 8 giờ sáng thì anh Stanley chưa ngủ dậy và mẹ vợ anh đón nhận tượng Mẹ.

Người mẹ vợ vì quan tâm nên bước vào phòng ngủ của anh Stanley. Đêm hôm trước, khi đi ngủ thì sức khỏe của anh còn tốt nhưng sáng hôm sau thì anh bị bịnh co giật thần kinh. Miệng anh có đầy máu. Mạch của anh rất yếu. Khi bà mẹ vợ cố gắng vạch mắt anh ra thì mắt anh có mầu trắng.

Thế là anh được xe cứu thương đưa vào bịnh viện ở Cebu. Tại đó, máu anh vẫn còn chảy và co giựt. Bác sĩ và y tá cho anh nhiều lượng Valium để làm cho bịnh co giựt ngưng lại và nhằm làm cho máu khỏi xuất thêm. Rồi các nhân viên y tế làm đủ các cuộc thử nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân làm cho anh chảy máu. Cuối cùng, họ muốn tiếp máu cho anh nhưng anh không thiếu máu. Anh Stanley đi vào cơn hôn mê. Nhịp tim anh đập rất chậm, nước da anh thành màu xám và rồi anh ngừng thở.

Người ta đưa anh vào phòng cấp cứu rồi đặt ống giây trong mũi anh để truyền xuống bao tử. Đó là cách cứu sống anh. Nước I.V. được truyền vào tay anh. Tuy nhiên các bộ phận trong người anh đóng lại. Rồi người ta tuyên bố là anh bị “Chết trong óc”.

Gia đình anh không tin chuyện đó xẩy ra. Bởi vì trước đó anh Stanley không có một dấu hiệu nào cho thấy là anh bị bịnh và vì các bác sĩ không biết rõ là anh bị bịnh gì.

Ngày hôm sau, gia đình anh Stanley chuẩn bị tang lễ cho anh. Quan tài được đặt mua, có nơi chôn cất, có áo quan tài. Ngày thứ ba thì máu của anh Stanley đọng lại ở dưới chân. 

Sáng ngày thứ ba, vợ anh Stanley mang áo tới bịnh viện để chuẩn bị mặc cho chồng. Những người háng xóm tụ họp trước nhà nguyện để đón quan tài của anh Stanley. Hoa tang đã có sẵn sàng và giấy khai tử được ký.

Nhưng anh Stanley từ cõi chết trở lại, mạnh khỏe và dường như không có gì xẩy ra. Khi trái tim anh không đập thì óc anh chết. Lúc ấy linh hồn anh Stanley gặp Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót. Các hồ sơ y khoa chứng minh rằng anh bị hôn mê rồi mới chết. Tài liệu hồ sơ y khoa ghi lại rõ ràng mọi sự xẩy ra. 

Khi người ta điều tra thì các hồ sơ y khoa được xét nghiệm và tra hỏi. Năm 2001, khi anh Stanley đến nước Anh thì người ta phỏng vấn anh và anh kể cho họ nghe cảm nghiệm của anh khi chết và anh được Chúa gửi về thế gian để thi hành một sứ mạng. Sau đây là lời kể cảm nghiệm của anh Stanley, chúng tôi không sửa một lời nào. Anh kể bằng tiếng Anh:

"Trước khi kể cảm nghiệm, tôi muốn báo cho quý vị biết rằng sau khi mọi sự xẩy ra cho tôi, tôi đi khắp nơi kể cho mọi người nghe bằng ngôn ngữ của nước tôi. Nước Phi Luật Tân gồm có trên 700 hòn đảo lớn nhỏ và mỗi đảo là một thổ ngữ khác nhau. Nước Phi Luật Tân có 3 phần chính là: Luzon, Mindano and Visayas. Tôi thuộc về Visayas bởi vì tôi sống ở vùng Cebu. Vì thế tôi chia sẻ cảm nghiệm bằng thổ ngữ Visayas mà thôi. Cho đến khi linh mục  Seraphim Mekalanco, vị linh mục linh hướng của Phong Trào Quốc Tế Lòng Thương Xót mời tôi đến nói chuyện ở thủ đô Manila. Mới đầu tôi rất vui vì được đến Manila, nhưng rồi tôi lo lắng vì không biết nói tiếng thổ ngữ của Manila là Tagalog. Thế rồi tôi hỏi Chúa rằng:

“Lạy Chúa, con phải làm gì?”

Ngày hôm sau vào buổi sáng sớm, Chúa Giêsu hiện ra với tôi trong giấc mơ và nói rằng:

"Con đừng sợ. Cứ cố gắng làm hết sức mình và Ta sẽ làm mọi sự còn lại.”

Vì thế, tôi đến Manila và khi tôi cầm chiếc micro để chia sẻ cảm nghiệm thì tôi nghĩ mình nói tiếng thổ ngữ của mình nhưng lời nói từ miệng tôi lại là tiếng Tagalog. Do đó người ta hiểu hết. Rồi đến cha Seraphim, chủ tịch của Phong Trào Quốc Tế Lòng Thương Xót có bản doanh ở vùng Stockbridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Ngài mời tôi đến nói chuyện với người Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ.

Tội gặp trở ngại là tôi không biết nói tiếng Anh. Vì thế tôi lại lo lắng. Ở vùng Cebu, người chủ của đại học là người yêu mến Lòng Chúa Thương Xót nên ông ta cho dịch thuật lời chia sẻ cảm nghiệm của tôi sang tiếng Anh và bản tiếng Anh đã sẵn sàng. Họ tặng cho tôi bản tiếng Anh thật là dầy và nói rằng:

'Anh Stanley cần học thuộc lòng bản dịch này'.

Và tôi đáp:

'Không. Tôi không thể học thuộc lòng được.’

Họ nói:

'Ok vậy xin anh đọc ra.”

Tôi lại nói tiếp:

'Tôi không thể đọc được bởi vì đó là cảm nghiệm của riêng tôi. Nếu tôi đọc thì cảm nghiệm không còn sống động nữa.’

Thế rồi tôi đến Hoa Kỳ và bỏ lại bản dịch tiếng Anh ở lại nhà. Khi đến nơi, tôi bèn thú thật với cha Seraphim về mọi sự. Cha Seraphim cũng lo lắng vì buổi chia sẻ cảm nghiệm của tôi sẽ là ở Đền Thánh Quốc Gia Vô Nhiễm tại Washington , D.C. Và tôi sẽ phải nói chuyện cùng với Mẹ Angelica, số cử tọa là khoảng 7 ngàn người.

Vì cha Seraphim lo lắng quá nên tôi nói với cha rằng:

'Xin cha đừng lo. Đằng nào con cững đã đến Mỹ rồi để tuyên xưng long thuong xót Chúa.”

Thế rồi tôi cầm micro và nghĩ rằng mình nói bằng thổ ngữ của mình nhưng lời của tôi trở thành tiếng Anh và sau đó tôi biết cách nói tiếng Anh với cử tọa. 

"Điều mà tôi sắp nói với quý vị là những gì đã xẩy ra cho tôi. Đó là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Chúa Giêsu của Lòng Chúa Thương Xót. Khi quý vị nghe lời cảm nghiệm của tôi thì tôi hy vọng rằng sẽ làm cho đức tin của qúy vị gia tăng và quý vị biết rằng có một Thiên Chúa Hằng Sống. Những gì xẩy ra cho tôi vào ngày 2 tháng 3 năm 1993, là ngày thứ Ba và là sinh nhật của một trong các con của tôi. Nhân tiện đây, tôi đã có 10 đứa con nhưng bây giờ tôi có 13 đứa con. Tôi là một thành viên của Hội Mân Côi Bình Minh.

"Trong hội của chúng tôi có lệ là khi có một dịp dặc biệt trong gia đình thì chúng tôi mời thánh tượng Đức Mẹ Maria đến và khi Mẹ đến viếng thăm thì tôi là người đón chào Mẹ vào nhà, nhưng hôm ấy, khi Mẹ đã vào nhà tôi thì tôi không tỉnh táo nên mẹ vợ tôi đón Đức Mẹ Maria vào nhà.”

"Lúc 8 giờ sáng, mẹ vợ tôi nghe tôi rên rỉ nên bà vào phòng và thấy tôi nằm co quắp trên giường và miệng tôi có đầy máu tuơi. Thế là bà cô của vợ tôi vốn là y tá đã chăm sóc cho tôi. Khi bà bắt mạch thì không còn mạch nữa. Khi bà rờ vào ngực tôi thì tim đập rất chậm. Khi họ mở mắt tôi thì mắt đã trắng rồi.

Và họ đưa tôi vào bịnh viện Chong Hua. Bác sĩ nói trường hợp sống của tôi rất hiếm hoi vì tim tôi đập yếu vô cùng.

"Như đã kể ở trên, ngày hôm sau, các bác sĩ gọi vợ tôi đến và xin phép lấy các ống giây ra để tôi chết. Thế là vợ tôi gọi về nhà để lấy cái áo sơ mi dài tay và một quan tài để nằm và một nghĩa địa để chôn.

"Nhưng Chúa có một chương trình khác cho tôi vì vợ tôi không chịu cho lấy các giây trong người tôi ra. Khi tôi nằm ở bịnh viện thì tôi thấy một luồng ánh sáng chan hòa y như một nguồn nước và tôi thấy một người đứng trước mặt tôi. Khi tôi nhìn người ấy thì tôi nhận ra đó là Chúa Giêsu. 

"Khi tôi nhìn Ngài và Ngài nhìn tôi thì Ngài giơ tay trái lên, tức thì đám mây ở trên tỏa xuống và đậu lại trên chúng tôi. Làn mây cứ tiếp tục thay đổi mầu sắc và khi mây ngừng lại thì đó giống như một tấm màn hình video.

Lúc đó, Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy cuốn phim của cuộc sống tôi, từ lúc còn thơ ấu cho đến hiện tại. Và tôi thấy rõ rằng khi tôi làm điều thiện thì màn hình cứ quay bình thường. Còn khi tôi làm điều xấu thì điều xấu quay rất chậm để Chúa chỉ cho tôi thấy các khuyết điểm của tôi. Bởi vì tôi đã phạm các tội trọng nên tôi được thấy các tội trọng của mình.  

"Cuốn phim chiếu từ từ, có khi ngừng lại, hình ảnh tội lỗi to hơn và gần hơn. Tôi  tự nhủ:

'Tại sao có điều này ở trong cuốn phim? Kẻ tội lỗi làm sao thấy thiên đàng?'

Những điều xấu thật là khó ngó, nhưng ngay cả lúc tôi nhắm mắt lại thì tôi vẫn thấy những điều xấu mà tôi đã phạm. Tôi còn nhớ lại rằng mỗi khi tôi phạm tội thì tôi cảm thấy nặng nề, sức nặng của tội lỗi đè nặng tâm tư tôi. Tôi càng phạm tội thì càng thấy nặng nề. Còn mỗi khi tôi làm điều lành, chẳng hạn như bố thí cho người nghèo, thì tôi thấy nhẹ nhàng như thể lướt bay trên không khí. Như vậy đúng như lời Thánh Kinh nói:

“Nếu các con làm cho những người nghèo là các con làm cho chính Ta.”

"Và tôi nhận thấy rằng có những tội lỗi mà nếu tôi không xưng thú với vị linh mục thì thật là nặng nề còn những tội lỗi mà tôi xưng thú với linh mục thì nhẹ hơn nhiều. Và tôi không thể phủ nhận rằng màn ảnh rất lớn và rất rõ.

Dưới những hình ảnh có ghi ngày tháng và năm của các tội hay phúc đã xẩy ra. Phía dưới nữa còn ghi lại từng giờ, phút và giây của các tội và phúc. Vì thế tôi không thể phủ nhận gì cả vì ngay cả từng giây cũng được ghi lại.

Thật sự, Chúa Giêsu xem đi xem lại cuốn phim của cuộc đời tôi đến 3 lần. Rồi Chúa nói chuyện với tôi trong một thời gian dài, sau đó, Chúa vỗ vai tôi và nói với tôi:

'Bây giờ thì con trở về đi bởi vì con còn nhiều việc để làm, nhiều việc để hoàn tất. Nếu Ta còn có thông điệp gì cho con thì Ta sẽ hiện ra với con trong giấc mơ.”

(Còn tiếp)

Kim Hà
21/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1446: Ý Kiến Về Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Của Anh Stanley (6) (4/29/2012)
Cn1445: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót (5) (4/28/2012)
Cn 1444: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót(4) (4/27/2012)
Cn1441: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Anh Stanley Là Một Phép Lạ (3) (4/26/2012)
Cn1438: Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Kỳ Diệu Vô Biên (2) (4/22/2012)
Tin/Bài khác
Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/15/2012)
Cn1421: Giờ Của Lòng Chúa Thương Xót (4/13/2012)
Trái Tim Giêsu Thương Xót (4/13/2012)
Hồng Phúc Từ Lòng Thương Xót Của Chúa (4/13/2012)
Nhạc: Xin Chữa Lành Con (4/12/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768